Announcement

Collapse
No announcement yet.

Những Ngày Vui.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Những Ngày Vui.

    Những Ngày Vui.

    ĐinhHương


    Cho đến hôm nay ĐH mới có thời gian để vào trang ĐHSPKT, đọc lại những bài viết của anh Cường, anh Hùng….và nhìn lại những hình ảnh …ĐH thật là cảm động về tình thương yêu, về vật chất lẫn tinh thần , của thầy cô và bạn hữu đã dành cho ĐH trong lúc ĐH lo lắng nhất về nên hay không nên….

    BRAMPTON, “ lên xe tiễn ĐH đi , chưa bao giờ vui thế….”



    TRAN-THANH, HUNG-NGOC, DH,NGOC THUY-BAN,MAI-DUONG TAN AN, TUAN ANH

    Sáng thứ sáu, Phở Thái Bình Dương, anh Hùng đãi tiệc # 1



    anh Hung, DH, NDiep, Bang

    Trưa thứ sáu, Ngọc Điệp đưa ĐH ra Mega Bus anh Cường đón ĐH tại Austin và đưa đến nộp giấy tờ cho kịp trước giờ văn phòng đóng cửa.



    DHuong, NDiep

    Chiều thứ sáu, Anh Cường –Thu dẫn đi nhà hang tầu ăn bữa tối , tiệc # 2, và anh Nhường đãi tiệc thứ # 3 , café Mozart.



    DH



    Giay chi dan bang lai xe TX

    Thứ bảy, Thu –anh Cường , tiệc # 4 tại nhà , do chính Thu trổ tài nấu



    Hinh chup nha Thu



    Hinh chup nha Chi Hoa

    Chủ nhật , Ngọc Điệp –Bằng, tiệc # 5, những buổi tiệc này , thầy cô và bạn hữu đều chúc ĐH may mắn cho phỏng vấn tìm việc. Vui nhất là anh Mẫn gửi bánh từ Florida qua để chúc mừng ngày kỷ niệm thành hôn của Ngọc Điệp và Bằng …vì là bí mật, nên chàng và nàng đều không chuẩn bị áo quần đẹp , nhưng người đẹp là đủ rồi?????



    Hinh chup nha ND



    Hinh chụp kỷ niệm thành hôn cuả ND

    Không phải ĐH quên, nhưng ngày tháng ở Houston, thời gian qua rất nhanh, có lẽ vì ĐH bận rộn quay cuồng để có thể thích hợp với môi trường mới….

    Nhũng ngày cuối tuần, ĐH theo các chị đi làm việc…các ban ngành đều đủ người , nên chị cho ĐH làm trưởng ban rửa chén và sai vặt.

    Hôm nay là bữa ăn cuối cùng của nhóm 82 người, vì vậy trong lúc mọi người vui vẻ ăn uống, thì các chị và ĐH cũng được ngồi tán dóc, thay vì phải chuẩn bị cho bữa ăn kế tiếp…..Bỗng có tiếng gõ cửa , các chị nhìn nhau…lo lắng , vì mấy hôm nay, có lẽ vì nhóm này còn trẻ , nên tinh thần ăn uống cao..nên bữa nào cũng bắt nấu thêm, nhưng là ngày chót nên các chị ai cũng thấm mệt nên…không ai đứng lên , mà các chị đều đưa mắt nhìn ĐH, gật đầu ra dấu cho ĐH đi ra mở cửa.

    ĐH vừa mở cửa, anh nhóm trưởng cười và cám ơn, rồi đưa cho ĐH một phong bì và bảo mở ra xem. ĐH nói anh chờ một chút, chạy vào bếp báo tin vui là không phải thiếu thức ăn mà họ cần mọi người ra để cám ơn, và ĐH trao bì thư cho chị trưởng nhóm. Cảm động muốn khóc được, vì khi ĐH và các chị ra ngoài phòng ăn, thì cả nhóm đi chung quanh ca hát để tỏ lòng cám ơn và khi mở phong bì ra, là tiền mặt cho công phục vụ tốt…..đây là lần đầu tiên ĐH thấy rửa chén mà có tiền tips. Nhưng quan trọng nhất là niềm vui của CHO thay vì NHẬN.


    Thay vì lời cám ơn, ĐH xin gửi đến thầy cô và bạn hữu, đặc biệt là nhóm Canada, Yến Thu và Texas kết quả của bài học CHO và NHẬN mà ĐH đã học được từ thầy cô và bạn hữu.



  • #2


    Chúc mừng cô bạn ĐH tròn một năm nhập cư ở Houston sau khi nhận được job tốt tại nơi đây, gần gũi với thầy cô cùng các bạn bè thân thương, và sinh hoạt thường xuyên trên diễn đàn. Càng ngày càng thấy ĐH càng xinh đẹp và yêu đời hơn, có lẽ là nhờ có nhiều vitamin T... phải không?

    KT


    Cheers!

    Comment


    • #3
      ĐH ơi! Tiền đó không phải là tiền Tip đâu mi. Người ta cho tiền để mi mua cái quần mới đó! Phải không các bạn???:coffee::coffee:

      Comment


      • #4
        Hồng Nhung ơi, chỉ có HN mới hiểu rõ ….đúng quá đi thôi, nhìn kỹ thì ĐH nghèo thiệt ha, quần vá lung tung, nhưng mà…ĐH tính lấy số tiền này để ủng hộ cho quảng cáo của tập san 2015, xem như là thực hành thay vì chỉ viết cám ơn thầy cô và bạn hữu , vì vậy chắc ĐH phải tiếp tục mặc quần vá cho tới khi nào có tiền típ đợt 2 …được không cô bạn HN????

        Kim Thủy biết mà, ĐH lúc nào cũng thích chữ T, vì vậy dù là thủ quỹ hay rửa chén , miễn là thấy T là ĐH vui ngay. ĐH sẽ xin tiết lộ một bí mật ,” làm sao để đẹp ….” vào HM 2015, vì vậy các bạn ơi, nam và nữ, bạn nào , MUỐN TRẺ VÀ ĐẸP , thì nhất định phải đến Houston tham gia hè Họp Mặt 2015, ĐH hứa sẽ hướng dẫn tận tình mọi bí mật nhà nghề của ĐH, bạn nào không đẹp hơn xưa… ĐH sẽ không lấy tiền TÍP….
        Đình Hương

        Comment


        • #5
          Cám ơn Thầy Cô và bạn hữu rất nhiều và đây là trả lời cho chuyện tình đẹp của ĐHSPKT .

          MỐI TÌNH TUỔI HOA



          Bằng-Điệp

          TÌNH MỸ DUYÊN CANADA…



          Thu-Cường

          ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM?????



          Bình-Diệp

          PHÚT ĐẦU GẶP EM



          anh TY-XLan

          ĐH

          Comment


          • #6
            Originally posted by 'YenThu'

            Cám ơn Thầy Cô và bạn hữu rất nhiều và đây là trả lời cho chuyện tình đẹp của ĐHSPKT .

            MỐI TÌNH TUỔI HOA



            Bằng-Điệp

            Quí vị ơi,

            Ôi cặp nào cũng đẹp!

            Ui chao! Ngọc Điệp được ngồi trên cái ghế bằng DA êm quá, chan chứa yêu thương giữa chàng và nàng . Một chiếc ghế kỳ diệu chỉ dành riêng cho Ngọc Điệp thôi.

            Thân ái

            Hiền 74KNC

            Comment


            • #7
              Rất ngưỡng mộ sức phấn đấu của ĐH, người có cùng cảnh ngộ, đã mạnh dạn rời bỏ những cánh rừng Phong ngập lá để đi tìm miền đất hứa. Thân gái dặm trường ... thử hỏi trong các bạn của chúng ta ai là quân tử?

              Comment


              • #8
                Sư huynh Hùng có biết là sư huynh và Thu Lê là 2 người đã có ảnh hưởng rất lớn cho quyết định kiếm việc ở Houston cho ĐH không? Anh Hùng có nhớ lần đầu em gặp anh chị tại nhà anh Mẫn, hè HM 2013 tại Florida, hôm mà em và chị Hương cùng các cô bạn yêu dấu của ĐHSPKT phụ chi Vân làm bánh Paté Chaud đó. Trong khi chị em trò chuyện, khi ĐH biết là anh chị là công dân Canada nhưng không thích tuyết mùa đông nên mới qua Houston lập nghiệp. Em phục lắm nhưng cũng còn lưỡng lự vì anh chị đã qua Houston lâu rồi và rất giỏi nữa, mà em chỉ có một mình .

                Nhưng cũng tình cờ, rồi ĐH lúc nói chuyện với Thu Lê và ĐH thật là thích câu chuyện tình đẹp của Thu Lê và anh bầu Cường, nhưng quan trọng nhất cho ĐH, khi biết Thu của mấy chục năm trước, ngây thơ, dễ thương, tay trắng ……. mà còn dám bỏ Canada qua Mỹ lập nghiệp ....

                Và anh Hùng cũng như Thu Lê đều rất thành công trong mọi phương diện.

                Vì vậy mong sư huynh và Thu tiếp tục ủng hộ tinh thần cho ĐH vì anh em chúng ta có một chút liên hệ về lịch sử của CANADIAN.

                ĐH
                Đình Hương

                Comment


                • #9
                  chúc mừng chị DH thành công nơi "xứ người" nhưng vẫn không quên "quê cha đất tổ" ..một lòng vẫn cứ hướng về "chốn xưa" vấn vương...

                  Nhóm Cà Na vẫn nhớ đến chị.. thỉnh thoảng nhớ hát bài "quay về phố cũ " nha..

                  Út Thúy

                  Comment


                  • #10
                    Hi chị Hiền,

                    Cái ghế DA này em order tận bên Africa đó, bởi vì nó vừa đen mà vừa xấu nửa, lại không êm chút nào.

                    Chị Hiền ở tiểu bang nào bên Úc vậy?


                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 'NgocDiep'

                      Hi chị Hiền,

                      Cái ghế DA này em order tận bên Africa đó, bởi vì nó vừa đen mà vừa xấu nửa, lại không êm chút nào.

                      Chị Hiền ở tiểu bang nào bên Úc vậy?


                      Ngọc Điệp ơi!

                      Reply của Ngọc Điệp tếu quá đi!

                      À, trong Page 5 của Sinh hoạt thân hữu SPKT-TĐ Australia có danh sách thầy trò đang cư ngụ tại Úc Châu đó Ngọc Điệp, sẽ biết ai đang ở tiểu bang nào liền Ngọc Điệp à.

                      Ngọc Điệp và các bạn thân mến,

                      Mình đang chuẩn bị đi ngủ thì KD điện thoạị : “ Vào diễn đàn mà đọc đi, Ngọc Điệp nói ghế DA mua ở Phi Châu kìa, vừa xấu vừa đen”

                      H: Vậy hả, ngộ ha, ghế của KD cũng đen và ghế của mình cũng đen.

                      KD: Không biết còn ai có ghế đen nữa không nhỉ, hay là chỉ Ngọc Điệp, KD và Hiền là có ghế đen thôi.

                      H: Ghế đen thì dễ chăm sóc lắm!

                      KD: Ừ, đúng rồi, tha hồ ngồi, đen nên không thấy nó bị cũ đi, dễ chăm sóc mà lị, ghế DA thì phải êm chứ, mà cô nàng nói là chẳng êm chút nào!

                      H: Cô hàng xóm của mình hay nựng đứa con 6 tháng của cổ vừa nói với má của cô ấy: “ Má nhìn kìa, cái mặt nó sao dễ ghét quá chừng đi!”, dễ ghét là dễ thương đó KD.

                      KD: Ừ nhỉ, êm hay không êm, cứ nhìn nét mặt Ngọc Điệp trong hình là biết liền phải không H?:cuoilan:

                      Thân ái

                      Hiền 74KNC

                      Comment


                      • #12
                        Duyên Nợ



                        Ngày xưa:

                        Thửa đó, có chàng A, đẹp trai , hào hoa …lần đầu gặp cô B là chàng đã biết số phận của chàng…. là anh A sẽ xin được theo nâng khăn sửa túi cho em B suốt cả cuộc đời. Thời gian đó , B là cô gái vừa dễ thương và lại có nhiều tài …. Cho nên có nhiều chàng ngắm nghé, nếu bạn nhớ lại thủa năm 1980… lúc đó tại Bắc Mỹ, nhất là ở nước Canada và Mỹ trai thừa và gái hiếm…Lý do rất đơn giản là vì thời đó ở nước Việt Nam yêu dấu cha mẹ chúng ta hay thiên vị nam trọng hơn nữ , vì vậy, gia đình nào cũng cho các chàng con trai yêu quí ưu tiên đi xuất ngoại trước …

                        Và đúng là duyên nợ trời định, anh A lại được em B theo chàng lên xe bông…Vì những lời nói rất dễ làm yếu lòng các cô như anh sẽ yêu em trọn đời, tiền lương anh sẽ đưa trọn cho em. Em không phải đi làm, chỉ ở nhà làm việc gì em thích. Mỗi năm, anh có 4 tuần nghỉ phép, em thích đi đâu , như về Việt Nam thăm gia đình thì anh cũng sẽ đi theo em….. Anh A đã giữ trọn lời hứa và B cũng rất là hạnh phúc và vui vẻ…

                        Ngày nay:

                        Anh A , em ơi anh khát nước. Em ơi anh muốn ăn trái cây, em ơi anh có hẹn với bác sĩ …. Em ơi anh đau chân …Em B dĩ nhiên là trả lời , cưng ơi, đợi em một chút … Em B bây giờ quay cuồng và bận rộn với “ngày ba bửa ăn, bảy bửa uống… đi ra đi vào sai vặt lai rai không kể”… Nếu chẳng duyên phải nợ làm sao có thể sống đời với nhau được, phải không các bạn tôi?

                        Vậy nàng B là ai trong DHSPKT của chúng ta vậy cà???? Cô nàng này rất nổi tiếng với Diễn Đàn SPKT và chàng A thì chưa hề vắng mặt trong những lần HM nào, chàng ít nói, nhưng friendly và hút thuốc rất nhiều...


                        Comment


                        • #13
                          Chà, câu chuyện thấy quen quen. Có phải cô nàng chơi volley ball bị sưng cái chân và không bao giờ chửa khỏi. Và anh chàng kia lúc nào im lặng, chỉ ngó quan sát mọi người và âm thầm nhắc nhở "đi đâu phải nhớ tới tui đó nha".


                          Comment


                          • #14
                            Một bạn hiền ở Houston vừa đi viếng thầy bói mù để xin một quẻ. Quẻ cho biết nàng là YT còn chàng là Bb, hai người này đang ở mãi tận bên Cali, không biết có linh ứng không hay lại mất toi số tiền đặt quẻ. :P

                            Comment


                            • #15
                              Ngày Xưa 27 năm về trước,



                              Chàng và nàng

                              Ngày nay:



                              "Oshin" của ông Xã Xệ đây!


                              Comment

                              Working...
                              X