Announcement

Collapse
No announcement yet.

LỚP 74KNC HỌP MẶT tại VIỆT NAM năm 2014

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • LỚP 74KNC HỌP MẶT tại VIỆT NAM năm 2014

    LỚP 74KNC HỌP MẶT tại VIỆT NAM năm 2014


    LÊ PHƯƠNG 74 KNC



    Các bạn thân mến ,

    Ai mới đi đâu xa thường hay nhớ về chuyến đi của mình , và P cũng vậy , càng vui hơn khi chuyến du lịch về Vn tháng 6 vừa qua lần đầu tiên mình được gặp lại các bạn 74 Nữ Công ( NC ) sau 35 năm từ khi rời trường

    Trước ngày về Vn , P đã chuẩn bị trước bằng cách email cho Lánh , xin tất cả số điện thoại của các bạn ở Sài gòn cho nên khi về tới nhà , sau khi làm thủ tục thăm hỏi người thân xong , P hăm hở đi tìm các bạn của mình ngay , về chuyến này chỉ có bấy nhiêu thôi mà , việc đầu tiên P mở quyển sổ điện thoại cá nhân của mình ra , chỉ mới tưởng tượng sắp được nghe từng giọng nói của các bạn thôi , mà đã thấy lòng hân hoan vô cùng , mắt nhìn thật kỹ từng số , bấm từng nút thật chính xác , háo hức chờ đợi , vậy mà , bên kia chỉ có tiếng ... o o như ong vỡ tổ ! Chờ hoài không được , mình bấm sang số khác cũng bị như vậy luôn , nhưng lần này may mắn hơn , được nghe trả lời ... mời khách hàng gọi tới số gì đó , để được hướng dẫn ... cách gọi điện thoại !

    Mèn ơi , nghe có tự ái tràn trề không cơ chứ , mình ở Úc nói chuyện qua điện thoại với Dung và Hiền tới nổi ông xã Dung phải ... đổi plan để ba đứa được nói chuyện free , vậy mà bây giờ về đây chẳng lẽ mình bị lúng túng với chuyện này hay sao ? Đang phân vân chưa biết hỏi ai , bổng tiếng điện thoại reo vang làm mình giật mình '' Hello '' Phía bên kia '' Xin cho gặp LP '' _ " P đây nè " _ " Cẩm Hoa đây " _ " Í Hoa đó hả , mừng quá đi , Hoa ơi , P đang tìm cách liên lạc với các bạn đây , làm ơn chỉ cho P cách gọi điện thoại zới " _ P hấp tấp hỏi như sợ bạn cup máy , còn Hoa vừa cười vừa từ tốn trả lời '' Được rồi , P làm như thế này thế này nha ... " mặc dù chưa gặp nhau nhưng chỉ mới nghe giọng nói ân cần của Hoa thôi mà mình đã thấy vui và xúc động lắm . Rồi sau một hồi trò chuyện hỏi thăm nhau , Hoa hẹn P họp mặt với các bạn lần đầu tiên

    Tới ngày đi , tuy biết là họp mặt gặp bạn cũ thôi mà sao trong lòng thấy nôn nao hồi hộp quá chừng , vừa mới thò đầu qua khỏi cánh cửa P đã nghe các bạn reo lên ầm ĩ , trong bản hợp ca đó , mình nhận ra âm thanh trong trẻo của Phan Trung đầu tiên , đưa mắt tìm thấy cô nàng ngồi xa nhất .

    Suốt buổi nhìn các bạn đùa dỡn mà P có cảm giác như đang ở trong lớp học , các bạn không thay đổi mấy , Chị Hoàng và Kim Hai thấy không còn " lo lắng " như ngày xưa nữa , và hình như đã chuyển cho Cẩm Hoa để được rảnh rang vui đùa với các bạn chăng ? Cẩm Hoa từng là lớp phó đời sống của lớp , được các bạn rất thương mến vì lúc nào cũng lo cho bao tử của mọi người , và giờ đây cũng vậy . Chị Dung bây giờ nói chuyện nhỏ nhẹ lắm không còn " la lối " như trước kia mỗi khi P hỏi chị một chuyện gì đó ,Thúy Hằng không thay đổi mấy với nụ cười lúc nào cũng e ấp như khi còn đi học , Anh Phương vui vẻ trẻ trung , Kim Phiến khoan thai từ tốn , Hương Bình hòa nhã nhu mì , chị Khải hiền lành dịu dàng , Mai Lan vẫn oai phong " lẫm liệt " , có khi hơn xưa vì chỉ huy một đội quân Anh Hùng Hào Kiệt đâu phải dễ , phải không Mai Lan ? Trần Hường lúc nào cũng đường hoàng bệ vệ , và Lánh luôn luôn là ngôi sao " lấp lánh " của bầu trời 74NC , không thể nào quên Tạ Chung Thanh Huyên , hai hài hước gia của nhóm , hai cô nàng này xuất hiện ở đâu là nơi đó , không khí trở nên rộn ràng tưng bừng như pháo hoa
    ....

    1: Nguyễn thị Lánh ; 2: Phan thị Trung ; 3 : Kim Phiến ; 4: Trần thị Hường ; 5 : Nguyễn thị Hương Bình ; 6 :Nguyễn thị Dung ; 7 :Mai thị Lan ; 8: Tạ thị Chung ; 9: Lê Phương ; 10 Cẩm Hoa ; 11: Lê thị Hoàng ;12 Thúy Hằng ; 13 : Nguyễn thị Kim Hai ; 14: Nguyễn thị Khải ; 15: Anh Phương

    Niềm vui ngày đầu gặp các bạn chưa nguôi vài ngày sau các bạn tổ chức họp mặt tiếp theo ở Vĩnh Long , hôm ấy mọi người rủ nhau mặc áo đồng phục do Hường design và may tặng , vải và kiểu áo rất đặc biệt , madame giám đốc công ty thời trang Hạnh chỉ thiết kế cho các cô học sinh lớp 74 NC mà thôi , ngoài thị trường không có tới nửa cái đâu nha , cho nên trên đường đi mỗi lần xe ngừng ở đâu cả nhóm đều bị bao vây và được hỏi " Các chị từ đâu tới mà sao mặc áo quần đẹp quá ? " , mà đẹp thiệt nghen các bạn , người nào trông cũng ngọt ngào như cây kẹo Christmas mặc dù đang mùa hè ở VN , sau khi thăm sư cô Linh Triệt và Nguyệt Hạnh xong , cả nhóm rủ nhau ra nhà hàng để làm tiệc họp mặt và chúc mừng birthday cho Hường . Nhờ chuyến đi họp mặt này P được gặp thêm chị Ngọc Châu , Thu Vân , Lương và Kim Xuân


    1: Lê Phương ; 2: Nguyệt Hạnh ; 3: Sư cô Linh Triệt ; 4:Nguyễn Dung ; 5: Anh phương ; 6: Cẩm Hoa ; 7: Lương 8: Mai lan ; 9 :Cháu của Thu Vân ; 10: Thu Vân ; 11: Ngọc Châu 12: Hường Trần ; 13 : Thanh Huyên ; 14: Kim Xuân ; 15:Lê t Hoàng

    Vài ngày sau , P được đi Tây Ninh thăm cô Tôn kim Ngẫu với Lánh , Hường và Mai Lan . P mừng khi thấy Cô vẫn được mạnh khỏe và nhanh nhẹn , không biết khi mình bằng tuổi cô bây giờ , mình có được khỏe như cô không ?




    Từ trái qua phải : Hường Trần , Cô Ngẩu , Lê Phương và Mai Lan


    Một tuần sau các bạn và P đi Thủ Đức thăm cô Phương Mai , hẹn nhau ở nhà Kim Phiến , chị Nguyễn Dung biến buổi họp thành lớp học đổ rau câu , mọi người xúm vô làm thợ phụ , người nấu đường , kẻ gọt gừng , tay làm hàm nhai , à không , hàm vẫn không quên ... tía lia với nhau , bây giờ Ai cũng thành các Mẫu nghi thiên hạ sự hết rồi , vậy mà lúc nào gặp nhau cũng í ới đùa dỡn như trong lớp học ... mầm non , các bạn hỏi số điện thoại nhau , P nghe người nói không không hay (2) , kẻ nói không không tắm (8) , nghe mà lùng bùng cái tai riết rồi P cũng không không ... biết các bạn nói gì luôn . Khi gặp cô Mai , trong trí nhớ của P cô Mai có đôi mắt đẹp lắm , tròn và lông mi cong như mắt búp bê , hôm nay gặp lại Cô , mắt Cô đẹp hơn nhờ thời gian tặng thêm cái đuôi mắt , cho nên Cô vừa ngồi với trò có một chút thôi mà thày đã đi ... tìm rồi , hihi ...



    1: Dung Nguyễn; 2:Kim Phiến ; 3:Thúy Hằng ; 4: Anh Phương; 5: Thanh Huyên ; 6: Phương Lê ; 7: Cô Mai .

    Sau khi làm đầy bao tử với các món ăn mỗi bạn đem đến , tiết mục kế tiếp mọi người rủ nhau về thăm trường xưa , P đi tìm bóng mát của các cây bã đậu không thấy nữa , khi đi ngang qua hành lang phòng hành chánh , ở đó hồi xưa có những cây mai mà mỗi lần gần Tết , Hồng Nhung và P thường ra lặt lá , và hát nho nhỏ '' nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay chưa ? '' nay cũng không còn .

    Thời gian làm trường xưa thay đổi nhiều quá , mình về trường mà ngơ ngác như Mán về thành , kiến trúc mới xen với kiến trúc cũ , nhưng trong tiềm thức của P chỉ có hình ảnh ngôi trường cũ với những bức tường nâu đỏ đẹp nhất mà thôi .



    " Hai Phương một hướng ! "

    Bốn tuần trôi qua thật nhanh , thắm thoát mà sắp tới ngày về , biết P sắp về Úc , các bạn hẹn nhau cho P được gặp lần cuối , hôm ấy nguyên ngày trời mưa trắng xóa vì có bão , đường xá Saigon lụt khắp nơi , vậy mà các bạn vẫn tới , lần này P được gặp thêm Kim Lan , Kim Lan vẫn duyên dáng với nụ cười trên môi . Ngoài trời mưa to gió lớn , nhưng P vẫn cảm thấy ấm lòng khi có những người bạn dễ thương bên cạnh mình



    1: Phương Lê ; 2 : Kim Lan ; 3: Anh Phương ; 4:Lê t. Hoàng ; 5: Mai Lan ; 6: Hường Trần

    Phương rất cám ơn các bạn 74nc đã cho P được gặp các bạn sau một thời gian khá dài , P rất vui giống như được sống lại những ngày tụi mình còn học chung với nhau , hình như vui hơn vì lâu quá P không gặp ai , P biết mình rất may mắn vì lần này được gặp Mai Lan từ Mỹ về , Ngọc Lan xa trường sau 75 , và Lương từ Đà nẵng vô .

    P cũng cám ơn Lánh , Hường , Cẩm Hoa , chị Dung , Anh Phương , và Xuân Lan đã giúp P liên lạc được với hầu hết các bạn.


    Mai Lan , Hường Trần, Lê Phương và Lấp Lánh

    Hình như có phải lúc nào các bạn lớp 74 NC cũng nói '' đoàn kết chết chùm , chia rẽ chết lẻ tẻ '' hết , phải không các bạn ? Chúc các bạn 74NC luôn vui khỏe , xin hẹn các bạn một ngày vui khác không xa nhé

    Chúc các bạn vui

    Thân mến

    PL

    June, 2014

  • #2
    Xin chúc mừng cho những thành đạt của Hường. Còn Lánh bao giờ cũng thấy tươi trẻ và dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi.

    Comment


    • #3
      Cám ơn LPhuong đã chia xẻ một chuyến đi tuyệt vời khó quên :thumbs:, và 2 món quà thật đặc biệt.

      :thank3::thank3:

      Comment


      • #4
        Lâu , ... lâu, ... lâu lắm, mọi người mới có cơ hội gặp lại những khuôn mặt, nụ cười của các bạn khóa 74 NC qua những tấm hình mới nhất ! Trên thực tế , sau mấy chục năm rời trường ," hô lên một tiếng" lớp các bạn vẩn tổ chức được những dịp hội họp đông như vậy thì thật là hiếm và quý . Điều đáng trân trọng là tình cảm bạn cũ trường xưa vẩn còn rất mạnh thì mới có những tấm hình để thay lời thăm hỏi của các bạn gởi đến diễn đàn SPKT-TD như vậy . Cám ơn Cô Mai , cô Ngẫu và các bạn 74 NC , trong đó có công người viết bài, chụp hình , người may áo, người trang điểm và còn có thể có công của nhiều người đàn ông thầm lặng, tình nguyện đảm đang việc nhà để quý vị vui chơi !




        Thân ái

        NTT

        Comment


        • #5
          Cám ơn Các bạn chung vui cùng với P làm cho niềm vui được nhân lên rất nhiều

          Thân mến

          PL

          Comment


          • #6
            Cám ơn chị Lê Phương đã bỏ thời gian viết về chuyến thăm bạn tại VN cùng những bức ảnh cuả các chị, em nhận biết được một vài chị vì khi xưa có gặp nhiều lần và giờ thì các chị không thay đổi lắm. Thấy được hình trường lớp những nơi còn giống ngày xưa, nên nhận ra liền. Chị có tài kể chuyện rất có duyên và rất tếu, hình ảnh và tên đính kèm rất công phu làm người đọc theo dõi bài viết dễ dàng, cùng hoà chung niềm vui với người viêt. Em thích câu châm ngôn cuả các chị sáng chế: 'Đoàn kết chết chùm, chia rẽ chết lẻ tẻ.' vần điệu tuyệt vời và có lý quá đi chứ.

            Chúc các chị còn vui mãi với kỷ niệm của những ngày gặp bạn vưà rồi.

            Thân mến,

            Trúc

            Comment


            • #7
              Lê Phương và các cô bạn thân mến ơi,

              cô bạn không thay đổi nhiều lắm, nhìn dáng vẫn còn rất là liễu yếu dễ thương …chứ không tròn trịa như ĐH ….nhìn những nụ cười tươi của mọi người , dh cũng vui lây .

              Hình như nhóm chúng ta, ĐHSPKT, dù ở VN hay ở bên này…..đều có một đặc điểm chung và nổi bật….đó là tinh thần thưởng thức ăn uống phải không ạ?

              Thương mến,

              dh
              Đình Hương

              Comment


              • #8
                NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 2017 , GẶP NHAU ĐÂY RỒI CHIA TAY



                Hôm nầy tình cờ tìm thấy hình Đinh Hương và Vũ Thu Hương , khi gặp lại những cô bạn Regina Pacis . Lần này có Khánh Điệp và con gái, Kim Hai, Hương Bình, Kim Lan, Anh Phuong, Thanh Huyên và chồng là Tâm.


                Click image for larger version

Name:	IMG_4729.JPG
Views:	40
Size:	145.9 KB
ID:	22272

                Click image for larger version

Name:	IMG_4733.JPG
Views:	40
Size:	42.2 KB
ID:	22274
                Click image for larger version

Name:	IMG_4742.JPG
Views:	39
Size:	207.2 KB
ID:	22273


                Chúng tôi vừa tâm sự và thưởng thức những món ăn thật ngon tại Nhà Hàng Làng Nướng Nam Bộ, cùng với trái cây đặc sản của Việt Nam.....đến lúc người tiếp tân phải đến nhắc nhỏ, " tiệm chúng tôi sẽ đóng của trong 30 phút, anh chị có cần thêm gì không ạ?"

                Thật buồn cười, không biết bao nhiêu chuyện , nói hoài vẫn không hết, tạm từ giã và chúng tôi bùi ngùi chia tay, hẹn gặp nhau lần tới. Vì ngày hôm sau, Đinh Hương, Vũ Thu Hương , sẽ đi tour Phú Quốc, Mã lai, Singapore và Indonesia.
                Last edited by HuongDinh; 07-26-2020, 09:55 PM.
                Đình Hương

                Comment

                Working...
                X