Announcement

Collapse
No announcement yet.

Còn Một Chút Gì Để Nhớ !

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Còn Một Chút Gì Để Nhớ !

    Tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa, một cây cổ thụ của làng âm nhạc Việt!

    Phố núi cao phố núi đầy sương

    Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn

    Anh khách lạ đi lên đi xuống

    May mà có em đời còn dễ thương

    Phố núi cao phố núi trời gần

    Phố xá không xa nên phố tình thân

    Đi dăm phút đã về chốn cũ

    Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng


    Em Pleiku má đỏ môi hồng

    Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông

    Nên mắt em ướt và tóc em ướt

    Da em mềm như mây chiều trong

    Xin cảm ơn thành phố có em

    Xin cảm ơn một mái tóc mềm

    Mai xa lắc bên đồi biên giới

    Còn một chút gì để nhớ để quên

    Thơ Hữu Định- Phổ nhạc: Phạm Duy - Trình bày: Anh Dũng

  • #2
    Chị Nga và quý Anh chị thân mến,

    Vào năm 1998,khi gia đình và bằng hữu của nhà thơ Vũ hữu Định quyên góp để xây dựng mộ và in tập thơ "Còn chút gì để nhớ" cho Ông đã phải chấp nhận sửa hai câu thơ cuối mới được Nhà xuất bản Đà nẵng hồi đó cho xuất bản.Hai câu thơ gốc như sau :

    "..Mai xa lắc trên đồn biên giới

    Còn một chút gì ,để nhớ để quên!".

    Về mặt sáng tác,điều tuyệt vời của bản nhạc này nằm ở chỗ cố nhạc sĩ Phạm Duy viết trên nền âm nhạc bán cung (Tây phương) với giai điệu boston nhưng thực ra đây là sự lắp ghép và biến thể từ giai điệu của nhạc cồng chiên Tây nguyên được thay đổi tiết tấu chậm lại và mix với các note của bán cung khá nhuần nhuyễn và xóa mất giai điệu cồng chiên nhưng khi nghe hết cả bản nhạc ta vẫn thấy âm hưởng của giai điệu Tây nguyên còn phảng phất đâu đó,trong khuôn khổ của comment,không tiện để lý giải sâu hơn nhưng các anh chị có thể kiểm chứng điều này một cách đơn giản bằng cách xướng âm lại bản nhạc này nhưng thay đổi tiết tấu nhanh hơn và ngắt nhịp sâu hơn một chút sẽ thấy giai điệu tây nguyên hiện ra rõ hơn hoặc cứ nghe lại một giai điệu Tây nguyên trước khi nghe đến bản nhạc này cũng sẽ cảm nhận được khá rõ...Đây cũng là cái tài hoa vi diệu của người nhạc sĩ tài danh từng hóa vàng nhiều bài thơ của các nhà thơ vô danh qua cảm xúc tinh tế của tâm hồn mình.

    Xin gửi vài dòng góp thêm vào nội dung rất dễ thương mà Chị đã mang lại cho diễn đàn.

    Tôn thất Tuấn

    Comment


    • #3
      BN,

      Bài này rất hợp "gu" , anh C rất thích Anh Dũng hát bài này từ lâu và hình như chưa có ai có thể ém và láy giọng như Anh Dũng, tỉ dụ như câu: "....Em Pleiku má đỏ môi hồng....". Anh C cũng tập hoài mài cũng không được, do đó thôi đành "...Em Lê-Thu má đỏ môi hồng...."vậy. :dodgy:

      Comment


      • #4
        Anh Tê Tê Tê nói đúng rồi đó! Bài này được viết theo lối ngũ cung.

        Còn bầu Cường, chịu khó ăn thêm vài ký mật ong nữa là giọng hát sẽ được toại nguyện. Sắp đạt yêu cầu rồi đó!...
        :thumbs:

        Comment

        Working...
        X