Announcement

Collapse
No announcement yet.

911

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 911

    BẠN SẼ LÀM GÌ TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY????

    Bạn ở nhà một mình, nhà bạn có nuôi 2 chú chó để làm bạn cho vui và quan trọng nhất là chó sẽ báo động cho bạn biết khi có người lạ đến thăm viếng nhà …..

    Nửa đêm, bạn ở trên lầu , đang ngủ , và bạn nghe tiếng chó sủa thật lớn, ngọn đèn trong phòng khách mà bạn bật buổi tối trước khi đi ngủ đã tắt, và cửa phòng để dành cho khách đưới chân cầu thang, thì mở một nửa và đèn trong phòng lại sáng trưng…..

    Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì lúc ấy?????

    ----Gọi cảnh sát, 911

    ----Mở cửa phòng , ra trốn ở balcony, hoặc tìm cách nhảy từ balcony xuống đất ,

    ---Trốn trong tủ áo ,

    ----Lấy súng ra để tự vệ,

    ----Lấy chìa khóa xe, lẻn trốn ra khỏi nhà , lên xe lái tới nhà bạn …hay tới tiệm mở 24/24 rồi gọi 911-cảnh sát,

    -----

    Cuối tuần , anh chị của T đi dự đám cưới xa , đi từ sáng thứ sáu và sẽ về nhà lại trưa chủ nhật. T sẽ ở nhà một mình với 2 chú chó. từ ngày qua xứ Texas , lần này là lần đầu T sẽ ở nhà một mình , nên T cũng có lo sợ.

    Tối thứ sáu, các cháu tới chơi và cùng T làm một số đèn thủy tinh để các cháu sẽ trang hoàng trong cửa tiệm bán bàn ghế sắp khai trương ấy mà, đến gần 11:00 đêm thì hơn một trăm chùm đèn cuối cùng cũng hoàn tất, và các cháu từ giã T để ai về nhà nấy. các cháu còn cẩn thận bật đèn sáng trưng ngoài cửa trước và chung quanh nhà cho T , để T an tâm đi ngủ…

    Khoảng 3 giờ sáng , tự nhiên chú chó nhỏ la sủa um sùm, T giật mình thức dậy, không biết phải làm gì vì sợ quá….nhưng rồi mọi việc an lành, chú chó im lặng tiếp tục ngủ , còn T thì ngủ không được , nên đành thức và email cho bạn bè cho tới 5-6 giờ sáng mới ngủ được ..vì mệt quá.

    Sáng thứ bảy, người cắt cây, đáng lẽ phải có mặt lúc 7- 8 giờ sáng để cắt bỏ 2 cây palm già/ có lẽ người mình khi già sẽ vô dụng và bị bỏ đi như vậy…. để T trả tiền trước khi phải đi làm lúc 8:30 am. 8:15am , người thợ, điện thoại tới báo cáo sẽ trễ khoảng 1 giờ, T thành thật bảo nhà không có người và T sẽ mở cổng sau, để ông ta có thể hoàn thành công việc và trở lại buổi chiều sau 2 giờ để T trả tiền công cắt cây. Chi V nói lẽ ra T không nên cho người lạ biết là nhà T không có ai, đó là lý do , tối nay T đã coi đèn , đóng cửa trước và sau kỹ càng trước khi đi ngủ…

    Buổi tối, khoảng 10:00pm, T ngoài việc bật đèn và đóng cửa ….tối nay….T còn cẩn thận là … để thêm ngọn đèn ở phòng khách, và đóng cửa mấy phòng tiếp kháck…. , trước khi lên lầu , về phòng của mình, và còn T còn cẩn thận mở hé cửa phòng , để còn nhìn thấy tình hình trong nhà.

    Nhưng sao cũng ngủ không được , 10:30 pm , T điện thoại chị họ , ở gần đó mấy căn, nè chị V, hay là T mang 2 con chó qua bên đó ngủ nha, chị V cười nói, thôi , tập ở một mình cho quen, chứ không lẽ ở với anh chị Y suốt đời à…T nghe thấy cũng có lý , nên quyết định ngủ ở nhà một mình.

    Khoảng 4 giờ sáng, 2 chú chó tự nhiên sủa quá chừng, T giật mình thức dậy, tuy còn chưa tỉnh ngủ nhưng linh cảm cho T thấy có chuyện không hay đang xảy ra , và lúc đó T cũng nghe vài tiếng động nho nhỏ,ngồi trên giường T liếc nhìn ra khe cửa , Oh My God, sao ngọn đèn ở phòng khách không còn sáng nữa, bước vội vàng xuống giường, qua khe cửa T liếc nhìn qua phòng chị Y , thì một cánh cửa đã mở và đèn thì sáng trưng, T sợ quá, tính chạy vào tủ áo để trốn , nhưng nhìn ra đường , thấy ánh đèn đường, thì T lại nghĩ là ra trốn ngoài balcony chắc hay hơn ,vì nếu ăn trộm sau khi lấy hết đồ ở dưới lầu , chắc chắn họ sẽ lên lầu …..nhưng T chắc vì sợ quá , nên mở cửa không được……,

    Vừa lúc đó T nhớ đến hộp đựng súng của gia chủ , nhưng T thì chưa học bắn súng….. và thêm nữa , tại sao mấy con chó bây giờ lại không sủa nữa …T lại suy nghĩ rất nhanh, chắc là chó bị ăn trộm cho thuốc mê rồi…..cuối cùng 36 kế , có lẽ TẨU là hay nhất…T bỏ phone vào túi và lấy chùm chìa khóa chạy len lén đi xuống lầu và nhẹ nhàng lách ra khỏi cửa, vào xe đề máy , không quên khóa cửa xe và phóng xe tới nhà chị V….cách khoảng 4-5 căn nhà.

    Chi V vừa mở cửa , là T phóng nhanh vào nhà,tay để lên ngực để thở và miệng thì cằn nhằn : “đã bảo là để em dẫn chó đến ngủ tối hôm qua , mà bà cứ cản….” . thế là chị V gọi 911 , rồi 2 chị em đứng nhìn qua cửa sổ, chờ đợi cảnh sát đến, chị V nói , chắc cũng phải 20-30 phút vì đây là trường hợp không khẩn cấp vì người bị nạn đã chạy thoát ra khỏi hậu trường, rồi chị V lại hỏi “ có chắc là em bật đèn phòng khách không? nhiều khi foxy , tên một cô chó lớn, biết mở cửa phòng chị Y…” , T nói ´chắc chắn là em có bật đèn phòng khách trước khi đi ngủ mà , với lại , nếu Foxy có mở cửa vào phòng chị Y, thì làm sao Foxy biết tắt đèn của phòng khách và biết bật đèn trong phòng chị Y, mà lúc đó em nghe có tiếng động trong phòng chị Y nữa , mà 2 con chó thì vẫn còn nằm dưới gầm bàn, yên lặng, khi em chạy ra cửa mà….”

    Chi V gật gù chấp thuận , và lúc đó có tiếng phone reng, T bắt phone và cảnh sát yêu cầu T về nhà , nhìn qua cửa sổ , T và V thấy mấy xe cảnh sát đã đậu trước cửa nhà, nhanh thật ấy, có khoảng 5 phút mà thôi. Thế là T và V lên xe lái về nhà, đứng ngaòi đường nhìn vào trong nhà, T thấy đèn trong nhà lúc này bật sáng hết mọi phòng , kể cả phòng của T. Cảnh sát thấy T xuống xe, nói là cảnh sát đang ở bên trong nhà và hỏi có phải chủ nhà tên là Đ không? T trả lời đúng rồi và hỏi làm sao cảnh sát có thể vào nhà được vậy? Chú cảnh sát cười và nói là chính chủ nhà mở cửa cho cảnh sát vào ….trong khi cảnh sát đang đi cửa sau tìm kiếm ngỏ vào của ăn trộm….

    Lý do thật đơn giản là anh chị của T về nhà sớm hơn dự định , thay vì sáng chủ nhật mà lại là giữa đêm chủ nhật….lúc 4 giờ sáng và anh chị sợ làm mất giấc ngủ của T , nên không điện thoại cho T biết,

    đây là một bài học cho T và anh chị , không liên hệ đúng đắn về thời gian, và bài học quan trọng nhất , và T thích nhất , là hệ thống cảnh sát ở vùng T ở thật xuất xắc, không đầy 5 phút ,mà cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, thật là một kỷ lục hiếm có , vì nơi T làm việc , nhiều khi phải đợi nhũng 15-30phút mới có xe cảnh sát hoặc xe cứu thương tới khi T gọi 911 cho những người cần.

    T bây giờ thì rất vui và sẽ ngủ ngon đêm nay vì không còn ở nhà một mình nữa, nên T xin , kể lại chuyện này để chia xẻ cùng mọi người, trước là để cám ơn những người cảnh sát, sau là để nói với các bạn gái của T , những cô bạn đang có người phe mạnh ở trong nhà thì hãy trân quý và hy vọng là không ai trong chúng ta cần đến 911 như T của đêm vừa rồi.
    Đình Hương

  • #2
    Wow , đọc truyện T kể thật là hấp dẫn và hồi hộp . làm mình muốn đứng tim luôn. Vậy thì T phải mau mau kiếm cho mình một BodyGuard đi để không còn phải sợ ngủ một mình mà nhất là sợ ma và sợ trộm . Trong các anh Available ai là người sẽ xung phong để được bảo vệ T và là người được T nâng khăn sửa túi và dọn những bữa ăn ngon cùng thong dong đi du lịch trong những lúc rảnh rỗi đây?Nhất là những lúc trái gío trở trời được một cô ý tá dịu dàng săn sóc thì còn gì bằng. Ai muốn xin ghi tên sớm nhé , T đang tuyển hồ sơ đó.

    Comment


    • #3
      You make my day chi DH. I'm so stress out , read your story made me feel how sweet and innocent you are. Where all the available Guys of SPKT?

      Thu Le

      Comment


      • #4
        Chào ĐH và các bạn ,

        Cảm ơn tác giả , bài viết rất sống động và hấp dẫn từ đầu đến cuối vì tất cả đều là chuyện thật . Hoàn cảnh neo đơn khi lớn tuổi khá phổ biến, dễ thông cảm cho các sắc dân quen sống 3 thế hệ chung một nhà ( tam đại đồng đường ? ) .

        Giải pháp được các bạn nghĩ tới là tìm một người bạn đời kế tiếp . Giải pháp nầy tuy là tuyệt vời nhưng khi tránh được vỏ dưa thì thường lại gặp vô số vỏ dừa . Ở Úc , vấn đề nhà cửa rất khó khăn khiến mọi người có khuynh hướng ở chung nhà để tiết kiệm, vô tình giảm được áp lực cho hoàn cảnh neo đơn . Giải pháp hai bên đều có lợi thường thấy ở đây là share nhà với chị em, con cháu , độc thân có việc làm hoặc SV du học ...

        Nói cho vui , đọc xong bài nầy có lẽ bạn bè sẽ có ít nhiều lo lắng khi đến thăm ĐH . Mọi người sẽ tìm cách giảm stress cho chủ nhà càng nhiều càng tốt , bằng cách phone trước, tới đúng giờ và nếu cần thì giơ 2 tay lên trời và la to " Don't shoot ...don't shoot " cho chắc ăn . Ở xứ Texas mà, nhà có súng mà chưa biết bắn mới đáng sợ !

        Thân mến

        NTT

        Comment


        • #5
          Anh Tỏan ,

          Ngày xưa, lúc mới qua Úc, không biết anh có thích coi chuyện kiếm hiệp của Kim Dung ? Riêng ĐH thì luyện hết mọi bộ phim của Kim Dung , rồi bây giờ thì thích coi chuyện và phim gián điệp….có lẽ vì vậy , khi qua Texas, nghe nói nhiều ăn trộm /cướp giật….làm ĐH có bị ảnh hưởng tâm lý, khi ở nhà một mình ấy mà.

          Cám ơn anh đã cho ý kiến rất thực tế, tránh vỏ dưa , có thể sẽ gặp nhiều vỏ dừa.

          Và cũng thương các cô bạn nhiều lắm lắm, đã lo cho ĐH tương lai

          Chỉ cần có tình thân của thầy cô và bạn hữu như bây giờ , là ĐH cũng đã rất vui rồi…

          Nói nhỏ cho mọi người nghe nha, ĐH đang lo không biết có đúng không, anh chị của ĐH đang nói , ĐH sẽ bị cảnh sát sẽ gửi bill về đòi tiền gọi 911 vì lý do gọi cảnh sát của ĐH là không chính đáng…..

          Well, việc gì đến sẽ đến phải không ạ,
          Đình Hương

          Comment


          • #6
            Originally posted by 'CuongTran'

            You make my day chi DH. I'm so stress out , read your story made me feel how sweet and innocent you are. Where all the available Guys of SPKT?

            Thu Le
            Có khi tầng số của 2 bên chưa match (cộng hưởng) nên còn đứng xa xa mà nhìn nhau không nói nên lời ...chăng

            Câu chuyện này có 1 điểm hơi không có lý lắm ...thường thì ăn trộm đi ban đêm thì chỉ dám dùng đèn pin là cùng...còn ăn cướp thì 2, 3 người rần rần ..xe truck đậu trước cửa rồ máy sẵn ...2 3 tên bịt mặt chuẩn bị khiêng đồ chứ đâu có nhẹ nhàng êm ái như vậy... Có lẽ tâm hồn văn sĩ của nàng T này đã viết nên một truyện trinh thám tương tự vậy từ lâu nên giờ thì cứ ABC mà làm cho chắc ăn ....:dzotle:

            Nhưng phải nói là chuyện đọc cũng khá hồi hợp ....:thumbs:
            Have a nice day!!

            Comment

            Working...
            X