Announcement

Collapse
No announcement yet.

RE: Tình Đã Vội Bay 007

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • RE: Tình Đã Vội Bay 007

    Tình Đã Vội Bay

    Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: “Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?”. Người ấy đến thăm, hỏi: “Hôm nay em thấy thế nào? Còn đau không em?”.

    Chồng hì hụi nấu cho vợ bát cháo, bưng đến, nói: “Ăn đi cho toát mồ hôi…” Người ấy đến đúng lúc bát cháo còn để trên bàn, bảo: “Em ăn đi kẻo nguội…”

    Sáng thấy trời trở gió, chồng đưa cho cái áo khoác bảo: “Trời lạnh đấy…” Người ấy nhìn thấy quấn kín mít trong đống áo quần, hỏi: “Có lạnh không em?”

    Chỉ thêm một từ “em” mà sao nghe lòng cứ rưng rưng. Người ấy thật dịu dàng, thật trìu mến, thật đáng yêu. Chỉ thiếu một từ “em” mà thấy lòng lạnh tanh, ngao ngán thấy ông chồng thật khô khan, cục mịch.

    Chỉ vì một từ em mà cô vợ đã xao lòng. Chỉ thiếu một từ em mà cô vợ cảm thấy hụt hẫng, người đâu mà khô như ngói. Cô vợ thật chóng quên. Trước kia anh đâu có thế. Nhưng…

    Có hôm, anh chồng vừa hoàn thành công trình mỹ mãn xuất sắc, vội lao về nhà để đưa vợ đi nhà hàng chiêu đãi, mặc cho đồng nghiệp í ới rủ rê đi nhậu ăn mừng, nhưng gặp ngay nét mặt lạnh lùng của vợ:

    - Hôm nay thất nghiệp hay sao mà giờ này đã về…

    Nguội cả niềm vui.

    Có bữa, anh vui quá vì nhận được một hợp đồng béo bở, về thấy vợ đang lúi húi nấu cơm, thương vợ quá nên bàn:

    - Em tìm thuê lấy người giúp việc cho đỡ vất…

    Vợ cau có:

    - Sợ vợ vất vả hay thích có bà bé trong nhà?

    ...Tình Đã Vội Bay :s:s:s



  • #2
    Người vợ la tam guong phan lai nhung loi noi cua Người Chong, đo anh oi!!

    Cau 'tương kính như tân' bay gio hiem co lam..

    1 nguoi si dien ra ngoai an noi thi 'Ngọt như mía lùi'

    ve nha noi chuyen voi vo con thi nhu 'dùi đục chấm mắm nêm ...'

    co đung khong anh?

    Comment


    • #3
      Tình Đã Vội Bay 002

      1. Có hôm rảnh rỗi tự nhiên nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa thấy yêu vợ lạ lùng. Lúc vợ đi làm về, chẳng kiềm được lòng đến bên vợ hôn một cái. Vậy mà vợ quay lại, giương mắt mệt mỏi lên hỏi:

      - Hôm nay lại làm gì nên tội hả?

      Nói xong đưa mắt nhìn quanh nhạ thự lự ngả người trên ghế salon. Muốn đến vỗ về vì yêu vợ quá thì vợ lại chống đối thẳng thừng:

      - Để cho tôi yên một chút được không?

      Đương nhiên được...tự nguyện "tan hàng cố gắng"

      2. Có hôm công việc ở sở làm có nhiều chuyện trở ngại rối trí kinh khủng. Vừa mệt, vừa chán, chỉ mong được về nhà nằm nghỉ bên vợ con cho quên hết sự đời. Vậy mà vừa mở cửa, mới bước được có một chân vào nhà vợ đã nhìn lom lom hỏi:

      - Sao mặt mũi thểu não vậy? Hôm nay lại cãi nhau với "tụi nó" phải không hả?

      Cứ nghĩ, giá như vợ chỉ hỏi một câu: “Anh có chuyện gì mà trông mệt thế?”, chắc sẽ nhào vào lòng ôm vợ bật khóc...“Không có em chắc anh không sống nổi…”.

      3. Thấy vợ đang ngồi trang điểm, trông rất sexy lãng mạn. Mò đến gần, ôm vợ vào lòng, ghé tai nịnh vợ: “Mùi nước hoa này thơm dịu thật!" .

      Thế là lỡ dại vì bị phản công ngay:

      - Mùi thơm cái gì! Tôi có bao giờ dùng ba thứ dầu thơm đó...?

      Gãi đầu gãi tai cố biện minh cho lời nịnh vợ quá đáng, không khéo lại bị nghe bài bản cũ

      -Cứ suốt ngày ngồi trên internet đọc ba cái tiểu thuyết tầm bậy tầm bạ...

      Ôi thôi lại cụt hứng ! Trăm ngàn tình yêu đều hốt hoảng "vội bay"


      Comment


      • #4
        Nếu thiệt như vậy thì để lúc nào giải bày tâm sự với vợ.

        Đi làm chuyện khó khăn buồn bực trong sở đừng đem về nhà,ra khỏi sở bỏ

        mấy chuyện bực mình lại đó .

        Vợ với chồng hiểu nhau quá .:huh::s

        Comment


        • #5
          Chuyện #1

          Giả sử bên ngoài trời nóng chang chang không như VN thì cũng như Texas, nếu như nàng đi lại bằng xe hơi có máy lạnh còn đở mệt. Ngược lại nàng chạy bằng xe máy, nắng nóng bụi gió mịt mù...:shocked2:

          Cô vợ đi làm về chưa kịp ngồi nghỉ mệt, mà bị sấn sấn tới ... chàng bị sì nẹt là phải!:huh:

          (Phải như đưa cho nàng ly nước lạnh cho đở mệt rồi muốn gì thì muốn, hehe!!:dodgy

          Chuyện # 2,3

          Ngôn ngữ tình yêu tỉ lệ nghịch với đời sống hôn nhân, nhưng ngược lại đời sống hôn nhân lại tỉ lệ thuận với tình nghĩa.

          Vợ chồng sống với nhau dài lâu, tình nghĩa chồng chất.

          Có lẽ biết nhau nhiều quá rồi, nên lời nói không còn nồng ấm như thuở hẹn hò, như thời kỳ trăng mật...

          Nàng không nói ngọt , không có nghĩa là đã hết yêu chàng. Cho nên lâu lâu hãy hâm nóng lại tình yêu!:ngai:

          ...

          :dzotle:

          Comment


          • #6
            1. Chiều đến hai vợ chồng đi làm về, cô vợ mau chóng thay đồ chạy ra nào lo cho con ă uống tắm rửa, vo gạo nấu cơm, lục tủ lạnh chuẩn bị nấu ăn chiều,v.v... Anh chồng thì để nguyên bộ đồ, trên tay cầm chai bia mát lạnh, nằm thoải người trên salon tranh thủ xem trận bóng đá World Cup. Lâu lâu nhìn vợ mong thông cảm "Em có cầi gì nói cho anh biết".

            Nhưng vợ mới nhờ một chút "Anh xem con nó đòi cái gì kìa?". Bỗng dưng có tiếng quát thào:

            - Cái gì hở? Muốn cái gì?

            Thế là vợ chạy vào đỡ đạn...trúng mảnh nhói đau!

            2. Cuối năm vào dịp lễ lộc quà cáp, việc buôn bàn khuyến mãi càng rộng rãi nào là "Black Friday", "Christmas Sale", "Year End Sale", v.v... Cha con nhà cứ nhấp nha nhấp nhõm việc mua sắm "toys" nhu máy móc, TV, camera, laptop, desktop, v.v...

            Cô vợ thì lo cả mấy chục món quà cho toàn thể gia đình nội ngoại, phần thì lo thuế má nọ nần cuối năm. Nên đành lấy quyền "tài chánh kế toán", nhất "No" nhị "không" tam "ứ ừ no no no".

            Cha con trong nhà đến bữa cơm, mặt mày một đống lạnh tanh...

            - Không sao! Không ăn hôm nay, thì cũng phải ăn cả tuần...

            Cô vợ bỏ thời giờ đi shopping cho hả dạ!

            3. Một ngày đẹp trời, anh chồng đi câu nhiều cá. Về đến nhà, mang cá ra sau sân làm sạch, bỏ vào bao bì thật kỹ. Cuối cùng, cầm vòi nước rửa sân sạch sẽ. Đâu vào đó, anh tắm rửa, ăn uống no nề, vào nhà đánh một giấc ngủ bù cho cả đêm câu cá.

            Cô vợ kinh hoàng mùi tanh của cá khắp nhà, cô mở tung cửa, lặng lẽ sắn tay làm lại tất cả, từ bước một...cho đến bước dọn dẹp sân vườn.

            Anh chồng thức dậy, đi kiếm túi đầu cá để nấu canh chua cho gia đình. Cuối cùng anh đoán biết vợ đã gói ghém kỹ lưỡng gửi đầu cá vào thùng rác.

            Thế là nghe thùng rác lăn đổ ra đầy nhà, bia chai bể lẻng kẻng ngoài nhà...vang vọng sự "đổ bể" đâu đó !

            Comment


            • #7
              1. Cả gia đình vui sướng cùng đi du lịch với nhau. Chuẩn bị đầy đủ danh sách thắng cảnh, bản đồ , địa chỉ, và máy GPD. Vừa lấy xe thuê đi được một đoạn đã trên một hệ thống xa lộ chằng chịt trong lúc giờ cao điểm kẹt xe. Vừa mệt, vừa căng thẳng không biết lấy rẽ lối nào và làm sao lách sang...Con thì than đói bụng khát nước, vợ thì cứ nhấp nha nhấp nhỏm, nhắc đi nhắc lại bài bản Yahoo:

              - Chắc đi lộn đường rồi? Anh kiểm tra lại địa chỉ trên GPS có đúng không? v.v...

              Anh chồng lên cơn:

              - Có để yên cho tôi tập trung lái xe không?

              Thế là...cả nguyên ngày không có một lời nào cho nhau

              2. Ngày sinh nhật vợ, bỗng dưng hứng chí mua cho vợ một bó hoa lan cực đẹp. Cầm bó lan đi đường bao cô gái phải trầm trồ khen, sướng run cả người, tin chắc vợ sẽ vui lắm đây. Vậy mà vợ chỉ nhìn bó hoa đã hỏi ngay:

              - Bao nhiêu tiền thế? Đi làm không lo về mà cưa đi đây đi dó cả buổi!

              Nhưng nào đã xong, vợ truy mãi đành phải nói giá bó hoa (mà chỉ là nửa giá thật thôi đấy), vợ giãy lên đành đạch tưởng bị đứt ruột, kêu rầm:

              - Kỳ sau đến ngày sinh nhật tôi ông cứ về nhà nấu cơm rửa chén là được, đừng có hoa hoét làm gì phí tiền….

              Niềm vui chợt tắt. Cứ thế mà những lời có cánh, những hành động galăng dần dần mai một, héo hon, khô đét.

              3. Có nhiều lúc khao khát được nói những lời yêu thương, khao khát được bày tỏ tình cảm với vợ mà miệng chẳng dám nói lời ngọt ngào âu yếm, sợ phải nhìn ánh mắt nghi ngờ của vợ, sợ phải nghe vợ nói:

              - Đừng có mà giả tạo. Tôi sợ nghe những lời lẽ tiểu thuyết như thế….

              Hay những đa nghi ngờ

              - Đừng giả dối, đừng đánh trống lảng… Hôm nay chắc lại gặp ai phải không?

              Bỗng dưng cả hai quay hai phía trên giường ngáy o o. Lâu ngày cũng biến tình yêu "lãng mạn" thành chuyện tình "lãng xẹt" khô khan để rồi cứ thế mà hờn trách, "vội bay" xa rời.


              Comment


              • #8


                1. Cuộc tình hẹn hò đi dạo phố cuối tuần, hai đứa tung tăng đi qua bao nhiêu con đường phố thật vui tươi. Bạn trai vô tình khen:

                - Wow! Cô bé ấy bận cái áo xinh thật, mầu áo thật lạ!

                - ...!?!?

                Thế là sự nhộn nhịp của phố phường bỗng dưng trầm lắng. Hai đứa bỏ tay nhau...mỗi đứa đi trước sau không hề quen biết nhau, hỏi gì ...giải thích gì...năn nỉ gì...cũng không thèm nghe tới...cho mãi đến mấy tuần sau.

                2. Cô vợ bạn cứ ngồi than thở, kể lể hết chuyện này sang chuyện khác, nào anh chồng tôi đi bồ bịch, cờ bạc, nhát biếng việc nhà, lang thang cà phê cà pháo mỗi ngày, v.v... Anh chồng ngồi cứ bận răng mà cười chè, lâu lâu đệm vài câu vào...cho đây là những lời nói đùa vui trách yêu của vợ mình. Bỗng dưng, cô vợ không cầm lòng được, kể tuốt những việc nhỏ nhặt chi tiết chằng chịt đời tư cá nhân...như bị chạm giây. Anh chồng chẳng nể nang ai nữa, quạt ngay:

                - Cứ lê la ba câu chuyện dở hơi...!!

                Thế là cô vợ ngồi bí xị...trong lòng thề thốt không bao giờ đá đụng đến đời tư của ổng nữa. Nhưng chỉ tuần lễ sau, câu chuyện lại xảy ra từ đầu...

                3. Vừa bước vào phòng họp, hắn đã có những lời đá qua đá lại, chọc ghẹo người này người khác. Bà vợ nói nhỏ với ông chồng:

                - Sao tối ngày đi ra đường chọc chúng chưởi

                Hắn quay qua nạt vợ.

                - Có gì đâu mà cứ làm cho lớn chuyện!

                Thế trong suốt buồi họp mặt cô vợ cứ câng câng không màng bàn bạc đến chuyện gì, còn hắn cứ ấm ức bực bội, chẳng bàn tính chuyện gì ra chuyện gì cả. Thế là cả nhóm cũng im lìm như tờ...Chuyện lớn hay chuyện nhỏ nhặt cũng không thể giải quyết.

                Cho đến khi ra về, bắt đầu kề qua kể lại...rồi cười ào khan càng cổ.


                Comment


                • #9
                  1. Nghiện Smartphone

                  Trước đâ có chuyện nghiện ngập như hút thuốc, uống rượu, bài bạc...hiện nay người ta dần dà kiêng cữ bỏ nhiều thứ nghiện ngập như trên.

                  Thời đại này, người ta thấy một thứ nghiện ngập khác là nghiện SMARTPHONE. Thế hệ "cắm đầu chúi mũi" trong một thế giới muôn màu ở lòng bàn tay.

                  Lứa tuổi 5-40 cảm thấy không thể thiếu "smartphone" hằng ngày, sử dụng ở nhiều hình thức như nói chuyện, texting, web, music, movie, chat, game, v.v... Những hình ảnh này chúng ta có thể ghi nhận trong sinh hoạt gia đình, tiệc tùng, công cộng, xe buýt, nhà hàng, buổi họp, ...thậm chí trong lúc lái xe. Thanh thiếu niên sử dụng điện thoại smartphone nhiều nhất trong phòng ngủ, lớp học, ngay cả nhà vệ sinh.

                  Cho rằng "Nghiện Smartphone" có đúng chăng?

                  2. Thư Tình

                  Ngày xưa ai ai cũng dùng thư thay lời chào hỏi, thăm hỏi, hay kết bạn. Ta thuờng hay viết thư cho người yêu, cho bạn bè, cho gia đình...Phần lớn, những tấm thư tình cũng có lần chuyền tay hỏi đám quân sư, cũng có những trận cười khúc khích nhỏ to suốt ngày, cũng có lần được khen "sao mi viết hay thế", và cũng có vài lần viết thư tình mướn bằng cà phê Nam Dưỡng. Thư mang nỗi vui, gửi nỗi buồn, chất chứa một tâm sư đầy vơi trong những dòng chữ ngắn dài chờ đợi.

                  Bây giờ tuổi trẻ không cần những lá thư xanh vì chỉ cần có số điện thoại hay email, facebook...là có những lời tán tỉnh, tỏ tình, trò chuyện thoải mái, diễn tả bằng những suy nghĩ thẳng thắn, v.v...Lời lẽ rất thật, không màu mè văn chương của hoa phượng rơi, áo trắng sân trường, anh về yêu hoa cúc như thuở xưa. Hình ảnh chia xẽ cho nhau qua mạng dễ dàng; nói trực tiếp không cần chờ đợi; nhớ giải khuây chẳng cần đợi ngày mai, v.v...

                  Nay biết rằng, thời của những bức thư tình đã đi vào dĩ vãng, dẫu sao khó nhạt nhòa trong lòng thế hệ của chúng ta.

                  Tản mạn để cám ơn những bức thư tình thời mới lớn, đã nuôi dưỡng cái văn chương lãng mạn trong tình yêu thuở ấy. Trong dòng thư có cái bay bổng, cái sâu lắng, cái ngỗ nghĩnh, cái nhịp đậm vỗ về trên trang giấy thư tình.

                  Comment


                  • #10
                    Tuổi thơ của trẻ con và tuổi trẻ của người mới lớn ở thời đại @ họ đã mất dần tính ngây ngô, vô tư, tính lãng mạn của thời ông cha và chúng ta đã có... Họ biết nhiều, khôn sớm hơn.

                    Một điều tốt và xấu, lợi và hại... tất cả đều có cả.

                    Comment


                    • #11
                      Mùa Thu Sài Gòn

                      Sáng nay đi bộ, trời đã se lạnh của thời tiết Mùa Thu. Dù xứ "cowboy Texas" không thấy lá cây đổi màu vàng và nâu cho lắm, nhưng cũng đủ thấy lòng bâng khuâng nhớ về những mùa thu nào đó.

                      Mùa Thu Sài Gòn được ca tụng trong thơ văn âm nhạc mang nhiều âm huởng Tây phương, nhưng mùa thu Sài Gòn chỉ có gió se se lạnh và mưa phùn bay lất phất. Nhưng rồi có một mùa thu đã làm hiu hắt quê huơng.

                      Ngày ấy Sài Gòn không đông đúc như bây giờ...Những con đường rợp bóng cây, vào thu bắt đầu lá rơi lả tả trên vai tôi và mái tóc em, bóng nắng rọi xuyên lốm đốm màu vàng úa bên những vòm cây hay con đường quen thuộc tên tuổi.

                      Ngày nay nhiều con đường Sài Gòn đã đổi tên, nhưng tên thành phố Sài Gòn vẫn còn sống trở lại...để tưởng nhớ cho những ngày tháng xưa cũ. Sài Gòn giờ mưa hay nắng? Sài Gòn còn nghe xa vắng những yêu thuơng vương vấn mãi trong tôi?

                      Phố xá Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều hơn xưa, chen chúc những tòa nhà sang trọng xen lẫn trong những ngõ ngách nhà cửa lụp xụp nghèo khốn. Phục vụ hàng quán ăn chơi đầy ắp trên khắp nẻo đường. Tôi bỗng trở thành như một Kẻ Lạ, vội bước nhanh qua đường!

                      Comment

                      Working...
                      X