Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hello thầy Tuấn - Ngô Thị Tứ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hello thầy Tuấn - Ngô Thị Tứ

    Jan 25, 2013 at 04:27:03 Ngô T, Tứ (thitungo@)

    Em là Ngô Thị Tứ xin kính chào thầy Tuấn,

    Không những là kính chào Thầy, mà em còn muốn Lạy Thầy, để cám ơn lòng tận tụy của Thầy đối với nhóm học trò gồm Phượng, Tứ, … trong quãng thời gian được Thầy giúp đỡ làm luận án tốt nghiệp. Bản thân cái luận án đó không có nhiều giá trị. Nhưng cái luận án lớn nhất mà lúc dó em cảm nhận được là sự tận tụy của Thầy dành cho chúng em, trong hoàn cảnh xã hội lúc ấy.

    Thầy giáo là thành phần thiệt thòi nhất sau 1975. Thầy làm em nhớ đến một vị Thầy đáng kính khác, đó là vào năm 1976, trong lúc các giáo sư phải chạy áp phe để kiếm sống thêm, hoặc sau giờ dạy chạy xuống căn tin làm người bán hàng cho những đứa học trò mà mình vừa giảng bài vài giờ trước, thì ở Trưng Vương có Thầy Nguyễn Văn Hành (em ngh%C



  • #2
    Chào Tứ,

    Tôi vẫn nhớ Ngô Thị Tứ đấy chứ. Em rất ngoan và chịu khó nhất là trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp. Cũng như bao thầy khác, tôi chỉ làm bổn phận của một nhà giáo, của một ông lái đò đưa khách sang sông. Tôi rất vui khi biết các em sau khi ra trường đều đã trưởng thành và vẫn nhớ đến thầy xưa, trường cũ.

    Sẽ liên lạc thêm với em sau.

    NgTuan

    Cao Minh Hưng, Đào Nguyên, Nam Sơn, Linh Chi, Linh Vang, Nguyễn Hải, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thiện Doãn, Nguyễn Tuấn, Ý Nga


    Originally posted by 'YenThu'

    Jan 25, 2013 at 04:27:03 Ngô T, Tứ (thitungo@)

    Em là Ngô Thị Tứ xin kính chào thầy Tuấn,

    Không những là kính chào Thầy, mà em còn muốn Lạy Thầy, để cám ơn lòng tận tụy của Thầy đối với nhóm học trò gồm Phượng, Tứ, … trong quãng thời gian được Thầy giúp đỡ làm luận án tốt nghiệp. Bản thân cái luận án đó không có nhiều giá trị. Nhưng cái luận án lớn nhất mà lúc dó em cảm nhận được là sự tận tụy của Thầy dành cho chúng em, trong hoàn cảnh xã hội lúc ấy.

    Thầy giáo là thành phần thiệt thòi nhất sau 1975. Thầy làm em nhớ đến một vị Thầy đáng kính khác, đó là vào năm 1976, trong lúc các giáo sư phải chạy áp phe để kiếm sống thêm, hoặc sau giờ dạy chạy xuống căn tin làm người bán hàng cho những đứa học trò mà mình vừa giảng bài vài giờ trước, thì ở Trưng Vương có Thầy Nguyễn Văn Hành (em ngh%C


    Comment

    Working...
    X