Announcement

Collapse
No announcement yet.

THƠ - Bình Yên -(TC July 2015)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • THƠ - Bình Yên -(TC July 2015)



  • #2

    Comment


    • #3

      Comment


      • #4

        Comment


        • #5

          Comment


          • #6
            Hổng biết khi nửa kia hỏi anh/em viết những bài thơ tình ướt át cho ai vậy? hay nghĩ về ai vậy? :huh:

            Hổng biết các nhà thơ Trần Cường, Phan Thượng Phù Vân và nàng thơ Hồng Thúy trả lời ra sao ta??? nhất là khi thấy nhà thơ trằn trọc khó ngủ, hehe! :shocked2:

            (just kidding! Đừng quăng câu hỏi này vào đốt nhà chấm com nhen, haha!):cuoilan::cuoilan:

            Comment


            • #7
              Trong suốt cuộc đời ai cũng có kỷ niệm về những cuộc tình lớn, bé trước khi lập gia đình. Cuộc sống sau hôn nhân, nếu êm ả thì sự tái hiện những kỷ niệm đó sẽ thưa thớt với những cường độ chỉ vừa đủ để lại những ray rứt nhẹ nhàng. Các nhà thơ có tâm hồn nhạy cảm hơn người thường, nên thường không giấu kín những nỗi niềm sâu kín đó. Họ lại có khả năng diễn đạt tâm tình của mình qua ngôn ngữ đôi khi rất đơn sơ, đôi khi rất phức tạp, đôi khi chân thực, đôi khi thêm bớt tùy theo hoàn cảnh và thời điểm sáng tác. Không rõ những nghĩ suy này có đúng như các nhà thơ đã nghĩ và có phần nào giải thích câu hỏi của YT ? Còn các vị 'phối ngẫu' cũng xin thông cảm cho vì bạn đời của mình là ... 'nhà thơ' mà, chuyện xưa cũ rồi. Xin dễ dãi một chút để người đời còn có cơ hội thưởng thức những áng thơ hay, đôi khi cũng giống với tâm sự mà chính họ không thể tỏ bày !!!

              Comment


              • #8
                Cảm ơn những lời khen tặng của bạn bè. Phải chi trí óc còn "ngon" thì cũng bị nhầm lẫn nhiều "hình ảnh" hay "kỷ niệm" lắm . Bai thơ này tôi viết tặng một người em (bạn) trong gia đình.

                Đây là ngày nhận được tin một người em rể bà con, do C-T lo định cư ở Mỹ từ Canada dã được hơn 25 năm. Vì lý do gia đình tan vỡ hơn 20 năm, anh ta sống độc thân cho đến ngày 2 con trưởng thành...Anh đơn độc, so depressed, anh đã chọn cái chết bằng cách đốt xe tự thiêu trong xe đêm ngày 9/14/14. Binh rất thân anh bạn này qua sinh hoạt ban nhạc, vì anh ta rất hiền và ít nói...

                Tin về cái chết trước ngày 2 vợ chồng tôi đi Canada 9/16/14,...suốt đêm cả hai đều ngủ không được, và bài thơ đã viết thành bài Vườn Khuya ...

                Tôi đăng ngay trên facebook và Google+, không ngờ mọi người đều thích...Tôi e dè mãi cho đến tuần này mới đăng trên diễn đàn.

                Sáng nay, Bình, Thu, Cường và thân hữu đã làm lễ hỏa táng cho anh bạn xấu số này...Ra đi không thăn nhân con cái bên mình...Tôi lại là người bắm nút lò tiễn anh ra đi về cõi cực lạc...

                Comment


                • #9
                  Là thi sĩ, nghĩa là ru với gió,

                  Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây.

                  Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,

                  Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.

                  (Cảm xúc - Xuân Diệu)

                  Comment


                  • #10

                    Comment


                    • #11
                      Anh Cường ơi , anh vẽ đẹp sao anh không vẽ phụ đề cho mấy bài thơ của anh? Mấy hình đó ban đâu tưởng của anh vẽ nhưng nhìn lại hổng thấy chữ ký của anh .

                      Anh bạn ( em rể) của anh tự tử sao uổng dzậy? Anh Bình và anh sao không động viên tinh thần anh đó cho anh ta yêu đời hơn . Về VN cưới 1 cô vợ trẻ vừa "làm phước cứu 1 người bằng xây chín bậc phù đồ" có phải hay không , để tự tử là chết mà linh hồn không biết đi đâu? I just kidding. Tuỳ mổi ngươì có một số phận.

                      Comment


                      • #12

                        Comment


                        • #13

                          Comment


                          • #14

                            Comment


                            • #15

                              Comment

                              Working...
                              X