Announcement

Collapse
No announcement yet.

DA LAT- Khach San SUONG MAI

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • DA LAT- Khach San SUONG MAI

    Đà Lạt - Khách Sạn Sương Mai.

    Lê Xuân Dung (77KNN)

    Rời Phan Thiết, xe lên đường đi Đà Lạt. Dọc đường ghé thác Prenn chụp được vài tấm hình thì trời đã tối. Khi đến khách sạn Sương Mai, XD hơi ngỡ ngàng khi thấy cửa vào đơn sơ và nhỏ, không có vẻ gì là “đẹp” như lời chủ nhân “tự hào” trong email hôm trước: “Khách sạn của ta không có sao nào, nhưng hơi bị …đẹp!”.

    Nhưng khi bước xuống bậc thang để đến phòng ở thì một khung cảnh tuyệt vời hiện ra: Khu vườn với hoa trái xinh tươi, cảnh quan thật thích mắt!



    Quang cảnh nhìn từ khách sạn SM



    (Trời bão, đen thui - sorry)



    Thành phố Dalat nhìn từ khách sạn Sương Mai

    XD đăng ký khách sạn với nhân viên, không báo chị Mai vì muốn chị bất ngờ, hơn nữa cũng hơi giận vì chị Mai có khách sạn mà không thông báo với “Bàn dân thiên hạ.”

    Khi nhận phòng cho 2 con bé, cô A thấy phòng đẹp quá tưởng là phòng dành cho cổ nên xách hành lý vào, hóa ra không phải. XD và cô A được đưa đến một phòng rộng hơn và “lộng lẫy” hơn.

    Cô A thích quá nói: Sẽ dẫn cả gia đình gồm 2 con gái và bà má đến đây. Cô A còn bất ngờ hơn nữa khi biết giá phòng chỉ khoảng 25 USD/một đêm. XD đã vào phòng 250 USD của cô A ở Khách sạn 5 sao Ressainace ở Sài Gòn, nhỏ hơn và cũng không đẹp hơn phòng này.



    Khách sạn Sương Mai



    Hoa trái trong vườn

    Thăm vườn dâu

    Sáng đi chụp hình ở đồi Mộng mơ, thăm XQ sử Quán, nhà thờ Domain. Chiều đi thăm vườn dâu.

    Xe ghé vào một cửa hàng bán mứt -trà, có bảng ghi: Tham quan vườn dâu.

    Chủ nhân săn đón, mời uống nước, ăn mứt… thật vồn vã, nhiệt tình. Họ giới thiệu các sản phẩm của ong: mật, phấn hoa…, trà, cà phê… Dù XD nói muốn đi xem vườn dâu trước, nhưng họ cứ nài ép cả bọn mua hàng trước. Sau khi lựa hàng xong, họ dẫn mọi người đi sang bên hông cửa hàng, nơi có mũi tên chỉ hướng ... WC. Lối đi chỉ rộng khoảng 0.5m, hai bên là 2 vách tường. Đi đến cuối lối là hàng rào kẽm gai chặn lại (bên phải là WC. Dĩ nhiên!). Cô gái dẫn đường chỉ xa xa ngoài rào là vườn dâu của … hàng xóm.

    Bị gạt một cách trắng trợn nhưng không hiểu sao cả bọn cũng tiu nghỉu trả tiền rồi đi.

    Chiều hôm sau, ghé chợ Đà Lạt mới biết là cửa hàng này chém giá gần gấp đôi. Một số tiền không nhỏ được chi cho bác tài xế dẫn “con mồi” đến nạp mạng!.

    Gà rừng tiềm.

    Tối hôm đó, bọn mình đến quán ăn. XD làm ra vẻ thông thạo hỏi: “ Quán này có món nào ngon?”

    Tiếp viên trả lời: “Lẩu gà rừng tiềm”.

    “ Vậy cho 1 cái lẩu này đi!”

    Rồi kêu thêm vài ba món nữa.

    Con gà rừng nhỏ xíu: cái đầu chỉ nhỏ bằng hột mít, nhưng thịt ăn giòn giòn, khá lạ. Khi tính tiền XD mới biết là cái lẩu nhỏ xíu đó giá 600.000 đồng. Hu hu! trong khi mấy ngày nay cả bọn chỉ ăn không đến 400.000 đồng/một bữa.

    XD bèn nói với mọi người: “Chắc tụi mình ăn nhằm con…Công !”

    Cả nhóm cười ầm.

    Lát sau XD nhận được cuộc gọi của xếp hỏi thăm tình hình … đi chơi ra sao. XD “nổ” liền: “Có mấy bữa nay mà hai đứa nhỏ nghe và nói được tiếng Anh rồi chị ơi!”

    Xếp khoái quá: “Vậy đi chơi có lợi quá đi chứ!”

    XD quay lại nói: “Hai đứa này về phải nói với xếp là tụi con bây giờ nghe, nói tiếng Anh được hết rồi nha! mai mốt xếp mới cho đi chơi nữa. Hi hi!”

    Hội ngộ bất ngờ

    Sáng đến, XD vào phòng tiếp tân của khách sạn Sương Mai để hỏi thăm địa điểm tham quan thì có bà chủ ra chào khách.

    Chị Sương Mai với nụ cười rất ư là … “tiếp thị”, bước ra chào mà không biết là gặp lại “cố nhân”.

    XD kêu: “Chị Sương Mai!”

    Lúc đó chị mới nhận ra và hình như nói XD là “Con quỷ!”

    “Mừng mừng, tủi tủi” hai chị em kể chuyện hồi xưa trong trường được có mấy câu, chụp vài ba tấm hình thì phải chia tay.

    Hẹn gặp nhau ngày họp lớp! Có Ngọc Điệp nữa đó!



    Hội ngộ bất ngờ.

    Comments (6)

    Hi Sương Mai,

    XDung ở Sài Gòn mà vẫn không có cơ hội gặp lại SMai ha. Nhờ XDung giới thiệu, sẽ có cơ hội gặp SMai ở Dalat...

    Chúc hai bạn luôn vui.

    Oct 25, 2011 at 10:04:55 From: LXD (77KNN)

    Chị Yến Thu mến,

    Phải nói là nhờ đọc ké mail của chị Y Thu gửi cho chi SM, XD mới biết chị SM có khách sạn ở Đà Lạt.

    Anh chị nào thích đi Seoul thì lên Đà Lạt chơi cũng giống như đi Seoul vậy!

    Seoul và Đà Lạt giống nhau ở chỗ đường dốc lên, dốc xuống ngay trong thành phố, khí hậu mát mẻ (tháng 5), cây cối xanh tươi, thành phố có nhiều hoa rất đẹp, nhưng Đà lạt còn có thêm hồ và thác nước.

    Mặc dù ở Sài Gòn em không bao giờ uống cà phê, nhưng đi Đà Lạt (và Nha Trang) thì luôn luôn phải uống vì..ngon lắm! Khí hậu lạnh, phong cảnh nên thơ và cà phê cũng ngon hơn ở Sài Gòn.

    Hôm uống cà phê ở KS SM cũng ngon lắm! một ly em pha thành 3 ly, uống đã luôn! Hi hi!

    Oct 25, 2011 at 14:52:58 From:Nguyễn Ngọc Điệp (77KNN)

    Xuân Dung,

    XD có lối viết văn thật dí dõm và dễ thương, Điệp đọc hoài không chán. Điệp không ngờ Dung có nhiều cơ hội để đi chơi như vậy, chắc là Dung đi hết từ Bắc ra Nam rồi hả, chổ nào là nơi Dung thích đến nhất? Chị Sương Mai khó gặp đến như vậy, chắc kỳ này Điệp về sẽ không có dịp gặp chị. Nhưng mà không sao, Điệp sẽ lên Dalat kéo chị về.

    Ngoc Diep

    Oct 26, 2011 at 09:25:42 From: LXD (77KNN)

    Người ta nói: ‘bệnh từ miệng mà vào, vạ từ miệng mà ra”.

    XD thì bị “vạ” từ cái lối viết văn mà Điệp khen là “dí dỏm” đó!

    Nhớ năm đầu, khi học quân sự, XD viết bài “Rút kinh nghiệm” đăng trên báo tường, lấy “cảm hứng” từ Nguyễn văn Minh Chí. Thế là Minh Chí làm dữ, đòi gỡ tờ báo xuống, chị Sương mai phải dàn xếp mới xong.

    XD đi đến Nha Trang là xa nhất (vì là quê của ổng), nay đang mơ đi Hà Nội- Hạ Long - Sapa, nghe nói đẹp lắm! Sapa thì nên đi vào tháng 9, khi lúa chín vàng trên ruộng bậc thang.

    Oct 28, 2011 at 14:52:53 From: Nguyễn Ngọc Điệp (77KNN)

    XD, ủa có chuyện này nữa hả Dung. Nguyễn văn Minh Chí là ai Điệp quên rồi. Bây giờ hắn ta ở đâu, nói cho Điệp biết để Điệp đi thanh toán hắn, dám đụng và chọc giận đến bạn của Điệp ha. Noi gion thoi, thay Diep du nhu ba chang chua.

    Noi gi thi noi chu bai viet nao cua XD Diep deu thich het ca, bai nao cung lam cho Diep cuoi nghieng nga, thoai mai.

    Ngoc Diep

    Oct 29, 2011 at 03:16:48 From: LXD (77KNN)

    Có bạn như Điệp đã thiệt đó!

    NVMC là có lẽ là bạn nam hiền nhất lớp, vậy mà XD cũng chọc cho được!

    Năm 1982, nghe nói MC ở Canada, nay không biết ở đâu!

    Hơn 30 năm rồi, hầu như mọi người đều lên chức Ba-mẹ (có người đã "mần sui"), nhưng không biết MC có bỏ qua chuyện cũ không?::Anh chị nào ở Canada biết MC ở đâu cho XD gửi lời hỏi thăm. Nếu bỏ qua chuyện cũ thì nhắn tin cho XD biết! Khi xưa XD chỉ biết "quậy" thồi chứ chưa biết xin lỗi. Lời xin lỗi nào của XD cũng muộn màng hết! Hu hu!
    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Có ai trong lớp mình biết hiện giờ NvMinh Chí đang ở đâu vậy

    Comment

    Working...
    X