Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tác Phẩm của NgocLan

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Xin giới thiệu với thầy cô cùng các ace, bức tranh thêu bằng mũi chữ thập ròng rả cả tháng trời của Ngọc Lan.

    Đẹp lắm NLan ơi,



    Comment


    • #17
      Dep qua chi Lan oi.

      Comment


      • #18
        Không ngờ Ngọc Lan giỏi quá: múa, hát, đan và cả hội họa nữa. Chắc nấu ăn cũng tuyệt vời luôn..

        Xin chúc mừng.

        NgTuan

        Comment


        • #19
          Anh Thìn thiệt có phước đó nghe !!! :P

          Comment


          • #20
            Em cám ơn quý thầy và các anh chị đã vào xem và khen em. Dạ nấu ăn thì em lại dở tệ. Chỉ có một món bún bò Huế, em nấu anh Thìn em khen thôi ạ (kiểu Đầu tôm nấu với ruột bầu, vợ chan chồng húp gật đầu khen ... OK). Nếu có dịp em sẽ đãi thầy và các bạn món bún bò giò heo (bún bò Huế) ăn thử và cho em ý kiến, em nấu với mía ngọt thanh, không bỏ bột ngọt nên không khát nước. Hôm rồi em đi Texas ăn thử bún bò Huế Đức Chương, nên nói OX em khỏi cần ăn thử. (Thầy thấy em tự tin ghê chưa?). Bí quyết của em là ... sẽ bật mí cho thầy và các bạn biết sau nhé.

            [hr]

            Anh Hùng ơi, thấy vậy mà hổng phải vậy đâu. Em nghĩ có lẽ em có phước vì anh Thìn em lo tất cả nên em mới có thì giờ ngồi vẽ, ngồi thêu, rồi ngồi nghĩ vớ va vớ vẩn, chế nhạc hát cho vui vậy mà.

            Comment

            Working...
            X