Announcement

Collapse
No announcement yet.

Fun of the day

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Fun of the day

    Bị thất nghiệp đã khá lâu, anh cựu nhân viên của một công ty rất vui khi tìm được một việc làm mới tại môt sở thú địa phương. Trong buổi phỏng vấn, giám đốc sở thú thiết tha nói:

    - Sở thú của tôi trước đây bán được rất nhiều vé cho khách đến thăm nhờ có một con vượn rất khôn. Chẳng may con vượn này lại chết cách đây mấy hôm. Vì vậy tôi mong anh tạm đóng vai con vượn này để giữ khách, để rồi tôi sẽ bố trí cho anh một công việc khác.

    Anh chàng này thấy không vui chút nào nhưng vì cần tiền nên đành phải chấp nhận. Trong ngày đầu tiên anh choàng bộ lông vượn lên người, đeo mặt nạ rồi vào chuồng bằng cổng sau. Khách đến xem mỗi lúc một đông, lúc đầu anh còn bỡ ngỡ, sau đó nhập vai lúc nào không hay. Anh nhảy chồm chồm trong chuồng, hai tay đấm ngực và miệng luôn kêu khọt khẹt. Trẻ em đứng xem thích quá reo hò inh ỏi rồi liên tục ném chuối , đậu phọng và cả bánh mì vào chuồng.

    Tối đến giám đốc sở thú tỏ vẻ rất hài lòng và hết mực khen ngợi anh vì trong ngày bán được rất nhiều vé.

    Hôm sau lại tiếp tục công việc cũ, nhưng chẳng may anh lại đi lộn vào chuồng sư tử ở kế bên. Khi nhìn thấy con sư tử to lớn đang đi qua đi lại, anh sợ quá vội quay đầu chạy rồi kêu thét lên:

    - Cứu tôi, cứu tôi với.

    Con sư tử dữ tợn vội chồm đến, đè anh ta xuống, rồi nói nhỏ:

    - Nín đi cha nội. Tôi là người trước đây làm chung hãng với anh đó. Đi ra lẹ lẹ giùm, không khéo là cả hai thằng đều sẽ mất việc đó !!!


  • #2
    Tối nay đi làm về...đọc câu chuyện này hổng thể hổng cười....Cám ơn anh MH nhiều....

    Comment


    • #3
      Thank you anh Hùng cho tiết mục "Fun of the day " . Số người chờ để đọc niềm vui của anh có lẽ càng ngày càng đông. Đọc xong còn được nghe thêm "music of the day " rất có lý . Vì cả hai trước đây đều được anh post trong folder Tết cho nên thân ái chúc anh vui khõe, ăn tết quanh năm .

      NTT

      Comment


      • #4
        Ngày nào KV cũng được cười nhờ đọc truyện vui của anh Hùng,cám ơn anh nhe và tiếp tục nhé.

        Comment


        • #5
          Trong giờ học toán, thầy giáo hỏi em Bê:

          - Bây giờ em có 3 đồng, về nhà ba em cho thêm 5 đồng nữa thì em sẽ có mấy đồng?

          Bê lễ phép đáp:

          - Thưa thầy em vẫn chỉ có 3 đồng thôi.

          Thầy giận quá:

          - Em không hiểu toán cộng.

          Bê thản nhiên nói:

          - Và thầy cũng không hiểu ba em !!!

          Kim Vân

          Comment


          • #6
            Một cô chủ nọ có con vẹt biết nói tiếng người giỏi, lại khôn, nên cô ta rất quý và chăm sóc nó từng ly từng tí một. Một hôm, trong lúc tắm cho vẹt, vì vẹt đùa nghịch làm ướt hết quần áo nên cô nhân thể tắm luôn.

            Thấy vậy, con vẹt đậu trên giá quần áo liền kêu lên: "Thấy hết rồi nhé, thấy hết rồi nhé..." Tức quá, cô ta liền nhổ trụi lông đầu con vẹt để nó chừa tính nói bậy.

            Bẵng đi một thời gian, một hôm ông giám đốc của cô gái nọ đến thăm. Ông này đã luống tuổi nên đầu bị hói. Trong lúc cô chủ lúi húi trong bếp pha đồ uống mời khách, con vẹt lấm lét nhìn quanh và hỏi vị giám đốc: "Chắc ông cũng thấy hết rồi chứ gì?"

            Cường Trần

            Comment


            • #7
              Một người đàn ông vào bệnh viện thăm bạn mình đang nằm ốm liệt giường cùng với bình oxy để thở. Nhìn thấy bạn yếu ớt như vậy, ông rơm rớm nước mắt thương bạn. Ông đi đến gần bạn và nắm chặt tay bạn mà bồi hồi xúc động.

              Bỗng nhiên, người bạn mở mắt và nhìn chằm chằm vào ông như muốn nói điều gì mà không thể nói được. Người đó lấy một mảnh giấy và đưa cho ông rùi ú ớ vài tiếng rồi gục đầu trút hơi thở cuối cùng.... Người đàn ông vội nhận mảnh giấy, ông vội cất mảnh giấy vào túi áo để lo đỡ bạn, một lúc sau thì. .... người bạn trút hơi thở cuối cùng trong sự bàng hoàng của người đàn ông.

              Người đàn ông rất bất ngờ trước cái chết của bạn, ông trách chúa trời tại sao lại không để bạn ông được nói một lời trăn trối cuối cùng với ông. Sau đám tang của người bạn, ông ta mới sực nhớ ra mảnh giấy mà người bạn đưa cho, ông cho tay vào túi, lấy nó ra và đọc. Trong mảnh giấy chỉ vẻn vẹn có vài chữ:

              "BỎ CHÂN ANH RA KHỎI ỐNG TRUYỀN OXY CỦA TÔI!"

              Cường Trần




              Comment


              • #8
                Tiệm bán cá treo một tấm vải lớn ở phía trước ghi hàng chữ ‘Nơi đây có bán cá tươi’. Một khách hàng ‘nhiều chuyện’ ghé vào không để mua cá mà tìm chủ tiệm để bắt bẻ:

                - Chữ ‘tươi’ trên tấm bảng đó thật không cần thiết, không lẽ ông đang bán cá ươn.

                Người chủ nghe có lý, cho người lấy tấm bảng đó xuống để gạch bỏ chữ ‘tươi’. Sau khi tấm bảng quảng cáo được treo lên. Người khách lại nói:

                - Ông đang bày cá đầy ở trước nhà, ai nhìn vào mà không biết là bán cá. Không lẽ ông đang bán nhà.

                Nghe có lý, người chủ tiệm lại gạch bỏ chữ ‘cá’ và tấm bảng bây giờ chỉ còn chữ ‘Nơi đây có bán’. Anh khách hàng vẫn chưa chịu buông tha:

                - Ai đi qua mà không biết đây là một cái tiệm. Những hàng hóa bên trong để bán chứ không lẽ để chơi.

                Người chủ lại gạch bớt hai chữ ‘có bán’ và tấm bảng ‘tội nghiệp’ bây giờ chỉ còn có hai chữ ‘Nơi đây’. Anh khách tàn nhẫn bắn 'phát súng ân huệ':

                - Hàng hóa ông để ngay đây thì còn quảng cáo hai chữ ‘Nơi đây’ làm gì. Ông lấy tấm bảng đó xuống luôn đi cho được việc !!!


                Comment


                • #9
                  Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình.

                  - Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha.

                  - Còn con tôi là Giám mục, mọi người gọi nó là Đức cha.

                  - Hừm, con tôi là Hồng y giáo chủ, được mọi người kính cẩn gọi là Đức ngài.

                  Bà thứ 4 nhấm nháp cà phê và im lặng nhưng 3 bà kia không để yên:

                  - Con trai bà thì sao?

                  - Con trai tôi cao 1,9m, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên: "Ôi, lạy Chúa tôi!".

                  Cường Trần


                  Comment


                  • #10
                    Mấy đứa nhỏ Việt Nam khoảng 9, 10 tuổi sanh ở Canada, đứng xem một ông tài xế taxi cũng là người Việt Nam đang rửa chiếc xe bám đầy tuyết trắng ở phía trước sân nhà. Bỗng một đứa buột miệng hỏi:

                    - Chiếc xe này của ai?

                    Nghe tiếng hỏi trống không, ông tài xế giả vờ không nghe, nhưng đứa nhỏ lại hỏi thêm lần nữa. Ông ta giận quá quát lớn:

                    - Đồ mất dạy. Nói chuyện với người lớn mà không biết dạ, thưa gì hết.

                    Không rõ mấy đứa nhỏ có hiểu ông ta nói gì hay không, nhưng nhìn điệu bộ đối phương hung hãn quá nên bước lùi lại rồi thì thầm với nhau bằng một thứ tiếng cả Anh lẫn Việt. Một lúc sau, đứa lớn nhất bước đến gần ông ta rồi lấm lét hỏi:

                    - Chiếc xe này..... của ‘mày’ hả !!!


                    Comment


                    • #11
                      Người khách với nét mặt đăm chiêu bước vào một văn phòng luật sư ở cuối phố. Sau một lúc ngồi đợi, ông ta thấy một người đứng tuổi đeo kính trắng đến bắt tay vồn vã. Người khách hỏi ngay:

                      - Thưa ông có phải ông là luật sư?

                      Ông này tươi cười:

                      - Thưa phải.

                      Người khách tiếp tục:

                      - Thưa ông, ở đây ông tính lệ phí về việc tham khảo ý kiến như thế nào?

                      Vị luật sư khả kính chậm rãi đáp:

                      - Trong những ‘case’ thông thường thì lệ phí là 1000 dollars cho 4 câu hỏi.

                      Người khách nhăn mặt:

                      - Như thế có quá đáng không thưa ông?

                      Luật sư nghiêm sắc mặt:

                      - Tôi thấy cũng bình thường thôi. Câu hỏi thứ tư của ông là gì?


                      Comment


                      • #12
                        Một anh thợ máy tay chân dính đầy dầu nhớt, đang vội vã tháo rời hàng đống bù loong, con tán từ động cơ của một chiếc mô tô xe thể thao để thay mới piston cho động cơ này. Chợt nhìn thấy ông bác sĩ chuyên giải phẫu tim đang ngồi gần đó để chờ sửa xe, anh ta gào lên:

                        - Tôi đang thay trái tim của cái máy đây. Ông thấy việc tôi làm đâu có khác gì công việc của ông mà sao ông lại tính tiền nhiều thế.

                        Ông bác sĩ tiến đến gần anh thợ máy và nhỏ nhẹ nói:

                        - Nếu anh có thể làm những công việc này khi xe vẫn còn đang nổ máy thì chắc sẽ kiếm được tiền nhiều chẳng khác gì tôi !!!


                        Comment


                        • #13
                          Vào một buổi sáng đẹp trời, có hai vị linh mục đi dạo trong rừng, hàn huyên chuyện bạn đạo đồng môn thật thân mật..

                          Bỗng dưng, một vị quỳ xuống trước mặt đồng môn mình vái khẩn cầu " Xin Đức Cha hãy ban lòng hy sinh cho người bạn đồng môn này". Vừa nói xong, vị linh mục đó ù té chạy.

                          Vị linh mục còn lại ngơ ngác chẳng hiều chuyện gì, đột nhiên ông nhìn thấy một con gấu đang đi đến sát bên, ông liền quì xuống và nói : "Xin CHÚA hãy ban lòng tốt cho con gấu này".

                          Bất chợt con gấu cũng quì xuống và nói : "Cảm ơn CHÚA đã để lại cho con một bữa ăn ngon!

                          Cường Trần


                          Comment


                          • #14
                            Ở góc phố, anh chàng lang thang, rách rưới chận một người đàn ông trung niên, ăn mặc bảnh bao:

                            - Xin ông giúp cho tôi vài đồng lẻ để mua thức ăn.

                            Người đàn ông khẽ nói:

                            - Không phải chuyện lớn, nhưng chắc anh bạn không gom tiền để mua rượu?

                            Chàng lang thang đáp:

                            - Không, thưa ông tôi không thích uống rượu.

                            Người đàn ông nhăn mặt:

                            - Còn thuốc lá thì sao?

                            Chàng lang thang lắc đầu:

                            - Tôi ghét hút thuốc lá.

                            Người đàn ông hỏi tiếp:

                            - Chắc ông cũng không dùng số tiền xin được để bỏ vào máy game?

                            Người này lắc đầu:

                            - Không, thưa ông.

                            Cuối cùng người đàn ông mời anh chàng lang thang về nhà để cùng dùng bữa tối với gia đình trước khi định cho anh ta một số tiền nhỏ. Anh chàng lang thang nhận lời ngay và hỏi:

                            - Tôi tin là bà nhà sẽ không muộn phiền khi nhìn thấy thân hình gầy ốm và bẩn thỉu của tôi ở bàn ăn.

                            Người đàn ông nói nhanh:

                            - Không chắc lắm, nhưng tôi chỉ muốn bà ấy tận mắt nhìn thấy một người không rượu chè, hút sách và cờ bạc như bà ấy thường mơ ước cuối cùng rồi cũng vậy thôi !!!


                            Comment


                            • #15
                              (Trích chuyện gởi vòng vòng trên net)



                              Một CTy cần tìm người có kinh nghiệm giải quyết khó khăn . Cuộc phỏng vấn như sau :

                              Chủ : Tôi sẽ hỏi anh 3 câu , anh suy nghĩ để có câu trả lời đúng nhất . Anh sẳn sàng chưa ? Câu hỏi đầu như sau : Làm sao bỏ con hưu cao cổ vào tủ lạnh ?

                              Ứng viên ( UV) : thưa ông ..à ..à .. phải chặt con hưu ra nhiều phần ...

                              Chủ : Sai ! câu trả lời đúng nhất là mở cửa tủ lạnh bỏ con hưu vào . Bây giờ tôi anh hỏi câu thứ nhì : Làm sao bỏ con voi vô tủ lạnh ?

                              UV : da...dạ ,thì. ..thì mở cửa tủ lạnh bỏ con voi vào .

                              Chủ : Sai ! Câu trả lời đúng là mở cửa tủ lạnh lấy con hưu ra , rồi bỏ con voi vào . Bây giờ đến câu hỏi chót anh suy nghĩ cẩn thận : Sư tử là chúa sơn lâm , nếu nó kêu tất cả con vật phải tới họp thì con nào sẽ vắng mặt ?

                              UV: dạ .. con ... con người sẽ không tới .

                              Chủ : Sai ! Câu trả lời đúng là con voi , còn kẹt trong tủ lạnh ! Anh đã trả lời sai hết cả 3 câu , bây giờ tôi cho anh thêm một cơ hội chót : trong rừng có một con sông rộng nhưng rất cạn , đây là chổ săn mồi luôn thành công của cá sấu . Trước giờ chưa có con nào qua mà thoát chết . Anh làm sao để lội qua sông ?

                              UV : ..####!.......hỏi gì khó quá ! không trả lời được.

                              Chủ : Sorry anh , câu trả lời đúng là cứ lội qua sông một cách bình thường vì cá sấu đang mắc họp với sư tử !

                              ---------

                              Các bạn thân mến, nếu thấy hợp lý , các bạn hãy đóng vai ông chủ , phỏng vấn người thân xem họ có giúp được bạn khi cần giải quyết khó khăn không .

                              Thân ái



                              NTT

                              .

                              Comment

                              Working...
                              X