Announcement

Collapse
No announcement yet.

Fun of the day

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Rất mong được các bạn tham gia việc post những chuyện vui hay những bản nhạc yêu thích để tất cả chúng ta cùng thưởng thức. :P

    Comment


    • #17
      Một phụ nữ trẻ đẹp bước vào ngân hàng để thương lượng về việc vay 5000 dollars. Nhân viên ngân hàng nói:

      - Chúng tôi cần có tài sản thế chấp cho khoản tiền này.

      Người phụ nữ vui vẻ đáp:

      - Đây là chìa khóa chiếc Rolls Royce của tôi đang đậu ở phía trước.

      Nhân viên ngân hàng đồng ý cho vay sau khi xem xét chủ quyền chiếc xe. Hai tuần sau người phụ nữ này quay lại để thanh toán số nợ, khoản tiền lời 100 dollars và nhận lại chiếc xe. Nhân viên ngân hàng nói:

      - Giao dịch giữa chúng ta diễn tiến rất tốt đẹp. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua chúng tôi có mạn phép kiểm tra lại giấy tờ của bà và biết bà đang là một triệu phú. Chỉ vì tò mò thôi, có thể cho biết tại sao một người giàu có như bà lại phải mất công đến vay của ngân hàng một số tiền nhỏ như thế?

      Người phụ nữ đẹp cười rất tươi:

      - Xin ông làm ơn chỉ cho tôi một chỗ gởi xe đáng tin cậy nào khác ở cái thành phố đắt đỏ như New York này mà họ chỉ tính có 100 dollars cho hai tuần lễ !!!


      Comment


      • #18
        Anh Hùng à, mai mốt mình đi Orlando để HM..cỏ lẻ là mình nên chọn cách mà anh đã nêu như trên vì xe mình không đắt giá mà gửi ở Parking của Phi trường cho 1 tuần cũng trên $100 rồi.Tìm nhà bank Chase nào đó gần Phi trường rồi là OK mượn tiền ngay, không cần triệu phú thì Bank cũng ok mà há?

        Quá rẽ cho 2 tuần !!! hi hi..nói vậy cho vui thôi chứ HM lần tới anh H cũng xù luôn !!! đúng không????????

        Comment


        • #19
          Hai ông bà trông rất lịch sự đang ngồi ăn cùng nhau trong góc tối của một nhà hàng sang trọng. Cô bồi bàn đi ngang qua bỗng nhiên thấy người đàn ông đang kín đáo trườn nhanh người xuống phía dưới gầm bàn, trong khi người đàn bà vẫn cứ thản nhiên ăn uống như không có gì xảy ra cả. Đến gần cửa nhà bếp cô ta quyết định quay lại để tìm hiểu về việc này vì cảm thấy quá lạ lùng. Cô tiến đến gần người đàn bà và hỏi nhỏ:

          - Thưa bà, bà có biết là ông nhà đang ở đâu đó dưới gầm bàn này không?

          Người đàn bà đẹp mỉm cười:

          - Cô lầm rồi, chồng tôi là người vừa mới bước vào cửa đấy !!!


          Comment


          • #20
            Đàn ông sẵn lòng trả 2 dollars cho món hàng chỉ đáng giá 1 dollar, nếu ông ta thích món hàng này.

            Đàn bà sẵn lòng trả 1 dollar cho món hàng đáng giá 2 dollars, nếu bà ta không thích món hàng này.

            Đàn ông không bao giờ lo nghĩ đến tương lai cho đến khi lập gia đình.

            Đàn bà chỉ lo nghĩ đến tương lai cho đến khi lập gia đình.

            Đàn ông được coi là thành công khi có thể làm nhiều tiền hơn số tiền vợ ông ta cần xài.

            Đàn bà được coi là là thành công khi có thể tìm được người đàn ông như thế.

            Để có thể sống hạnh phúc với một người đàn ông, người đàn bà cần hiểu ông ta thật nhiều và yêu ông ta thật ít.

            Để có thể sống hạnh phúc với một người đàn bà, người đàn ông cần yêu bà ta thật nhiều và hiểu bà ta thật ít.

            Đàn ông có gia đình thường sống lâu hơn đàn ông độc thân, nhưng người đàn ông có gia đình thường sẵn lòng chết hơn người đàn ông độc thân.

            Sau khi lập gia đình, người đàn bà mong muốn người đàn ông đổi thay nhiều nhưng chỉ hoài công.

            Sau khi lập gia đình, người đàn ông mong muốn người đàn bà đừng thay đổi gì hết thì bà ta lại thay đổi rất nhiều.


            Comment


            • #21
              Originally posted by 'HungMNguyen'

              Đàn ông sẵn lòng trả 2 dollars cho món hàng chỉ đáng giá 1 dollar, nếu ông ta thích món hàng này.

              Đàn bà sẵn lòng trả 1 dollar cho món hàng đáng giá 2 dollars, nếu bà ta không thích món hàng này.

              Đàn ông không bao giờ lo nghĩ đến tương lai cho đến khi lập gia đình.

              Đàn bà chỉ lo nghĩ đến tương lai cho đến khi lập gia đình.

              Đàn ông được coi là thành công khi có thể làm nhiều tiền hơn số tiền vợ ông ta cần xài.

              Đàn bà được coi là là thành công khi có thể tìm được người đàn ông như thế.

              Để có thể sống hạnh phúc với một người đàn ông, người đàn bà cần hiểu ông ta thật nhiều và yêu ông ta thật ít.

              Để có thể sống hạnh phúc với một người đàn bà, người đàn ông cần yêu bà ta thật nhiều và hiểu bà ta thật ít.

              Đàn ông có gia đình thường sống lâu hơn đàn ông độc thân, nhưng người đàn ông có gia đình thường sẵn lòng chết hơn người đàn ông độc thân.

              Sau khi lập gia đình, người đàn bà mong muốn người đàn ông đổi thay nhiều nhưng chỉ hoài công.

              Sau khi lập gia đình, người đàn ông mong muốn người đàn bà đừng thay đổi gì hết thì bà ta lại thay đổi rất nhiều.


              Đúng khỏang 70%.

              Comment


              • #22
                Đã quá nửa đêm, từ một tiệc rượu trong trạng thái ngà ngà say, ba người bạn trở về lại khách sạn 60 tầng nơi họ đang mướn phòng ở tầng cao nhất, không may thang máy lúc đó lại bị hỏng.

                Để giết thời giờ khi cuốc bộ, họ bàn với nhau là người thứ nhất sẽ kể chuyện diễu có liên quan đến đàn ông trong hai mươi tầng đầu tiên, người thứ hai sẽ kể chuyện diễu có liên quan đến đàn bà trong hai mươi tầng kế tiếp và người thứ ba sẽ kể chuyện buồn trong những tầng cuối cùng.

                Sau khi cả bọn vừa lết vừa bò lên đến được tầng thứ bốn mươi mốt, người thứ ba vừa thở hổn hển vừa nói:

                - Đây là chuyện buồn của tôi. Mong các bạn thông cảm cho, tôi để quên chìa khóa phòng của chúng ta trong chiếc xe đang đậu phía dưới !!!


                Comment


                • #23
                  Từ xa đến, vị linh mục ghé qua quán vắng của một thị trấn nhỏ:

                  - Làm ơn chỉ cho tôi đường đi đến căn nhà thờ duy nhất ở cuối phố.

                  Người thanh niên đang làm việc ở đó tỏ ra rất có nhiệt tình trong việc hướng dẫn người khách lạ khiến vị mục sư rất vui lòng. Ông ta nói:

                  - Tối nay nếu có chút thì giờ con cứ đến đó để nghe bài giảng của ta. Ta sẽ chỉ cách cho con đi đến Thiên Đường.

                  Người thanh niên lễ phép đáp:

                  - Xin cám ơn ngài, tôi không nghĩ là một người không biết cách đi đến nhà thờ lại biết cách đi đến Thiên Đường !!!

                  Comment


                  • #24
                    Hai vợ chồng có cuộc sống không mấy hòa thuận nhưng vẫn giữ thói quen cùng đi du lịch vào mỗi cuối năm. Lần cuối cùng, sau khi đến thăm Jerusalem vài hôm thì người vợ qua đời vì một căn bệnh bất ngờ. Người chồng gọi điện cho một công ty dịch vụ tại địa phương để hỏi thăm về thủ tục và những chi phí cần thiết. Người đại diện công ty trả lời:

                    - Nếu ông muốn đưa bà nhà vào khu đất thánh tại đây thì chi phí chỉ ở vào khoảng 150 dollars. Còn đưa bà nhà về quê nhà thì chi phí sẽ lên đến khoảng 5000 dollars.

                    Sau một lúc ngẫm nghĩ, người chồng quyết định:

                    - Xin ông làm giúp thủ tục để đưa nhà tôi về nước.

                    Người đại diện công ty hoảng hốt:

                    - Xin ông suy nghĩ lại, việc này chi phí cao lắm đó. Với lại tôi thấy có gì trở ngại cho việc để bà nhà ở đây đâu?

                    Người chồng dứt khoát:

                    - Cách nay hơn 2000 năm đã có người sống lại chỉ sau 3 ngày được đưa vào đất thánh của Jerusalem. Việc này có thể xảy ra một lần nữa hay không thì ai mà biết được !!!


                    Comment


                    • #25
                      Trong ánh đèn vàng hiu hắt của toa xe lửa đêm, một ông thuộc loại ‘hảo ngọt’ đang ngồi bên cô gái trẻ trung, có những nét quê mùa rất dễ thương. Bất chợt thấy cô gái vén một bên ống quần lên gãi nhẹ ở bắp chân trắng muốt, không dằn được ông khách nói nhỏ:

                      - Qua sẽ tặng 2000 đồng nếu em chịu vén ống quần lên cao chút nữa.

                      Cô gái đồng ý nhận số tiền đó rồi làm theo lời ông khách xàm sỡ. Một lúc sau, khi xe lửa chạy gần đến trung tâm thành phố, cô gái nhìn ông khách:

                      - Ông cho em bao nhiêu nếu muốn nhìn thấy chỗ em mổ ruột dư.

                      Ông khách hớn hở reo lên:

                      - Đây em cầm lấy trước 10000 đồng đi.

                      Cô gái cẩn thận cất ngay số tiền đó vào bóp, rồi chỉ một bệnh viện lớn ở ven đường:

                      - Đó, đó là chỗ mà em đã mổ ruột dư cách nay 3 tháng !!!


                      Comment


                      • #26
                        Oh,oh

                        Nếu em cho ông coi cái chổ mà em sinh con em thì ông trả bao nhiêu nào???

                        Comment


                        • #27
                          Lâm Nhuần Thón đâu rồi, ra tay đi chứ?! Bớ... Lâm Nhuần Thón....!!!

                          Comment


                          • #28
                            Bác sĩ bệnh viện tâm thần nói chuyện với một bệnh nhân trong văn phòng của mình:

                            - Hôm nay là một ngày vui, bạn đã được xem là bình phục và có thể trở về với gia đình.

                            Bệnh nhân cười rất tươi, cúi chào bác sĩ rồi bước ngay ra ngoài. Nhưng chỉ một lúc sau anh ta hổn hển chạy trở vào:

                            - Bác sĩ ơi ở sân trước đang có một đàn gà.

                            Bác sĩ có vẻ bực mình gắt lên:

                            - Rồi sao?

                            Bệnh nhân đáp:

                            - Tôi sợ bọn nó nghĩ tôi là ‘hạt thóc’.

                            Bác sĩ kiên nhẫn giải thích:

                            - Nhưng rõ ràng anh là người ta mà.

                            Bệnh nhân nói như khóc:

                            - Bác sĩ biết rõ tôi là người ta nhưng mấy con gà đó chắc gì đã biết như thế !!!


                            Comment


                            • #29
                              Có bốn du khách là quan tòa, thuế vụ, luật sư và tu sĩ cùng ngồi trong giỏ của một khinh khí cầu đang bay tà tà phía trên các kim tự tháp của Ai Cập để ngắm cảnh. Chẳng may trái khinh khí cầu này bỗng nhiên bị xì hơi và yêu cầu cấp bách là phải ném ngay một người xuống đất nhằm giảm tốc độ rơi để có thể cứu sống được ba người kia. Bạn thấy người nào đi trước là hợp lý nhất?

                              Comment


                              • #30
                                Ở VN người ta nói: "Công an , thuế vụ , kiểm lâm , Ba thằng đứng đó mày đâm thằng nào?"

                                Người kia trả lời : " Công an , thuế vụ, kiểm lâm , ba thằng đứng đó tao làm cả ba"

                                Như vậy có lẽ người ta phải ném anh Thuế vụ xuống trước , vì ở đâu ai cũng phải đóng thuế nên anh ta phải là người đi trước tiên ,NL.

                                Comment

                                Working...
                                X