Announcement

Collapse
No announcement yet.

Fun of the day

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bây giờ có thể gọi là "lazy Johnny chair" , not "lazy Susan table"

    Comment




    • Những lời tiên tri về tương lai của thầy bói.

      Vài hình ảnh trên NET nói về dự đoán cuộc đời nghề nghiệp qua những lời tiên tri của thầy bói rất là ... trúng phóc !!. Chúc các bạn một ngày vui.
















      Tình thân,

      4


      Best wishes,

      Comment







      • “‘Số anh sau này hơn hẳn mọi người:an nhàn, ăn cơm nhà nước cho tới khi nhắm mắt lìa đời cơ đấy. “

        Hí hí

        Comment


        • 1) Một sĩ quan cảnh sát đến kiểm tra một trang trại xem có trồng thuốc phiện hay không.

          Chủ trại nói: "Không sao, nhưng xin ông đừng đến khu đất đàng kia!"

          Người cảnh sát có vẻ không vui: "Thưa ông, tôi được phép kiểm tra mọi nơi!!” Rất tự hào, viên cảnh sát lấy từ túi quần ra một tấm huy hiệu cảnh sát rồi đưa ngay mặt chủ trại: "Ông có thấy cái huy hiệu này không, nó cho phép tôi đi đến bất cứ nơi đâu và làm bất cứ những gì tôi muốn."

          Chủ trại nói: "Vâng, tôi hiểu, thưa ông " rồi quay đi làm việc.

          Không lâu sau đó người chủ trại chợt nghe tiếng kêu cứu. Ông ta ngẩng đầu lên và thấy con bò của mình đang đuổi theo viên cảnh sát.

          Người chủ trại hét lớn: "Cái huy hiệu của ông đâu? Sao không đưa ra cho nó thấy!”

          2) Hai ông bạn gặp nhau, ông A tặng ông B một gói nấm vừa hái trong rừng. Ông B nhìn gói nấm rồi nói: “Coi chừng nấm độc đó!”

          - Ông A: Cứ yên tâm, tôi đã cho mẹ vợ ăn thử rồi, bà ấy không sao cả!

          - Ông B: !!!!!

          3) Người tài xế dừng lại bên đường để nghỉ trưa. Ngay khi vừa chợp mắt, chợt có người gõ kiếng xe hỏi:

          - Xin lỗi ông, mấy giờ rồi?

          Người tài xế trả lời:

          - Bây giờ là 2 giờ.

          Chỉ một lúc sau lại có một người khác đến để hỏi giờ. Người tài xế với vẻ bực bội:

          - Bây giờ là 2 giờ 10 phút.

          Không muốn bị làm phiền thêm nữa, trước khi đi ngủ lại người tài xế dán lên cửa kiếng xe một tờ giấy rõ to với hàng chữ “Tôi không biết bây giờ là mấy giờ”.

          Chẳng bao lâu sau lại có tiếng người gõ cửa hét lên:

          - Bác tài ơi, bây giờ đã là 2 giờ 20 phút rồi.

          - !!!!!!

          Comment


          • 1) Con nít rắc rối

            Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng, một người đàn ông vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc.

            – Sao cháu khóc, ông ta hỏi.

            – Cháu muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá…

            Ông nọ liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết.

            – Mẹ cháu vẫn tụt quần hộ cháu cơ – thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và ông nọ đành phải giúp thằng bé.

            – Nhưng mẹ cháu còn hát một bài cho cháu cơ.

            Ông nọ bèn khe khẽ hát: “Trăng tròn trăng sáng… Bé múa ngoan ngoan…”

            Nghe vậy thằng bé thét lên: “Không phải bài ấy, bài ấy là để đi ị”.

            2) Góc nhìn trẻ con

            Trong giờ toán, cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng bỗng một cậu học sinh kêu to: “Ô cái mông”

            Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp. Thầy vừa bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé: “Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này?”

            3) Làm việc tốt

            Cô giáo dặn dò học sinh lớp một:

            – Ngày mai là chủ nhật, mỗi em hãy làm một việc tốt giúp đỡ gia đình để cha mẹ vui lòng nhé.

            Ngày thứ hai, cô giáo hỏi một bé:

            – Hôm qua, em đã làm được việc tốt gì để cha mẹ vui lòng nào?

            – Thưa cô, hôm qua em làm được hai việc tốt. Buổi sáng, em đến chơi nhà cô em, mẹ em rất vui mừng. Buổi chiều, em về nhà với mẹ làm cô em cũng rất mừng ạ.

            4) Người lười nhất

            Bố hỏi con:

            – Lớp học của con, bạn nào lười nhất?

            – Con không biết bố ạ!

            – Bố nghĩ con phải biết chứ. Con nghĩ xem, trong khi tất cả các bạn đều chăm chú làm bài, thì ai ngồi ngó nghiêng nhìn ra ngoài?

            – Thầy giáo ạ!

            5) Hai vợ chồng vào ăn tối tại một nhà hàng 5 sao. Ngay khi thức ăn được đem ra, người chồng vội nói:

            - Tuyệt quá thức ăn đây rồi chúng ta dùng bữa ngay thôi.

            Bà vợ gắt lên:

            - Ở nhà anh vẫn thường cầu nguyện trước khi ăn cơ mà.

            Người chồng đáp:

            - Đó là chuyện ở nhà, còn ở đây người đầu bếp chuyên nghiệp chắc chắn là phải biết nấu nướng rồi.

            6) Môt nguoi dàn ông và môt nguoi dàn bà dang trong môt chuyê'n tàu.

            Dàn bà: Môi khi tôi thây ông cuoi thi tôi muôn moi ông vê nhà tôi

            Dàn ông: Oooh!...bà là nguoi dôc thân à?

            Dàn bà: Không, tôi là nha si~

            7) MỘT RỪNG CHỮ NÓI LÁI

            - Thầy tu thù Tây vì thằng Tây giết thầy tăng.

            - Tâm không đầy như Tây không Đầm.

            - Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca.

            - Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng.

            -Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm.

            - Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động....

            - Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.

            - Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.

            - Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ.

            - Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.

            - Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng.

            - Tham nhũng sống trên thảm nhung.

            - Mọi người giành nhau làm giàu nhanh.

            - Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.

            - Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.

            - Chơi hụi thì chết, Chơi hết thì trụi.

            - Người lao động bao giờ cũng thiệt thòi so với người linh động, thí dụ:

            - Người lao động chân chính còn người linh động trân tráo.

            - Người lao động cầu kinh còn người linh động cầu cao.

            - Người lao động làm lính còn người linh động làm láo.

            - Người lao động hay bịnh còn người linh động hay bạo.

            - Người lao động cầm đinh còn người linh động cầm đao.

            - Tình em theo đám mây đen vì mình em theo đám Tây đen.

            - Không phải ăn cơm chay là thành thiền và ăn cơm chiên là thành thày.

            - Người già ngồi câu còn người giầu ngồi ca.

            - Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng.

            - Cái gì thẳng thì không cong còn cái gì thỏng thì không căng.

            - Tình chan chứa là tình chưa chán.

            - Nhiều cô gái ngây thơ ôm mộng ban đầu để rồi ôm bầu đan mộng.

            - Từ đâu có chữ đầu tư?

            - Đàn ông có người trên răng dưới dế và có người trên dê dưới rắn.

            - Thà ăn cháo với muối còn hơn ăn chuối với máu.

            - Điếc không sợ súng mà Đúng không sợ xiết.

            - Người có lông mép thường có mông lép.

            - Có nhiều người Mỹ lai gốc Á hơn người Mã Lai gốc Ý.

            - Vợ chồng vô sinh khi vợ đã tắt đường kinh hay chồng đã cắt đường tinh.

            - Chuyện đau lòng nghĩ đến lại long đầu.

            - Củ không đứng vì cứng không đủ.

            - Người Bắc nói "đang đi trên đường" Người Nam nói "đương đi trên đàng".

            - Người Bắc nói "hợp nhãn" Người Nam nói "hạp nhỡn".

            - Người đầy bạo tính thích người tình bạo đấy.

            - Người bí ẩn thường có ý bẩn.

            - Có thánh tâm thì không có tánh thâm.

            - Lời tạ từ của lính trong lời tự tình của lá.

            - Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết.

            Sưu tầm

            Comment


            • Chuyện Vui Corona Virus

              Hôm đó chủ nhật, hắn cãi nhau kịch liệt với vợ và quyết định bỏ nhà ra đi mấy hôm cho vợ biết tay. Đi lang thang chán chê, nghĩ đi nghĩ lại về nhà bố mẹ đẻ thì các cụ còn chửi cho mục mả, đến nhà mấy thằng bạn thân thì cũng không ổn.
              Đi ngang qua trước cửa Bệnh Viện Trung ương , Hắn bèn quyết định ôm ngực lảo đảo vừa đi vừa ho rũ rượi tiến vào phòng khám xin được xét nghiệm Corona Virus và khai với Bác sĩ rằng mới ở Vũ Hán về mấy hôm. Các Bác sĩ, y tá vội túm lấy hắn yêu cầu xét nghiệm và cách ly khẩn cấp. Thế rồi cơm bưng, nước rót, an ủi động viên sẽ phải ở lại BV 14 ngày, tất cả đều miễn phí hết.

              Sáng thứ hai mới 8h, tiếng chuông ĐT réo đánh thức hắn dậy, thì ra là Sếp gọi...
              Sếp gầm lên:
              - Anh đang ở đâu ? dự án tôi giao cho anh hôm nay phải trình lên mà giờ này không thấy mặt mũi anh đâu, tôi sẽ đuổi việc anh.
              Hắn run rẩy trả lời:
              - Thưa Sếp em bị nghi dính Corona đang cách ly ở BV, nếu Sếp cần em sẽ trốn BV về trình Sếp cái dự án ngay ,
              Sếp nghe vậy liền hốt hoảng hạ giọng:

              - Thôi cậu mà về thì lây cả Công ty à ? Cứ yên tâm nằm đấy, lương thưởng hưởng đủ, dự án tôi giao người khác làm, chống dịch là công việc quốc gia nghe chưa...
              Hắn mừng quá, cái dự án khó như cục xương, chó không thèm gặm, hắn làm mãi không xong, nay thì thoát nợ. Không ngờ một mũi tên bắn trúng hai đích, hắn tự khen mình giỏi như Khổng Minh Gia Cát !!!


              Nằm viện được 3 hôm, hắn nhớ vợ quá liền gọi điện làm lành, vợ hắn nhận được ĐT mừng như trúng Viet lottery, khóc nức nở, xin lỗi hắn và muốn được vào BV thăm để thỏa nỗi nhớ nhung. Hắn liền gặp Bác sĩ khai thêm rằng khi từ Vũ Hán về có ghé qua nhà ôm hôn vợ mấy cái. Thế là 30 phút sau, một chiếc xe cấp cứu đã đỗ trước cửa nhà hắn, các nhân viên y tế phủ kín toàn thân như robot tiến hành khử trùng toàn bộ nhà hắn và đưa luôn vợ hắn vào bệnh viện để cách ly. Vợ chồng gặp nhau thỏa nỗi nhớ mong, có ăn và..được hầu hạ chu đáo, lại còn có thứ trưởng bộ Y tế đến thăm tặng hoa ...

              Sau 14 ngày tất cả xét nghiệm đều âm tính, Bác sĩ tuyên bố hắn khỏi bệnh và cho vợ chồng hắn xuất viện. Các cơ quan báo chí đến chụp ảnh, đưa tin, viết bài tùm lum. Bộ trưởng đến tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm chung. Trông hắn cười tươi tắn như từ cõi chết trở về...
              Nhà nước tuyên bố chữa khỏi ca bệnh thứ 19 thành công.
              Have a nice day!!

              Comment


              • (Move post to diffirent thread ).

                Click image for larger version  Name:	wife.jpg Views:	0 Size:	53.4 KB ID:	18501






                Đang làm việc, chồng nhận được phone vợ :
                - Anh yêu. Hôm nay đi shopping. Có cái overcoat trong Macy's đẹp quá, em thích lắm nhưng ko mang thẻ và tiền mặt thì không đủ. Nên có ghé vào công ty nhưng không gặp anh trong văn phòng. Em có lấy trong túi áo vét anh treo trên ghế 150 dollars. Anh đi ăn về đừng ngạc nhiên nhé.

                Chồng :
                - Lúc em vào, có ai thấy không?

                Vợ :
                - Không có ai cả. Nhưng sao anh lại hỏi thế?

                Chồng :
                - Anh đã đổi sang văn phòng khác cả tuần nay rồi...


                From Facebook
                Last edited by ThienToan; 03-10-2020, 04:30 AM.

                Comment


                • Prince Charles avoids handshakes at London awards show

                  Comment


                  • 1. Câu trả lời của cảnh binh

                    Các cảnh binh đôi khi có những câu trả lời rât hay, thậm chí là xuất sắc
                    Trong một cuộc phỏng vấn, một cảnh binh GIGN đã được hỏi:
                    "Có thể tha thứ cho bọn khủng bố không?"
                    Người cảnh binh trả lời
                    "Tôi tin rằng vai trò của Chúa là tha thứ cho họ,
                    Còn công việc của chúng tôi,
                    là tổ chức cho buổi gặp gở.

                    2.Tiễn bạn ở sân ga

                    Tàu từ từ chuyển bánh rồi tăng tốc. Chàng trai dưới sân ga vừa khóc lóc , vừa với tay chạy theo tàu mỗi lúc một nhanh , miệng thì gào thét nhưng không ai nghe thấy chàng nói gì vì quá ồn.
                    Lực lượng bảo vệ ga và mọi người cùng lao theo giữ lại vì sợ anh ta bị cuốn vào đường ray . Càng giữ anh ta càng giãy , càng giãy thì mọi người càng giữ chặt.
                    Khi tàu đi xa , mọi người mới dám thả anh ta ra và an ủi :
                    - Cớ sao phải thảm thiết như vậy ?Khóc lóc chia tay thế là đủ rồi để người ta đi , rồi sẽ có ngày găp lại mà , chạy theo làm gì ?
                    Thở dốc một hồi , anh chàng thều thào :
                    - Khốn nạn ... Say quá nên hai đứa tôi quên . Tôi mới là thằng đi , còn thằng kia là thằng đi tiễn

                    3. Học sinh gương mẫu


                    Trong một lớp học, đầu niên khóa cô giáo hỏi học sinh:
                    - Em làm gì sau giờ học?
                    Học sinh đầu tiên trả lời:
                    - Da em luôn đi mua cần sa ở nhà Mokobé.
                    Hoc sinh thư hai:
                    - Sau giờ học em thường đến nhà Mokobé để mua cần sa.
                    Hoc sinh thứ ba:
                    - Ngay sau khi tan học, em đến nhà Mokobé để mua cocaine.
                    Hoc sinh cuối cùng:
                    - Sau giờ học, em ở nhà làm bài tập về nhà, thưa cô.
                    Cô giáo:
                    - Thât là tô't, em là một người guong mẫu trong lớp này, tôi bổ nhiệm em là lớp trưởng. Em tên là gì?
                    - Mokobé
                    - !!!!!


                    4. Tên của gà
                    Click image for larger version  Name:	Chuyen vui Ga -02082020.jpg Views:	0 Size:	33.4 KB ID:	22902

                    Suu tâ`m
                    Last edited by MaiHuong; 10-06-2020, 05:45 PM.

                    Comment



                    • Không sao đâu anh.

                      Click image for larger version

Name:	images?q=tbn%3AANd9GcSiyE0RM6dMBLuQwm_IyvVVpPNerjP-gB8dlQ&usqp=CAU.jpg
Views:	30
Size:	20.9 KB
ID:	22908


                      Đêm đã khuya, gã đàn ông quá say gõ cửa một căn hộ. Một người phụ nữ mở cửa, ngạc nhiên hỏi:
                      - Ôi anh, sao anh về trễ thế?
                      Gã đàn ông lắp bắp:
                      - Anh xin lỗi em, hôm nay gặp bạn bè vui quá nên anh về trễ, làm phiền đến em.
                      Người phụ nữ tươi cười đáp:
                      - Không có gì đâu anh, anh say thế mà còn biết đường về nhà là tốt rồi!
                      Gã đàn ông vẫn lè nhè tiếp:
                      - Nhưng anh vẫn phải xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn có đi tăng 2, vui vẻ cùng các em ở quán bia ôm.
                      Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp:
                      - Có gì đâu anh, đàn ông các anh có tí rượu bia vào là hay thích đi tăng 2, tăng 3 như vậy.
                      Gã đàn ông lại nói:
                      - Anh lại xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn đã đánh bạc và anh đã thua hết sạch tiền.
                      Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp:
                      - Không sao đâu anh, tiền bạc là vật ngoài thân. Anh sẽ làm việc và kiếm lại được mà.
                      Gã đàn ông quỳ xuống nức nở:
                      - Ôi em, Đức Chúa trời của anh, Thánh Ala của anh, Phật Bà của anh, thiên thần của anh, chỉ có ở đây - trong ngôi nhà đầy tình yêu thương này anh mới cảm nhận được hết sự bình yên và cả sự tha thứ, chia sẽ, cảm thông sâu sắc đến như vậy từ người vợ hiền yêu quý như em.
                      Người phụ nữ mĩm cười đáp:
                      - Cầu cho Chúa, Trời, Tiên, Phật, Thánh, Thần phù hộ cho anh; cầu cho anh được bình yên và nhận được sự tha thứ, chia sẽ, cảm thông trong chính ngôi nhà của mình như anh mong muốn. Nhưng anh phải gõ cửa căn hộ bên cạnh, vì đó mới là nhà của anh!


                      Tt c ph n trên thế gian này đều có tm lòng rng m. H sn sàng tha th, chia s, cm thông vi nhng sai lm khó chp nhn nht ca người đàn ông...Min sao người đó không phi là chng mình !!?


                      (Nguồn: Internet)
                      Best wishes,

                      Comment


                      • Câu chuyện nghe qua có vẻ giản đơn nhưng lời bình lại cực hay. Cám ơn anh Tư.

                        Comment

                        Working...
                        X