Announcement

Collapse
No announcement yet.

Suối Tóc Ru Anh - Thơ HĐ Hạ Phương

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Tèng teng.... Thế là cái bếp kiềng ÚC hoan hỉ nhé. Các bạn có đồng ý với KD không?

    CD phải có chữ ký của tác giả

    Cộng thêm vài nhời khen thưởng nữa nhé

    Cám ơn tác gỉả nhiều, nhiều, nhiều lắm, cám ơn.

    Nói với aHùng nè:

    Những thày thông phán kia ơi

    Rộng sao rộng thế, dành gì cho tôi

    Thi thời có đậu có rơi

    Thí sinh đậu cả, thời tôi hết phần

    Nồi bún tôi nấu chuyên cần

    Bắp bò, giò lợn , bún tần phía sau

    Nước dùng, đỏ thắm bông lau.

    Giờ bún tôi ế ... thôi mời quí ông. HiHi

    Thân Ái

    KimDung

    Comment


    • #17
      :shocked2:Anh Hùng ơi! Cái tô bún bò này trông không ngon như tô bún bò ở nhà anh!

      Đố các bạn là tại sao, nhất là những người... có tâm hồn ăn uống??? Cái này không có thưởng đâu nghen!

      Comment


      • #18


        Các bạn mến,

        Đang ngồi xem TV với cả nhà sau bữa cơm chiều nay, H rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

        H:" Bà tiên ơi! con ước trong đây có thêm hình tô bún nhà anh Hùng, để con được thưởng thức cả hai tô luôn nha bà tiên" .

        Bà tiên: " Ăn xong no quá mi sẽ buồn ngủ, thì sao còn nhớ được tô nào là tô của nhà anh Hùng đâu. Thôi ta đi đây".

        Dứt lời bà tiên bay đi cái vèo khiến H chới với giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là trong giác mơ thôi.

        Các bạn ơi! Chắc đây là điềm báo cho biết bữa ăn chiều mai của gia đình H sẽ là món bún bò Huế đó. Hihi

        Thân ái

        Hiền

        Comment


        • #19
          Nhớ chụp hình nghen mi!

          Giờ đổi sang đài "Bún bò Huế"


          :coffee:

          Comment


          • #20
            Các bạn thân mến , hôm nay P vui thật là vui vì sưu tập được thêm dĩa CD thứ 2 của nhạc sĩ Đỗ Quân nên trước tiên P rất cám ơn nhạc sĩ đã rộng rãi mà cho P được đậu theo các bạn của P nhé !

            Mặc dù cuộc thi đã trôi qua nhưng P thấy hình như các thí sinh vẫn chưa cam lòng hay sao ấy các bạn ạ , hình như ai cũng muốn lấy tất cả các giải , từ giải đậu cho tới giải ... rớt ! Tuy kết quả đã được công bố , anh Hùng đã mở champagne chúc mừng rồi , vậy mà có một thí sinh vẫn làm thơ , và một thí sinh khác ngủ mơ ... về bún ! Đã vậy Hồng Nhung còn ... còn nói tô bún nhà anh Hùng ngon hơn tô bún trên net , hic! hic! làm mình tuy chưa được may mắn thưởng thức qua như bạn nhưng cũng thấy ngon lắm rồi đó , theo ý P bún nhà anh Hùng ngon do nhiều yếu tố lắm , tạm thời là như vầy nhen

            Lí do thứ 1 , bún bò nhà anh Hùng do '' Nhà '' anh Hùng nấu , chắc chắn có bí quyết gia truyền nên ngon là ... bình thường , không ngon mới là chuyện lạ đó

            Lí do thứ 2 , nhìn dĩa rau muống chẻ rất hấp dẫn , chỉ mới nhìn thôi là đã đi vào lòng người rồi , P nghĩ sao nói vậy người ơi , hihi

            Lí do thứ 3 , ăn với bạn bè , vui lắm nên bún càng ngon hơn

            Lí do thứ 4 , chờ các thí sinh khác bổ túc , hehe

            Các bạn mến , bài thi vừa qua có lẽ nói về chiếc nón bài thơ nên bún bò được ăn theo , :cuoilan: , nhưng thế giới bây giờ gần lắm , P đang chờ master chef Tuấn Tôn một ngày đẹp trời nào đó , sẽ ra tay giới thiệu về món bún bò chân truyền , hy vọng lúc đó '' Nhà '' anh Hùng sẽ chia sẻ thêm vài kinh nghiệm tay truyền nữa , khi ấy mình có ở chân trời góc biển nào cũng vẫn có thể thưởng thức được món bún bò Houston hết , phải không các bạn ? :cuoilan::cuoilan:

            Thân mến

            PL


            Comment


            • #21
              Phương nè! Hình như mi có cái nốt ruồi đâu đó xung quanh miệng, phải không? Đếm lại xem nó có mọc thêm cái nào mới nữa không?!:shocked2:

              Comment


              • #22
                HN à!

                H nghĩ 2 người có nốt ruồi chung quanh miệng là H và HN đó. Ha ha

                Comment

                Working...
                X