Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bằng Lăng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16

    Anh Khang ui...! HN thấy tấm hình anh post với chú thích là "Khuôn viên trường ĐHSPKT-TD ngày nay với hàng cây bằng lăng rợp bóng mát sau hơn 40 năm ..." đính kèm bài hát Đường Trường Tôi bên dưới; đó không phải là trường mình đâu mặc dù nó có bảng tên hẳn hoi! Quí vị nghĩ sao?

    HN tui đã cố moi óc để hình dung lại từng ngỏ ngách bên trong mà không hề tìm ra một nét nào quen thuộc hết?!!!

    Hay đó là một cơ sở nào mới ở SG?
    :huh:

    .

    Comment


    • #17
      [justify]Dãy nhà lớn phía trước mới được xây lại trên sân bóng đá xưa ...

      HN chú ý nhìn con đường vào trường bên trái ... và những dãy nhà lớp học thấp, cùng các khu xưởng phía sau tòa nhà. Chữ viết tắt trước sân HCMUTE nghĩa là Hồ Chí Minh University of Technical Education ... Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật tp. Hồ Chí Minh, được đối lại tên sau này 2011 ![/justify]

      https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

      Comment


      • #18
        Rời trường 1979. 40 năm rồi còn gì!? Một đi không trở lại, kể cả việc trở lại để nhận mảnh bằng Tốt Nghiệp!

        :coffee:

        Comment


        • #19
          Mình cũng đồng ý với bạn. Mình đã nhìn hình thật kỹ. Hoàn toàn xa lạ! Đâu rồi trường Đại học Giáo Dục của Viện đại học Bách Khoa Thủ Đức.

          Comment


          • #20
            Các bạn mến , lần đầu tiên P trở lại sau mấy chục năm xa trường , cảm giác đầu tiên của mình lúc đó cũng thấy rất bở ngở và lạc lỏng như mình là một người xa lạ đến , những hình ảnh mấy chục năm trong tâm trí mình không còn nữa , thay vào đó là những tòa building cao ngất ngưởng như đang trêu đùa trên ký ức của mình , nhưng thấy vậy mà không phải vậy , sự thực không mất hết tất cả , chỉ cần các bạn đi bộ qua hết building cao nhất đầu tiên những cảnh cũ sẽ tái hiện trở lại , phạn xá lớp học giảng đường thư viện ký túc xá vẫn còn nguyên , bình đạp nước cũng vậy , chỉ có màu gạch thay đổi theo thời gian , mờ đi một nửa

            P cũng có đi tìm cây bã đậu ngộ độc lớp mình năm xưa , và cây mai mà mỗi cuối năm HNhung thường vừa ra lặt lá vừa hát cho nó nở hoa mỗi khi xuân về cũng không còn , tất cả đều được thay thế hết bằng những cây bằng lăng , dọc các con đường trong trường đều rợp bóng bằng lăng , khi P về ngàn cây xanh ngát một màu , hoa chỉ mới đang đơm bông kết nụ

            Tuy có một số building xây thêm nhưng bằng lăng trồng dọc theo các lối đi cũng nhiều không kém khiến thỉnh thoảng P có cảm giác như mình đang lạc lối trong một công viên ghế đá nào đó , nhiều khung cảnh thơ mộng hơn ngày xưa , P tưởng tượng tới mùa hoa bằng lăng nở , lúc đó các sĩ tử SPKTTĐ vừa học thi vừa tha hồ mà ngắm .... chân trời tím :cuoilan:

            Thân mến


            Comment


            • #21
              Originally posted by 'PhuongLe'

              Các bạn mến , lần đầu tiên P trở lại sau mấy chục năm xa trường , cảm giác đầu tiên của mình lúc đó cũng thấy rất bở ngở và lạc lỏng như mình là một người xa lạ đến , những hình ảnh mấy chục năm trong tâm trí mình không còn nữa , thay vào đó là những tòa building cao ngất ngưởng như đang trêu đùa trên ký ức của mình , nhưng thấy vậy mà không phải vậy , sự thực không mất hết tất cả , chỉ cần các bạn đi bộ qua hết building cao nhất đầu tiên những cảnh cũ sẽ tái hiện trở lại , phạn xá lớp học giảng đường thư viện ký túc xá vẫn còn nguyên , bình đạp nước cũng vậy , chỉ có màu gạch thay đổi theo thời gian , mờ đi một nửa

              P cũng có đi tìm cây bã đậu ngộ độc lớp mình năm xưa , và cây mai mà mỗi cuối năm HNhung thường vừa ra lặt lá vừa hát cho nó nở hoa mỗi khi xuân về cũng không còn , tất cả đều được thay thế hết bằng những cây bằng lăng , dọc các con đường trong trường đều rợp bóng bằng lăng , khi P về ngàn cây xanh ngát một màu , hoa chỉ mới đang đơm bông kết nụ

              Tuy có một số building xây thêm nhưng bằng lăng trồng dọc theo các lối đi cũng nhiều không kém khiến thỉnh thoảng P có cảm giác như mình đang lạc lối trong một công viên ghế đá nào đó , nhiều khung cảnh thơ mộng hơn ngày xưa , P tưởng tượng tới mùa hoa bằng lăng nở , lúc đó các sĩ tử SPKTTĐ vừa học thi vừa tha hồ mà ngắm .... chân trời tím :cuoilan:

              Thân mến
              Mỗi chúng ta khi trở về trường xưa cũng có những cảm xúc khác nhau ...

              Như bạn Phương đã chia xẻ, cảm xúc của anh lần đầu tiên trở về cũng như vậy, cảnh cũ vẫn còn đó tuy đã có những đổi thay về không gian và con người ... Am Một Cột bên cây cố thụ già vẫn còn đó ... như gợi lại đâu đây hình ảnh xưa các bạn sinh viên ký túc xá thường đến viếng để cầu xin điều gì đó cho bản thân mình ....  hoặc một lời giã biệt vô định của bản thân mình trong đêm cuối ở sân bóng chuyền trường năm nào vào độ Thu sang ...!!!

              Cảm ơn Phương đã góp ý xẻ chia và đồng cảm ... :caphe:
              https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

              Comment


              • #22
                HN đã có lần thấy tấm hình chùa một cột bên cạnh cái cây cao, ốm, mà một bạn nào đó đã post lên DĐ này với đề tựa là chùa một cột và cây "săn máu". Cái chùa hoàn toàn ko giống ngày xưa tí nào mà xung quanh lại còn có nước!

                Cái am này ngày trước là do thầy KCMinh vẽ mẫu. Còn cây săn máu ngày xưa trông rất to, cành lá rủ xuống chạm đất, nằm kế dãy KTX nam, vậy mà tấm hình trên chú thích đó là cây săn máu. Hổng hiểu nỗi!?


                :huh:

                Comment


                • #23

                  Có một nhạc sĩ người Việt, sau khi về thăm đất nước cho biết là đã không thể tìm thấy Sài Gòn khi đang ở ngay trong lòng thành phố. Mặc dù Sài Gòn đã thay đổi rất nhiều với những con đường rộng rãi, thẳng tắp và với những cao ốc tân kỳ nhưng những nét chính trên dung nhan của chỗ thân quen này như vẫn còn nguyên. Rõ ràng chàng nhạc sĩ không chỉ về Sài Gòn để nhìn ngắm phố phường mà còn muốn sống lại cảm xúc của những ngày tháng phôi pha khi đó vẫn còn có những người thân, bạn bè và đầy ắp những kỷ niệm dấu yêu. Khi về thăm trường, có lẽ cảm nhận của nhiều người trong chúng ta cũng không khác gì mấy với chàng nhạc sĩ nói trên. Cho dù khung cảnh vẫn như ngày nào, nhưng làm sao lại không thấy bùi ngùi khi mọi thứ khác đã trở thành xa lạ, làm sao tìm lại thầy cũ, bạn xưa và những ước mơ cháy bỏng của những thời khắc chuẩn bị dấn thân vào với cuộc đời, có chăng đây cũng chỉ là cố gắng để tưởng nhớ đến một mùi hương. Đành phải nhận lấy là của mình những gì đang nhìn thấy ở một địa chỉ mà mình biết chắc là trước đây, lâu lắm ... đã từng trải qua mọi thứ buồn, vui.

                  "Đập tấm gương soi tìm hình bóng cũ

                  Xếp tàn y lại giữ lấy mùi hương"

                  (Nguyễn Gia Thiều)

                  Comment


                  • #24
                    ... có chăng đây cũng chỉ là cố gắng để tưởng nhớ đến một mùi hương ...xưa !
                    https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

                    Comment


                    • #25
                      Originally posted by 'HongNhung'

                      HN đã có lần thấy tấm hình chùa một cột bên cạnh cái cây cao, ốm, mà một bạn nào đó đã post lên DĐ này với đề tựa là chùa một cột và cây "săn máu". Cái chùa hoàn toàn ko giống ngày xưa tí nào mà xung quanh lại còn có nước!

                      Cái am này ngày trước là do thầy KCMinh vẽ mẫu. Còn cây săn máu ngày xưa trông rất to, cành lá rủ xuống chạm đất, nằm kế dãy KTX nam, vậy mà tấm hình trên chú thích đó là cây săn máu. Hổng hiểu nỗi!?


                      :huh:
                      Cám ơn anh Khang viết bài về Bằng Lăng, ai trong chúng ta làm sao không nhớ được dãy cây Bằng Lăng trước văn phòng hành chánh trường, ngang với giảng đường và cũng ngang với xưởng điện và xưởng cơ khí... Mái trường xưa với vô vàn kỷ niệm, làm sao quên được chứ!:thank3::thank3:

                      Hồng Nhung nè,

                      Tất cả chỉ còn trong ký ức, chỉ còn trong dĩ vãng mà thôi, HN ui!

                      Có phải ngày ấy tụi mình là những thiếu nữ xinh xắn, mủm mỉm, tràn đầy sinh lực của tuổi đôi mươi, với mái tóc thề xoải kín bờ vai.

                      Bốn mươi năm qua rồi, đa số bây giờ chúng mình có mái tóc ngắn ngủn, người thì gầy gò, kẻ thì tròn lẳn... Người còn thay đổi, nói chi cây, HN há, hehehe!!?

                      :ngai::dodgy::blush: YT


                      Comment


                      • #26
                        [justify]Cám ơn anh Khang viết bài về Bằng Lăng, ai trong chúng ta làm sao không nhớ được dãy cây Bằng Lăng trước văn phòng hành chánh trường, ngang với giảng đường và cũng ngang với xưởng điện và xưởng cơ khí... Mái trường xưa với vô vàn kỷ niệm, làm sao quên được chứ!...

                        ========================================[/justify]

                        Dãy bằng lăng mà YT nhắc đến bây giờ đã lớn hơn, nhưng có lẽ già trị kỷ niệm hàng bằng lăng trong đầu mỗi chúng ta cũng không còn như xưa ! Con người khi xế chiều ai ai cũng hướng về hoài cổ... Vì đó là một thời tuổi trẻ vô tư với bạn bè thầy cô trong một không gian khó quên ... Chỉ một ánh nắng chiều trong cơn gió thoảng khi các bạn sinh viên KTX cầm ca-men xuống căng-tin lấy cơm phần cũng thấy sao mà êm đềm quá !

                        Riêng đối với anh năm xưa, nhiều đêm khuya "đi dạo" khắp trường với các bạn đồng nghiệp GV (canh gác trường...) cũng thấy dạt dào tình yêu với không gian đó. Màn đêm tịch lặng với tiếng côn trùng Thủ Đức kêu da diết hòa với mùi hương thơm bằng lăng nơi khu xưởng Điện, văn phòng Ban GH .... dường như vẫn còn trong tâm trí !

                        Hè 2010 anh có dịp vào thăm trường vào ban đêm để tìm lại những gì đã trải nghiệm nơi hành lang, lớp học cũ ... Vẫn mùi hương hoa bằng lăng quen thuộc và tiếng côn trùng văng vẳng nơi không gian năm nào...

                        Có ai biết chăng mùi hương hoa bằng lăng dường như vẫn lan tỏa như đang tìm kiếm chờ đợi cố nhân xưa ...:heart:
                        https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

                        Comment

                        Working...
                        X