Các bạn mến,
Ngủ dậy, cậu út nhà H thích tắm sáng và chơi đùa với nước trong bồn cả tiếng đồng hồ, rồi rủ anh T cầm vợt ra sân sau.
Chơi với ba, được ba cưng chiều, nên cậu thường chỉ đánh banh qua lại, chứ không chịu đi lượm banh.
Vậy mà sáng nay, khi trái banh tennis bị đánh bay vào bụi cây, thì cậu lại xung phong đi tìm, cậu bảo: “Ba để con đi tìm trái banh cho, con có rất nhiều kinh nghiệm tìm trứng chocolate.”
Vừa lục lọi trong vườn cậu vừa thao thao: “ Đi giấu và đi tìm trứng chocolate mùa phục sinh vui lắm ba…Con thấy trái banh đã bay vào chỗ này…Ô! Ô! cái gì vàng vàng ở trong đó kia kìa…”.
Rồi L chui vào bụi su su ở phía đó…và mừng rỡ reo lên: “Con thấy nó rồi, ba ơi, lại đây xem nè, ở giữa mấy trái su su.”
Anh T chạy lại xem, hối L vào nhà gọi H ra xem...su su trốn trong bụi.
Cả nhà trầm trồ: “ Mấy trái su su này trốn kỹ quá, nếu trái banh không rơi vào đó, thì ai mà biết được.”
L còn xung phong vào nhà lấy rổ cho mẹ đựng, rồi cậu còn tìm và đếm xem trên giàn có bao nhiêu trái nữa chứ.
L:” Mẹ ơi! Trên kia có ba trái chỉa ra từ một chỗ, đó là ba, mẹ và con đấy! “
H phụ họa: “Ừ! Lạ quá ha! Sao nó lại có một chùm 3 trái”
Anh T giải thích: “Vì ngày nào cây cũng thấy có 3 người ra chơi”
L: “ Nó biết đếm đó ba! Cây này có MAGIC! “
Các bạn có tin là cây su su nhà H có MAGIC không? hi hi
Thân ái
Ngủ dậy, cậu út nhà H thích tắm sáng và chơi đùa với nước trong bồn cả tiếng đồng hồ, rồi rủ anh T cầm vợt ra sân sau.
Chơi với ba, được ba cưng chiều, nên cậu thường chỉ đánh banh qua lại, chứ không chịu đi lượm banh.
Vậy mà sáng nay, khi trái banh tennis bị đánh bay vào bụi cây, thì cậu lại xung phong đi tìm, cậu bảo: “Ba để con đi tìm trái banh cho, con có rất nhiều kinh nghiệm tìm trứng chocolate.”
Vừa lục lọi trong vườn cậu vừa thao thao: “ Đi giấu và đi tìm trứng chocolate mùa phục sinh vui lắm ba…Con thấy trái banh đã bay vào chỗ này…Ô! Ô! cái gì vàng vàng ở trong đó kia kìa…”.
Rồi L chui vào bụi su su ở phía đó…và mừng rỡ reo lên: “Con thấy nó rồi, ba ơi, lại đây xem nè, ở giữa mấy trái su su.”
Anh T chạy lại xem, hối L vào nhà gọi H ra xem...su su trốn trong bụi.
Cả nhà trầm trồ: “ Mấy trái su su này trốn kỹ quá, nếu trái banh không rơi vào đó, thì ai mà biết được.”
L còn xung phong vào nhà lấy rổ cho mẹ đựng, rồi cậu còn tìm và đếm xem trên giàn có bao nhiêu trái nữa chứ.
L:” Mẹ ơi! Trên kia có ba trái chỉa ra từ một chỗ, đó là ba, mẹ và con đấy! “
H phụ họa: “Ừ! Lạ quá ha! Sao nó lại có một chùm 3 trái”
Anh T giải thích: “Vì ngày nào cây cũng thấy có 3 người ra chơi”
L: “ Nó biết đếm đó ba! Cây này có MAGIC! “
Các bạn có tin là cây su su nhà H có MAGIC không? hi hi
Thân ái
Comment