Announcement

Collapse
No announcement yet.

Vọng Khúc Mong Manh - Thơ Trường Đinh

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Vọng Khúc Mong Manh - Thơ Trường Đinh

    Vọng Khúc Mong Manh

    Thơ: Trường Đinh; Nhạc Đỗ Quân

    Trình bày: Tiểu Muội





    Giòng sông xa xưa trôi theo đời im vắng

    Bóng tối cô liêu bên dáng Thu ngỡ ngàng

    Người vẫn nôn nao trong trái tim ngày tháng

    Tôi còn yêu ai trên nỗi nhớ nồng nàn

    Bờ vai theo nắng và tóc em theo gió

    Chiếc lá tự tình còn sướt mướt lao đao

    Trời cao xuống thấp bao lần em đã thấy

    Có phải chuyện mình làm mây trắng xôn xao

    Cánh chim bay cao, tình trao hẹn ước mây trời

    Cõi buồn bơ vơ, hoàng hôn nắng xưa mờ phai

    Nước mắt chơi vơi, âm thầm dấu yêu quạnh giá

    Bóng ai còn đó trong gió mong manh xa vời .


    Xin có một câu đố nhỏ cho vui bạn nào nghĩ sẽ trả lời trúng thì xin tham dự biết đâu có quà CD của ĐQ nghe chơi....

    Trong câu thơ : "Bờ vai theo nắng và tóc em theo gió ..." tác giả đã có ý gì khi nói rằng "bờ vai theo nắng..."

    Bạn có 48 tiếng đồng hồ để suy nghĩ nhưng thực ra không cần lâu như vậy...

    Good luck!

    Tình thân,

    ĐQ
    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    :shocked2: Mèn ơi! Anh Bình ui! Chỉ nhìn vào cái hình anh pót ở trên thôi..Đôi bờ vai trần, vùng ngực hở và màu da..cũng đủ thấy " bờ vai theo nắng" rùi...hihi..:cuoilan:

    Được thêm1/2 đĩa CD của anh nữa chưa..hihihi...:cuoilan:
    https://www.doquanmusic.net

    Comment


    • #3
      Alô alô alô...Mọi người đâu hết cả rùi..sao im ơi lặng tiếng quá dzậy ta...gần 24 tiếng rồi. Chỉ còn 24 tiếng nữa mà thôi. Hãy nhiệt tình tham gia đố vui..để mà người đặt câu đố, treo giải có hứng thú đi nha. Hổng chịu trả lời thì cũng bấm like cho Líu Lo đi...Năn nỉ đó...
      https://www.doquanmusic.net

      Comment


      • #4
        "Giòng sông xa xưa trôi theo đời im vắng " có phải chăng cũng giống như

        " Anh đứng lặng bên bờ sông dỉ vãng,

        Nghe trong hồn cỏ dại úa thê lương " ?

        Còn " Bờ vai theo nắng và tóc em theo gió " làm PhTh Phù Vân nhớ thuở nào

        " Anh còn yêu em bờ vai mười sáu giọt nắng bên thềm lóng lánh tóc em "

        nay còn đâu ?

        " Có phải chuyện mình làm mây trắng xôn xao

        Cánh chim bay cao, tình trao hẹn ước mây trời "

        Chuyện tình thơ mộng quá, đâu có xót xa như Phù Vân

        " Mười năm dõi mắt theo Mây trắng

        Từng chiều nhìn hun hút cánh chim bay

        Giờ gặp nhau trời thu se sắt nắng

        Lạc trong chiều thê thiết tiếng chim côi "

        Comment


        • #5
          Originally posted by 'NgoPhan'

          "Giòng sông xa xưa trôi theo đời im vắng " có phải chăng cũng giống như

          " Anh đứng lặng bên bờ sông dỉ vãng,

          Nghe trong hồn cỏ dại úa thê lương " ?

          Còn " Bờ vai theo nắng và tóc em theo gió " làm PhTh Phù Vân nhớ thuở nào

          " Anh còn yêu em bờ vai mười sáu giọt nắng bên thềm lóng lánh tóc em "

          nay còn đâu ?

          " Có phải chuyện mình làm mây trắng xôn xao

          Cánh chim bay cao, tình trao hẹn ước mây trời "

          Chuyện tình thơ mộng quá, đâu có xót xa như Phù Vân

          " Mười năm dõi mắt theo Mây trắng

          Từng chiều nhìn hun hút cánh chim bay

          Giờ gặp nhau trời thu se sắt nắng

          Lạc trong chiều thê thiết tiếng chim côi "
          Hey bạn ta,

          Cũng chưa chắc cuộc tình sau này trong bài thơ này sẽ ra sao? Nhưng trong giây phút mong manh và thơ mộng ấy thì hình ảnh rất là đẹp cho đời những vần thơ ướt át và rồi âm nhạc theo sau.:thumbs:

          Tớ đoán bạn cho chữ Mây hoa thì chắc người bạn trong thơ của bạn tên Vân đúng hông? ..

          Phù Vân mà theo Bạch Vân thì biết sẽ về đâu ....? Theo Hoa Vàng chắc êm hơn ...:cuoilan:
          https://www.doquanmusic.net

          Comment


          • #6
            Originally posted by 'LiuLo (74KNC)'

            :shocked2: Mèn ơi! Anh Bình ui! Chỉ nhìn vào cái hình anh pót ở trên thôi..Đôi bờ vai trần, vùng ngực hở và màu da..cũng đủ thấy " bờ vai theo nắng" rùi...hihi..:cuoilan:

            Được thêm1/2 đĩa CD của anh nữa chưa..hihihi...:cuoilan:
            Xuân Lan ơi,

            Kỳ này đố không khó và có hình minh hoạ đi kèm là thấy dễ trả lời quá phải không? Nhưng chắc có lẽ mọi người chỉ thích nghe nhạc không thôi. Thực ra các bài thơ nhạc của ĐQ thú vị nhất là lời ca, hay lời thơ. Nếu có thích nghe nhạc ĐQ thì có lẽ nên tìm chút thú vị trong lời bài hát sẽ thấy có những hình ảnh rất ngộ nghĩnh cho ta chút thú vị khi suy nghĩ và biết đâu có chút nụ cười hay hạnh phúc theo sau...

            XL trả lời đúng nhưng không rõ nghĩa nên chỉ được tặng 1/2 CD mà thôi .:cuoilan: như vậy là kỳ trước đã có 2 CD rưỡi thì bây giờ sẽ thành 3 CDs với những tình khúc mới nhất của ĐQ ...

            Câu trả lời đúng nghĩa hơn là: "Bờ vai theo nắng" có nghĩa là khi nắng càng gắt thì bờ vai sẽ càng sậm hơn vì nắng ăn bờ vai nhiều hơn...còn nắng nhè nhẹ như nắng chiều hay nắng sớm thì bờ vai sẽ vẫn trắng ngọt ngào mà không có màu da bánh ít .:cuoilan::dzotle:

            Chúc XL may mắn next time ..:thumbs:
            https://www.doquanmusic.net

            Comment


            • #7
              Thôi ông bạn ơi, tóc bay có theo gió, thì nắng mới ôm đôi bờ vai , có như thế anh chàng ta mới có nhiều dịp xoa "sunblock lotion" đôi bờ vai và o bế cô nàng.... Anh chàng thi sĩ và nhạc sĩ này ước mơ tham lam quá...:dodgy:

              Comment


              • #8
                Originally posted by 'CuongTran'

                Thôi ông bạn ơi, tóc bay có theo gió, thì nắng mới ôm đôi bờ vai , có như thế anh chàng ta mới có nhiều dịp xoa "sunblock lotion" đôi bờ vai và o bế cô nàng.... Anh chàng thi sĩ và nhạc sĩ này ước mơ tham lam quá...:dodgy:
                Hay, Hay ...Câu trả lời này rất hay tại sao không tham dự sớm hơn nữa thì được CD rùi he ..he.:cuoilan:
                https://www.doquanmusic.net

                Comment


                • #9
                  Anh B ui den hon 7 gio toi thi moi het han 48 tieng.

                  Chua chi ong Anh da non nong tra loi roi.

                  Hihi nhu vay Anh C cung duoc giai thuong do nha

                  Comment


                  • #10
                    Vọng Khúc Mong Manh

                    Thơ: Trường Đinh; Nhạc Đỗ Quân

                    Trình bày: Tiểu Muội





                    Giòng sông xa xưa trôi theo đời im vắng

                    Bóng tối cô liêu bên dáng Thu ngỡ ngàng

                    Người vẫn nôn nao trong trái tim ngày tháng

                    Tôi còn yêu ai trên nỗi nhớ nồng nàn

                    Bờ vai theo nắng và tóc em theo gió

                    Chiếc lá tự tình còn sướt mướt lao đao

                    Trời cao xuống thấp bao lần em đã thấy

                    Có phải chuyện mình làm mây trắng xôn xao

                    Cánh chim bay cao, tình trao hẹn ước mây trời

                    Cõi buồn bơ vơ, hoàng hôn nắng xưa mờ phai

                    Nước mắt chơi vơi, âm thầm dấu yêu quạnh giá

                    Bóng ai còn đó trong gió mong manh xa vời .


                    Bài hát này phổ từ thơ của một người bạn của ĐQ hiện đang định cư tại Anh quốc. Bạn Trường Đinh có một loạt bài thơ có tựa đề Vọng Khúc ...với những vần thơ nặng tình cảm, đẹp man mác mơ về một người yêu dấu ở phương xa... ĐQ đã góp một số câu trong khoảng mấy bài Vọng khúc này để viết thành ca khúc này và vì vọng khúc quá xa xăm nên ĐQ thêm hình dung từ mong manh để cho người nghe thêm cảm xúc mong manh này từ ý thơ.

                    Có lẽ nhiều bạn đã nghe nhạc ĐQ và không có cơ hội tham gia câu đố trong bài hát này thì bây giờ mời nghe lại bài hát này và tham gia một câu đố mới khác:

                    Bờ vai theo nắng và tóc em theo gió

                    Chiếc lá tự tình còn sướt mướt lao đao

                    Trời cao xuống thấp bao lần em đã thấy

                    Có phải chuyện mình làm mây trắng xôn xao



                    Trong câu in đậm nói trên ...Trời cao xuống thấp ...tác giả muốn ám chỉ đến những đám mây trắng bay lãng đãng trên bầu trời xanh trong vắt....Vậy xin đố các bạn ...lúc nào thì trời cao xuống thấp nhất (xin anh Hùng đừng bật mí câu trả lời :thumbs ...Bạn nào trả lời đúng câu này thì xin tặng CD 4 (đang phát hành) có bài hát này trong đó ...

                    Xin mời các bạn tham gia câu đố, trước nghe nhạc và đấu trí với tác giả cho vui ...

                    Hint: Thường ĐQ không đố quá khó nhưng cũng không quá dễ :shocked2::cuoilan:

                    Xin mời ...xin mời ....:caphe:

                    PS: Các bạn nào đã được trúng thưởng CD xin gửi địa chỉ cho ĐQ tại binh70@yahoo.com sẽ gửi CD soon.
                    https://www.doquanmusic.net

                    Comment


                    • #11
                      Các bạn mến,

                      Đố vui có thưởng nữa nè, đặc biệt đoán trật cũng được CD:cuoilan::cuoilan::cuoilan:

                      Mây trắng bay lãng đãng là trời cao xuống thấp,

                      Mây trắng không bay nữa, thì rơi lộp bộp

                      Chắc lúc ấy trời cao xuống thấp nhất

                      Có phải trời mưa thì mây trắng hết bay bay.

                      Thân ái

                      Hiền


                      Comment


                      • #12
                        Các bạn mến.

                        Mây trắng xôn xao một lúc rồi bỏ đi, mây đen ùn ùn kéo tới, ông Trời không nhìn thấy bầy con cưng ở trần gian, bực mình la lên Ù Ù....UU rồi ném tia lửa,nghe đánh XOẸT một cái xuống sát đất, trước khi bầu trời bị xé toạc.

                        Đó là lúc trời xuống thấp nhất, đem lai hiện tượng hóa Ni-trat cho trần gian có nguồn phân bón thiên nhiên, sau đó là có nước, thế là trần gian được tất cả. Dung cũng được cả CD.:blush:

                        Thân ái

                        KimDung

                        Comment


                        • #13
                          Sư phụ Đỗ Quân ui! Coi bộ gửi CD qua tận Úc Châu tốn $$ lắm nhen. Hi hi chắc Hiền và Kim Dung sẽ nhận CD tại HM 2017 Nam Cali rồi đó hi hi...
                          https://www.doquanmusic.net

                          Comment


                          • #14
                            Các bạn và XL mến,

                            H không nghĩ như vậy đâu hihi, im thin thít như vậy vì đang chờ đợi các câu trả lời từ các bạn khác đó, nhạc sĩ ĐQ đang cáu sườn đấy, đang lẩm bẩm: “ Trời ơi là trời, ĐQ đã nhắc trước là những vần thơ này nặng tình cảm, đẹp man mác mơ về một người yêu dấu ở phương xa mà! câu trả lời cũng cần lãng mạng mà! :dodgy:"

                            H cũng ráng thử lãng mạn một chút xem sao nhé:

                            Những đám mây trắng bay lãng đãng

                            Trên bầu trời xanh trong vắt

                            Là Trời cao xuống thấp.

                            Trời cao xuống thấp nhất

                            Khi mây trắng không còn bay lãng đãng

                            Là lúc anh bên em vỗ về:

                            Đừng khóc nữa Hiền ơi

                            Trông xấu guắc.

                            hihi

                            Thân ái

                            Hiền


                            Comment


                            • #15
                              XL ơi như vậy là KD chưa có ý kiến nào phản bác lại hết. Nắng xuống bờ vai là trời đã xuống thấp rồi, lá lại còn nghe kể chuyện tình mà sướt mướt nữa, lá gặp mưa rồi. Tình xưa có lúc mưa lúc nắng, lúc sấm sét lúc quạnh giá, là những lúc trời xuống thấp trong hồn ai !

                              Nếu không đúng ý nhạc của NS thì D vẫn thắng vì có 3 phiếu ủng hộ, 3 là số nhiều rồi phải không các bạn ?

                              XL ơi! Không biết tới bao giờ D mới được dự ngày họp mặt vì KD không biết đi xa 1 mình, ra khỏi nhà là phải theo anh Cừ và 2 con, không hiểu sao KD lại cổ đến thế?

                              Thân ái

                              KimDung

                              Comment

                              Working...
                              X