Announcement

Collapse
No announcement yet.

Một vài hình ảnh Họp Mặt ĐHSPKT-TĐ 2019 Sydney, Australia.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Các bạn mến , chỉ còn vài giờ nữa thôi  đại hội sẽ làm lễ đóng cánh cửa họp mặt 2019  , chưa có hôm nào  P thấy thời gian qua nhanh như hôm nay ,  có lẽ Trời thương  các cô  nữ sinh SPKTTĐ vì sắp sửa chia tay  muốn ghi nhiều hình ảnh bên nhau   nên thời tiết    đẹp  nguyên ngày  , buổi sáng trời xanh ấm áp , buổi chiều gió xuân mát mẻ ,  cho  nên chiều nay các cô  yên tâm  thướt tha   những chiếc  áo dài lộng lẫy , ghi lại dấu chân đong đầy tiếng cười nói của  các nàng trên  phố phường Bankstown  mà không lo mưa rơi , cám ơn anh Tư  rất nhiều đã chia xẻ những hình ảnh lung linh  trước giờ khai mạc đầy sắc màu  ,  các anh các chị người nào cũng tươi trẻ xinh đẹp như thuở xa xưa :heart:

     Niềm vui hạnh ngộ khó diễn tả hết bằng lời nên  P cũng   xin đóng góp thêm một chút  gì để nhớ  của P ở đây    

       



    Thày Hoa và anh Thanh đang chào đón thày cô và các bạn bốn phương



    Hai cô yêu dấu , cô An và cô Sương



    Cô Sương và lớp 74 KNC



    Lớp 77KNC



    Lớp 75 , 76 và 78 KNC



    Lớp sinh ngử

     Hầu hết các bạn  đến  trước giờ khai mạc gần một giờ để dành thời gian ghi lại những hình ảnh bên nhau lần cuối , sau khi chụp hình tự do , các bạn đã cùng nhau  chụp hình theo lớp với các thày cô  , kế đến  theo khoa như nữ công , nông nghiệp , công nghiệp , và cuối cùng  theo niên  khóa , đầu tiên khóa 74  



    Khóa 74

    Kế đến là các anh chị khóa 72 , 73  ,  khi  nhìn các anh chị chụp hình chung với nhau , P chợt nhớ ngày mới vào trường đươc  các anh chị lớp trên dắt đi xem chỗ này chỗ nọ ở trong trường như lớp học , hay các  xưởng thực tập  , đi tới đâu cũng   nhiệt tình  giải thích những câu hỏi của đàn em , nhất  là các em phổ thông lần đầu thấy máy này máy nọ , lúc đó P thấy các anh chị kiến thức thiệt là rộng lớn và mình thiệt là nhỏ , sau 40 năm gặp lại , những hình ảnh cũ chợt về , P thấy mình vẫn có cảm giác giống như ngày xưa , các anh chị vẫn vui vẻ , trẻ trung , và nhiệt tình với đàn em như ngày nào

    Cám ơn các anh chị đã làm cho ký ức P được sống lại  cái thời sinh viên đậm đà tình nghĩa thày trò  mà theo năm tháng không có tình cảm nào có thể so sánh hơn

     



    Khóa 72, 73



    Khóa 75

     Cuối cùng là các bạn khóa 76 tới 79



    khóa 76 , 77,  78 ,79

    TÀ ÁO ÚC CHÂU



    Nhóm múa  Một thời phượng cũ



    Diệp và Phương



    Đào , Lan Anh , Thanh Mai , Nguyệt , Lài



    Bàn thày Hoa



    Bàn Úc châu với Thanh Mai , Lan Anh



    Bàn Úc châu với Thu Hương và Phương



    Gia đình SPKTTĐ Melbourne


    Tình bạn năm trăm :cuoilan:





    Comment


    • #32
      Các bạn mến , chỉ còn vài giờ nữa thôi  đại hội sẽ làm lễ đóng cánh cửa họp mặt 2019  , chưa có hôm nào  P thấy thời gian qua nhanh như hôm nay ,  có lẽ Trời thương  các cô  nữ sinh SPKTTĐ vì sắp sửa chia tay  muốn ghi nhiều hình ảnh bên nhau   nên thời tiết    đẹp  nguyên ngày  , buổi sáng trời xanh ấm áp , buổi chiều gió xuân mát mẻ ,  cho  nên chiều nay các cô  yên tâm  thướt tha   những chiếc  áo dài lộng lẫy , ghi lại dấu chân đong đầy tiếng cười nói của  các nàng trên  phố phường Bankstown  mà không lo mưa rơi , cám ơn anh Tư  rất nhiều đã chia xẻ những hình ảnh lung linh  trước giờ khai mạc đầy sắc màu  ,  các anh các chị người nào cũng tươi trẻ xinh đẹp như thuở xa xưa :heart:

       Niềm vui hạnh ngộ khó diễn tả hết bằng lời nên  P cũng   xin đóng góp thêm một chút  gì để nhớ  của P ở đây    

         



      Thày Hoa và anh Thanh đang chào đón thày cô và các bạn bốn phương



      Hai cô yêu dấu , cô An và cô Sương



      Cô Sương và lớp 74 KNC



      Lớp 77KNC



      Lớp 75 , 76 và 78 KNC



      Lớp sinh ngử

       Hầu hết các bạn  đến  trước giờ khai mạc gần một giờ để dành thời gian ghi lại những hình ảnh bên nhau lần cuối , sau khi chụp hình tự do , các bạn đã cùng nhau  chụp hình theo lớp với các thày cô  , kế đến  theo khoa như nữ công , nông nghiệp , công nghiệp , và cuối cùng  theo niên  khóa , đầu tiên khóa 74  



      Khóa 74

      Kế đến là các anh chị khóa 72 , 73  ,  khi  nhìn các anh chị chụp hình chung với nhau , P chợt nhớ ngày mới vào trường đươc  các anh chị lớp trên dắt đi xem chỗ này chỗ nọ ở trong trường như lớp học , hay các  xưởng thực tập  , đi tới đâu cũng   nhiệt tình  giải thích những câu hỏi của đàn em , nhất  là các em phổ thông lần đầu thấy máy này máy nọ , lúc đó P thấy các anh chị kiến thức thiệt là rộng lớn và mình thiệt là nhỏ , sau 40 năm gặp lại , những hình ảnh cũ chợt về , P thấy mình vẫn có cảm giác giống như ngày xưa , các anh chị vẫn vui vẻ , trẻ trung , và nhiệt tình với đàn em như ngày nào

      Cám ơn các anh chị đã làm cho ký ức P được sống lại  cái thời sinh viên đậm đà tình nghĩa thày trò  mà theo năm tháng không có tình cảm nào có thể so sánh hơn

       



      Khóa 72, 73



      Khóa 75

       Cuối cùng là các bạn khóa 76 tới 79



      khóa 76 , 77,  78 ,79

      TÀ ÁO ÚC CHÂU



      Nhóm múa  Một thời phượng cũ



      Diệp và Phương



      Đào , Lan Anh , Thanh Mai , Nguyệt , Lài



      Bàn thày Hoa



      Bàn Úc châu với Thanh Mai , Lan Anh



      Bàn Úc châu với Thu Hương và Phương



      Gia đình SPKTTĐ Melbourne


      Tình bạn năm trăm :cuoilan:





      Comment


      • #33
        Các bạn mến , chỉ còn vài giờ nữa thôi  đại hội sẽ làm lễ đóng cánh cửa họp mặt 2019  , chưa có hôm nào  P thấy thời gian qua nhanh như hôm nay ,  có lẽ Trời thương  các cô  nữ sinh SPKTTĐ vì sắp sửa chia tay  muốn ghi nhiều hình ảnh bên nhau   nên thời tiết    đẹp  nguyên ngày  , buổi sáng trời xanh ấm áp , buổi chiều gió xuân mát mẻ ,  cho  nên chiều nay các cô  yên tâm  thướt tha   những chiếc  áo dài lộng lẫy , ghi lại dấu chân đong đầy tiếng cười nói của  các nàng trên  phố phường Bankstown  mà không lo mưa rơi , cám ơn anh Tư  rất nhiều đã chia xẻ những hình ảnh lung linh  trước giờ khai mạc đầy sắc màu  ,  các anh các chị người nào cũng tươi trẻ xinh đẹp như thuở xa xưa :heart:

         Niềm vui hạnh ngộ khó diễn tả hết bằng lời nên  P cũng   xin đóng góp thêm một chút  gì để nhớ  của P ở đây    

           



        Thày Hoa và anh Thanh đang chào đón thày cô và các bạn bốn phương



        Hai cô yêu dấu , cô An và cô Sương



        Cô Sương và lớp 74 KNC



        Lớp 77KNC



        Lớp 75 , 76 và 78 KNC



        Lớp sinh ngử

         Hầu hết các bạn  đến  trước giờ khai mạc gần một giờ để dành thời gian ghi lại những hình ảnh bên nhau lần cuối , sau khi chụp hình tự do , các bạn đã cùng nhau  chụp hình theo lớp với các thày cô  , kế đến  theo khoa như nữ công , nông nghiệp , công nghiệp , và cuối cùng  theo niên  khóa , đầu tiên khóa 74  



        Khóa 74

        Kế đến là các anh chị khóa 72 , 73  ,  khi  nhìn các anh chị chụp hình chung với nhau , P chợt nhớ ngày mới vào trường đươc  các anh chị lớp trên dắt đi xem chỗ này chỗ nọ ở trong trường như lớp học , hay các  xưởng thực tập  , đi tới đâu cũng   nhiệt tình  giải thích những câu hỏi của đàn em , nhất  là các em phổ thông lần đầu thấy máy này máy nọ , lúc đó P thấy các anh chị kiến thức thiệt là rộng lớn và mình thiệt là nhỏ , sau 40 năm gặp lại , những hình ảnh cũ chợt về , P thấy mình vẫn có cảm giác giống như ngày xưa , các anh chị vẫn vui vẻ , trẻ trung , và nhiệt tình với đàn em như ngày nào

        Cám ơn các anh chị đã làm cho ký ức P được sống lại  cái thời sinh viên đậm đà tình nghĩa thày trò  mà theo năm tháng không có tình cảm nào có thể so sánh hơn

         



        Khóa 72, 73



        Khóa 75

         Cuối cùng là các bạn khóa 76 tới 79



        khóa 76 , 77,  78 ,79

        TÀ ÁO ÚC CHÂU



        Nhóm múa  Một thời phượng cũ



        Diệp và Phương



        Đào , Lan Anh , Thanh Mai , Nguyệt , Lài



        Bàn thày Hoa



        Bàn Úc châu với Thanh Mai , Lan Anh



        Bàn Úc châu với Thu Hương và Phương



        Gia đình SPKTTĐ Melbourne


        Tình bạn năm trăm :cuoilan:





        Comment


        • #34


          Saturday 9/21: Day 4 Chiều Tối – Lễ Bế Mạc HM ĐHSPKT-TĐ 2019 Sydney, Australia:

          Part2: 6PM – Trình diễn văn nghệ, Đấu giá, Lễ bế mạc:

          Sau 6 giờ chiều thì nhà hàng bắt đấu phục vụ bữa ăn chiều tối hôm nay cho mọi người . Các bạn ngồi theo bàn như BTC đã sắp xếp trước đây vào buổi tối lễ khai mạc 3 đêm trước. Mọi người vừa ăn tối vừa theo dõi chương trình trong đêm bế mạc HM hôm nay.

          Buổi tối Lễ Bế Mạc được bắt đầu sau khi host Daniel Trần chào mừng mọi người đến tham dự. Một chương trình văn nghệ phong phú, bao gồm một show trình diễn Áo Dài hấp dẫn thực hiện bởi các nữ lưu SPKT, một buổi bán đầu giá gây quỹ sôi động hào hứng với chai rượu ngon và 2 chiếc áo nam nữ lưu niệm HM 2019, những màn ca múa đặc sắc của các bạn nữ trong đoàn Vietnam hay các màn múa hấp dẫn của nhóm Úc châu, bên cạnh các màn hợp ca cũng như đơn ca truyền cảm bởi các ca sĩ SPKT. Tất cả các tiết mục trên được đưa vào chương trình Lễ Bế Mạc với những phát biểu của BTC, của các đại diện và phần phát quà lưu niệm một cách rất hợp lý, đã làm cho buổi lễ bế mạc HM Sydney 2019 tối nay rất trang trọng, hấp dẫn, đầy kỷ niệm.

          Đêm nay, thời gian như trôi qua nhanh quá. Mọi người lưu luyến bên nhau như không muốn chia tay. Những ánh mắt chân tỉnh trao nhau, những cái bắt tay chặt chẽ thân thương, những vòng tay ấm tình đồng môn. Niềm vui họp mặt 4 ngày qua vẫn còn vấn vương, những nụ cười trao nhau trước khi chia tay, và đâu đây có tiếng … “ hẹn gặp lại trong kỳ HM tới “!!!





          Thanh lịch với những tà áo dài nổi bật lung linh dưới ánh đèn trong Show Áo dài.

          Yến Thu, Minh Đường, Kim Thủy, Lê Phương.



          Nhẹ nhàng duyên dáng với tà áo dài.

          Hòa Trương , Nhung,?,?.



          Tươi tắn trong áo dài và quạt trong tay - Hòa Nguyễn (bên trái).



          Thướt tha xinh tươi với áo dài.

          Nguyện, Ngọc,?,?.



          Nhẹ nhàng sải bước trong những chiếc áo dài tươi đẹp.

          KTuyến, Nhạc, Liên, Trúc.



          Chuẩn bị chào mọi người kết thúc show Áo dài.

          Thủy, Đinh Hương,?, ?, Lan, Ngọc, Thu Hương.



          Những người mẫu duyên dáng trong những chiếc áo dài đẹp lộng lẫy

          đủ sắc màu chuẩn bị chào mọi người để kết thúc Áo dài show.



          Two hosts duyên dáng trong đêm bế mạc HM 2019.



          Trưởng ban tổ chức HM Sydney 2019 MP Thanh phát biểu trong lễ bế mạc.



          Phó ban tổ chức HM Sydney 2019 NTToản phát biểu tổng kết cuộc HM ở Sydney.



          Thầy Để (bên phải) phát biểu cảm tưởng trong đêm bế mạc.



          Thu Lê cảm tạ ban tổ chức HM.



          Đức Nguyễn - giới thiệu một màn vũ của đoàn từ Vietnam trong đêm bế mạc.



          Thầy cô nhận những plaque lưu niệm HM 2019 từ CEO MP Thanh (bìa phải).



          Thầy cô đại diện trao tặng huy chương kỷ niệm HM 2019 đến BTC và các cộng tác viên.



          Các thành viên BTC chuẩn bị nhận plaque lưu niệm HM 2019 trong đêm bế mạc.



          Cường Trần (nón đỏ) trao plaque HM cho CEO MP Thanh.



          Ban họp ca Úc châu.



          Một màn múa trình diễn của nhóm Úc châu.



          Ban họp ca nữ USA.



          Một màn nhảy vũ điệu nhịp nhàng được trình diễn bởi nhóm Úc châu.



          Nhóm Vietnam trình diễn đặc sắc màn ca múa Gánh Lúa (nhạc Phạm Duy).



          Nhóm họp ca nam USA sôi động trên sân khấu.



          NTHảo và Cúc thắng màn đấu giá chai rượu ngon (quà tặng BTC từ Daniel Trần {79VKT}).



          Hai bạn (giữa) trong đoàn Vietnam thắng đấu giá áo nam lưu niệm HM và nhận từ CEO MPThanh.



          Ca sĩ Bích Phương (bx Daniel Trần).



          Khung cảnh nhà hàng với mọi người trên sàn nhảy trong đêm bế mạc.


          Trước khi chấm dứt, xin đặc biệt cảm ơn Lê Phương đã đóng hành cùng loạt bài tường thuật trên đây, đã chia sẻ những hình ảnh quý hiếm đầy kỷ niệm trong kỳ HM ở Sydney lần này, và kèm theo hàng loạt lời tường thuật tiếp nối sống động, hấp dẫn, vui vẻ, và đầy cảm xúc. Cuộc HM quy tụ số lượng cựu sinh viên và thân hữu với con số tham dự viên đông kỷ lục 230 người thì chắc chắn người viết không thể có được hình ảnh đầy đủ hay có những tiếp xúc cần thiết. Tuy nhiên, với sự tiếp nối liên tục qua các bài viết kèm theo hình ảnh của Lê Phương đã làm cho tất cả các bài viết và hình ảnh dành cho HM Sydney 2019 tương đối khá đầy đủ. Chân thành cảm ơn!!!

          Chúc mừng Yến Thu đã chinh phục được máy computer dở chứng để rồi đã hoàn tất được loạt bài tường thuật đầy đủ, hấp dẫn độc giả. Và cũng cảm ơn Yen Thu đã chia sẻ những hình ảnh, bài viết về HM vừa qua ở Sydney với một góc nhìn khác trong loạt bài tường thuật “Xôn Xao Ngày Họp Mặt Sydney, Australia 2019” ở trang bên. Độc giả diễn đàn dễ dàng và thoải mái theo dõi những sinh hoạt trong những ngày đại hội HM ở Úc châu.

          Và cũng cảm ơn những comments của Trúc, anh Hùng, Yến Thu, Đinh Hương, anh Toản, v.v… và những Like ghi nhận dành cho loạt bài tường thuật.





          Vẫy chào tạm biệt ở đêm bế mạc. Hẹn gặp lại trong lần HM sau!!!


          Xin được chấm dứt loạt bài tường thuật HM Sydney 2019 nơi đây. Thành thật cảm ơn các bạn đã đọc, theo dõi và ủng hộ.

          Tình thân,

          4


          Best wishes,

          Comment


          • #35


            Saturday 9/21: Day 4 Chiều Tối – Lễ Bế Mạc HM ĐHSPKT-TĐ 2019 Sydney, Australia:

            Part2: 6PM – Trình diễn văn nghệ, Đấu giá, Lễ bế mạc:

            Sau 6 giờ chiều thì nhà hàng bắt đấu phục vụ bữa ăn chiều tối hôm nay cho mọi người . Các bạn ngồi theo bàn như BTC đã sắp xếp trước đây vào buổi tối lễ khai mạc 3 đêm trước. Mọi người vừa ăn tối vừa theo dõi chương trình trong đêm bế mạc HM hôm nay.

            Buổi tối Lễ Bế Mạc được bắt đầu sau khi host Daniel Trần chào mừng mọi người đến tham dự. Một chương trình văn nghệ phong phú, bao gồm một show trình diễn Áo Dài hấp dẫn thực hiện bởi các nữ lưu SPKT, một buổi bán đầu giá gây quỹ sôi động hào hứng với chai rượu ngon và 2 chiếc áo nam nữ lưu niệm HM 2019, những màn ca múa đặc sắc của các bạn nữ trong đoàn Vietnam hay các màn múa hấp dẫn của nhóm Úc châu, bên cạnh các màn hợp ca cũng như đơn ca truyền cảm bởi các ca sĩ SPKT. Tất cả các tiết mục trên được đưa vào chương trình Lễ Bế Mạc với những phát biểu của BTC, của các đại diện và phần phát quà lưu niệm một cách rất hợp lý, đã làm cho buổi lễ bế mạc HM Sydney 2019 tối nay rất trang trọng, hấp dẫn, đầy kỷ niệm.

            Đêm nay, thời gian như trôi qua nhanh quá. Mọi người lưu luyến bên nhau như không muốn chia tay. Những ánh mắt chân tình trao nhau, những cái bắt tay chặt chẽ thân thương, những vòng tay ấm tình đồng môn. Niềm vui họp mặt 4 ngày qua vẫn còn vấn vương, những nụ cười trao nhau trước khi chia tay, và đâu đây có tiếng … “ hẹn gặp lại trong kỳ HM tới “!!!





            Thanh lịch với những tà áo dài nổi bật lung linh dưới ánh đèn trong Show Áo dài.

            Yến Thu, Minh Đường, Kim Thủy, Lê Phương.



            Nhẹ nhàng duyên dáng với tà áo dài.

            Hòa Trương , Nhung,?,?.



            Tươi tắn trong áo dài và quạt trong tay - Hòa Nguyễn (bên trái).



            Thướt tha xinh tươi với áo dài.

            Nguyện, Ngọc,?,?.



            Nhẹ nhàng sải bước trong những chiếc áo dài tươi đẹp.

            KTuyến, Nhạc, Liên, Trúc.



            Chuẩn bị chào mọi người kết thúc show Áo dài.

            Thủy, Đinh Hương,?, ?, Lan, Ngọc, Thu Hương.



            Những người mẫu duyên dáng trong những chiếc áo dài đẹp lộng lẫy

            đủ sắc màu chuẩn bị chào mọi người để kết thúc Áo dài show.



            Two hosts duyên dáng trong đêm bế mạc HM 2019.



            Trưởng ban tổ chức HM Sydney 2019 MP Thanh phát biểu trong lễ bế mạc.



            Phó ban tổ chức HM Sydney 2019 NTToản phát biểu tổng kết cuộc HM ở Sydney.



            Thầy Để (bên phải) phát biểu cảm tưởng trong đêm bế mạc.



            Thu Lê cảm tạ ban tổ chức HM.



            Đức Nguyễn đoàn Vietnam cảm tạ ban tổ chức HM.



            Thầy cô nhận những plaque lưu niệm HM 2019 từ CEO MP Thanh (bìa phải).



            Thầy cô đại diện trao tặng huy chương kỷ niệm HM 2019 đến BTC và các cộng tác viên.



            Các thành viên BTC chuẩn bị nhận plaque lưu niệm HM 2019 trong đêm bế mạc.



            Cường Trần (nón đỏ) trao plaque HM cho CEO MP Thanh.



            Ban họp ca Úc châu.



            Một màn múa trình diễn của nhóm Úc châu.



            Ban họp ca nữ USA.



            Một màn nhảy vũ điệu nhịp nhàng được trình diễn bởi nhóm Úc châu.



            Nhóm Vietnam trình diễn đặc sắc màn ca múa Gánh Lúa (nhạc Phạm Duy).



            Nhóm họp ca nam USA sôi động trên sân khấu.



            NTHảo và Cúc thắng màn đấu giá chai rượu ngon (quà tặng BTC từ Daniel Trần {79VKT}).



            Hai bạn (giữa) trong đoàn Vietnam thắng đấu giá áo nam lưu niệm HM và nhận từ CEO MPThanh.



            Ca sĩ Bích Phương (bx Daniel Trần).



            Khung cảnh nhà hàng với mọi người trên sàn nhảy trong đêm bế mạc.


            Trước khi chấm dứt, xin đặc biệt cảm ơn Lê Phương đã đồng hành cùng loạt bài tường thuật trên đây, đã chia sẻ những hình ảnh quý hiếm đầy kỷ niệm trong kỳ HM ở Sydney lần này, và kèm theo hàng loạt lời tường thuật tiếp nối sống động, hấp dẫn, vui vẻ, và đầy cảm xúc. Cuộc HM quy tụ số lượng cựu sinh viên và thân hữu với con số tham dự viên đông kỷ lục 230 người thì chắc chắn người viết không thể có được hình ảnh đầy đủ hay có những tiếp xúc cần thiết. Tuy nhiên, với sự tiếp nối liên tục qua các bài viết kèm theo hình ảnh của Lê Phương đã làm cho tất cả các bài viết và hình ảnh dành cho HM Sydney 2019 tương đối khá đầy đủ. Chân thành cảm ơn!!!

            Chúc mừng Yến Thu đã chinh phục được máy computer dở chứng để rồi đã hoàn tất được loạt bài tường thuật đầy đủ, hấp dẫn độc giả. Và cũng cảm ơn Yen Thu đã chia sẻ những hình ảnh, bài viết về HM vừa qua ở Sydney với một góc nhìn khác trong loạt bài tường thuật “Xôn Xao Ngày Họp Mặt Sydney, Australia 2019” ở trang bên. Độc giả diễn đàn dễ dàng và thoải mái theo dõi những sinh hoạt trong những ngày đại hội HM ở Úc châu.

            Và cũng cảm ơn những comments của Trúc, anh Hùng, Yến Thu, Đinh Hương, anh Toản, v.v… và những Like ghi nhận dành cho loạt bài tường thuật.





            Vẫy chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong lần HM sau!!!


            Xin được chấm dứt loạt bài tường thuật HM Sydney 2019 nơi đây. Thành thật cảm ơn các bạn đã đọc, theo dõi và ủng hộ.

            Tình thân,

            4


            Best wishes,

            Comment


            • #36
              Các bạn thân mến ,  Mỗi lần  họp mặt  là mỗi lần hội ái hửu   tiếp tục ghi dấu bao ân tình của  thầy trò SPKTTĐ  từ  bốn phương trời cùng nhau quây quần   để  hoài niệm về một thời hoa niên vẫn còn đầy ắp trong lưu luyến

               Là một tham dự viên tại Úc , P rất vinh dự khi thấy kỳ họp mặt  vừa qua  đại hội  được tổ chức tại Syd ,  một thành phố nổi tiếng  qua hình ảnh opera house , darling habour , cũng như các kỳ quan thiên nhiên khác

               

              Lần họp mặt này khá đông  các bạn mới tham dự lần đầu và thân hữu nên số tham dự viên lên 235 người , Tuy nhiên sự hiện diện của quý thầy cô vượt mọi khó khăn về thời gian không gian và cả về sức khỏe để đến với đại hội Syd đã cho P nhiều xúc động nhất , chúc thày cô luôn được bình an mạnh khỏe để có thể tham dự thêm nhiều lần họp mặt trong tương lai nữa

              Chương trình họp mặt Syd vừa qua mặc dù được  BTC chuẩn bị  kỹ càng nhưng  vì  thời tiết , vì những lý do ngoài ý muốn ,  nên những ngày sinh hoạt đã  được anh  Thanh  linh động thay đổi và  các bạn  cũng đã hết lòng  cùng nhau  góp sức  giúp cho 4 ngày hội ngộ  thành  những ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc  , nồng ấm tình bè bạn , gặt hái được nhiều hình ảnh đẹp bên nhau ,  là   một món quà rất lớn cho P và  các bạn Úc châu 

              Những ngày họp mặt vừa qua  với P không chỉ đơn thuần là những ngày hội ngộ bình thường mà mang nhiều  ý nghĩa  rất sâu đậm , là nhịp cầu cho P được gặp những người bạn từng gắn bó với P suốt quãng đời Đại học. , là  cơ hội cho  khoảng cách giữa P và nhiều bạn được ngắn lại hơn ,  nhất là những bạn phải trải qua gần một ngày một đêm trên máy bay  P mới có thể được diện kiến dung nhan để mới có thể cùng nhau nhắc lại những kỹ niệm vui buồn của một thời sinh viên, ôn lại những kỷ niệm của trường xưa lớp củ…những thứ mà nhịp sống hối hả đời thường làm cho chúng dần dần phai nhạt, những thứ mà P không bao giờ tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

              Cho nên P rất cám ơn các bạn SPKTTĐ  vì thương nhau nên đã vượt qua  mọi khó khăn để đến với nhau ,  như  cổ nhân vẫn nói , đường đi khó không vì ngăn sông cách núi mà ngại vì  lòng người ngại núi e sông , 

               

              P sẽ nhớ mãi  những ÂN TÌNH   các bạn đã dành cho P cũng như các bạn Úc châu  qua những buổi chia xẻ công việc , chia sẻ thời gian  ,   những bạn âm thầm  đóng góp công sức như Trúc Lâm , anh Hoàng , anh Phăng ,  Mai Lan ,  Thanh Hà , Kim Thủy  ... cho đại hội ,  cũng như  những tràng  vỗ tay  cổ vủ cho các tiết mục văn nghệ  cây nhà lá vườn đã   làm cho không gian lúc đó dường như lắng đọng  , thời gian  như dừng lại,  càng không quên   những màn đấu giá để gây quỹ sôi nổi  nhờ vào tài năng hoạt bát, dí dỏm, linh động của các Anh MC Trần Cường và Thiện Nhường ... Cám ơn tất cả các bác phó nhòm đã nhiệt tình giúp cho đại hội lưu lại được nhiều khoảng khắc tươi vui và đẹp nhất của các bạn trong suốt thời gian qua   và còn  nhiều ân tình hơn nữa mà P chưa thể kể hết ở đây

               Cuối cùng P cám ơn tất cả các bạn  đã  đem cả một trời xuân đến cho những ngày hội ngộ vừa qua  ,  cho P thêm một lần gặp gỡ khó quên nữa 

              Tình bạn thì vô hạn mà Thời gian thì có hạn , nên   hôm nay chúng ta phải   tạm chia tay nhau  ,  nhưng cho  dù kẻ chân mây người cuối trời ,   một số hình ảnh trong bài tường trình của anh Tư , của Phương và của các bạn ở đây hy vọng sau này  sẽ là  một chút kỷ niệm  để các bạn nhớ về Úc châu ,  chúng ta đã có duyên gặp nhau   P cũng mong tình nghĩa SPKTTĐ sẽ  mãi mãi trong lòng chúng ta  , chúc các bạn luôn bình an vui vẻ mạnh khỏe và hy vọng tương lai chúng ta sẽ còn nhiều dịp hạnh ngộ với nhau nữa các bạn nhé

              Comment


              • #37
                Các bạn thân mến ,  Mỗi lần  họp mặt  là mỗi lần hội ái hửu   tiếp tục ghi dấu bao ân tình của  thầy trò SPKTTĐ  từ  bốn phương trời cùng nhau quây quần   để  hoài niệm về một thời hoa niên vẫn còn đầy ắp trong lưu luyến

                 Là một tham dự viên tại Úc , P rất vinh dự khi thấy kỳ họp mặt  vừa qua  đại hội  được tổ chức tại Syd ,  một thành phố nổi tiếng  qua hình ảnh Opera house , Darling habour , cũng như các kỳ quan thiên nhiên khác

                 

                Lần họp mặt này khá đông  các bạn mới tham dự lần đầu và thân hữu nên số tham dự viên lên 235 người , Tuy nhiên sự hiện diện của quý thầy cô vượt mọi khó khăn về thời gian không gian và cả về sức khỏe để đến với đại hội Syd đã cho P nhiều xúc động nhất , chúc thày cô luôn được bình an mạnh khỏe để chúng em có thể được gặp thày cô thêm nhiều lần họp mặt trong tương lai nữa

                Chương trình đại hội Syd mặc dù được  BTC chuẩn bị  kỹ càng nhưng  vì  thời tiết , vì những lý do ngoài ý muốn ,  nên những ngày sinh hoạt đã  được anh  Thanh  linh động thay đổi và  các bạn  cũng đã hết lòng  cùng nhau  góp sức  giúp cho 4 ngày hội ngộ  thành  những ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc  , nồng ấm tình bè bạn , gặt hái được nhiều hình ảnh đẹp bên nhau ,  là   một món quà rất lớn cho P và  các bạn Úc châu 

                Những ngày họp mặt vừa qua  với P không chỉ đơn thuần là những ngày hội ngộ bình thường mà mang nhiều  ý nghĩa  rất sâu đậm , là nhịp cầu cho P được gặp những người bạn từng gắn bó với P suốt quãng đời Đại học. , là  cơ hội cho  khoảng cách giữa P và nhiều bạn được ngắn lại hơn ,  nhất là các bạn phải trải qua gần một ngày một đêm trên máy bay  P mới có thể được diện kiến dung nhan để cùng nhau nhắc lại những kỹ niệm vui buồn của một thời sinh viên, ôn lại những câu chuyện của trường xưa lớp củ…những thứ mà nhịp sống hối hả đời thường làm cho chúng dần dần phai nhạt, những thứ mà P không bao giờ tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

                Cho nên P rất cám ơn các bạn SPKTTĐ  vì thương nhau nên đã vượt qua  mọi khó khăn để đến với nhau

                P sẽ nhớ mãi  những ÂN TÌNH   các bạn đã dành cho họp mặt Úc châu  qua những buổi chia xẻ công việc , chia sẻ thời gian  ,   những bạn âm thầm  đóng góp công sức như Kim Thủy , Trúc Lâm , anh Hoàng , anh Phăng ,  Mai Lan ,  Thanh Hà ,  ... cho đại hội ,  cũng như  những tràng  vỗ tay  cổ vủ cho các tiết mục văn nghệ  cây nhà lá vườn đã   làm cho không gian lúc đó dường như lắng đọng  , thời gian  như dừng lại,  càng không quên   những màn đấu giá để gây quỹ sôi nổi  nhờ vào tài năng hoạt bát, dí dỏm, linh động của các Anh MC Trần Cường và Thiện Nhường ... Cám ơn tất cả các bác phó nhòm đã nhiệt tình giúp cho đại hội lưu lại được nhiều khoảng khắc tươi vui và đẹp nhất trong suốt thời gian qua , cám ơn anh Tư sau khi họp mặt về còn bị cảm vì thời tiết mà vẫn sốt sắng chia xẻ những ngày vui với các bạn là động lực cho P bắt chước làm theo ,   và còn  nhiều ân tình hơn nữa mà P chưa thể kể hết ở đây

                 Cuối cùng P cám ơn tất cả các bạn  đã  đem cả một trời xuân đến cho những ngày hội ngộ vừa qua  ,  cho P thêm một lần gặp gỡ khó quên nữa 

                Tình bạn thì vô hạn mà thời gian thì có hạn , nên   hôm nay chúng ta phải   tạm chia tay nhau  ,  nhưng cho  dù kẻ chân mây người cuối trời ,   một số hình ảnh trong bài tường trình của anh Tư , của Phương và của các bạn ở đây hy vọng sau này  sẽ là  một chút kỷ niệm  để các bạn nhớ về Úc châu ,  chúng ta đã có duyên gặp nhau   P cũng mong tình nghĩa SPKTTĐ sẽ  mãi mãi trong lòng chúng ta  , chúc các bạn luôn bình an vui vẻ mạnh khỏe và hy vọng tương lai chúng ta sẽ còn nhiều dịp hạnh ngộ với nhau nữa các bạn nhé

                P xin lưu lại đây một vài video về chương trình văn nghệ đêm gala bế mạc như một món quà tinh thần Úc châu gửi đến các bạn không tham dự được những buổi họp mặt vừa qua , mong rằng sau này chúng ta sẽ có duyên gặp nhau

                Thân mến

                Comment


                • #38


                  Cảm ơn Anh Tư và ban tổ chức HM 2019 rất nhiều,

                  Như mấy cô bạn ở chung phòng nói " DH lúc nào cũng chậm chạp ..." bây giờ, tuy chậm nhưng, DH xin tham gia một chút nha.

                  Thủa ấy khi đi vượt biên, để tìm tự do, hành trang cũng chỉ 1 bộ quần áo, 1 đôi dép và chút tiền....lúc ấy là DH tự ý , nên không buồn.

                  Lần này, mất mấy tháng, để chuẩn bị nào áo dài, áo đầm, giầy, trang sức ....cho Họp Mặt tại Australia 2019. Nhất là hy vọng có thể gặp lại chị Ba Sương trong HM. Vậy mà mới vừa ra khỏi phi trường MEL. thì bị anh ăn trộm lấy mất nguyên chiếc Vali , và chuyện khó tin nhất là, anh ấy lại có mặt trong tấm hinh khi DH chụp cho 2 cô bạn ,

                  Tuy buồn , nhưng sau khi báo cáo với cảnh sát, thì ĐH tự bảo là " của đi thay người..." vì DH cũng rất là may mắn, vì ĐH vẫn còn Passport và tiền .....để có lý do mua sắm tại Melboune.

                  Lúc gặp hoạn nạn , DH mới cảm nhận được sự thương yêu của thấy cô và bạn hữu, qua những lời thăm hỏi.....và nhất là cô bạn Kim Thuỷ còn xung phong cho mượn áo dài, tặng chiếc bóp màu đỏ may mắn, và cô bạn Lê Phuơng cũng tặng áo và chuỗi đeo cho hợp với áo dài.




                  Bên Canada , Lễ Tạ Ơn vào tháng Mười, vì vậy dù vẫn còn buồn ngủ sau chuyến HM , nhưng DH cũng bay về Canada . Rồi chuyển đi Las Vegas - Cali đã mua vé hồi đầu năm 2019 , nên không thể bỏ.

                  Sau đây là những tấm hình ở 4 China Towns khác nhau, bạn hữu có thể đoán là ở đâu không vậy?




                  DH
                  Đình Hương

                  Comment


                  • #39
                    Các bạn thân mến , mỗi lần họp mặt là mỗi lần hội ái hửu tiếp tục ghi dấu bao ân tình của thầy trò SPKTTĐ từ bốn phương trời cùng nhau quây quần để hoài niệm về một thời hoa niên vẫn còn đầy ắp trong lưu luyến

                    Là một tham dự viên tại Úc , P rất vinh dự khi thấy kỳ họp mặt vừa qua đại hội được tổ chức tại Syd , một thành phố nổi tiếng qua hình ảnh Opera house , Darling habour , cũng như các kỳ quan thiên nhiên khác



                    Lần họp mặt này khá đông các bạn mới tham dự lần đầu và thân hữu nên số tham dự viên lên 235 người , Tuy nhiên sự hiện diện của quý thầy cô vượt mọi khó khăn về thời gian , không gian và cả về sức khỏe để tham gia đại hội Syd đã cho P nhiều xúc động nhất , chúc thày cô luôn được bình an mạnh khỏe để chúng em có thể được gặp thày cô thêm nhiều lần họp mặt trong tương lai nữa

                    Chương trình đại hội Syd mặc dù được BTC chuẩn bị kỹ càng nhưng vì thời tiết , lý do ngoài ý muốn , nên những ngày sinh hoạt đã được anh Thanh linh động thay đổi và các bạn cũng đã hết lòng cùng nhau góp sức giúp cho 4 ngày hội ngộ thành những ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc , nồng ấm tình bè bạn , gặt hái được nhiều hình ảnh đẹp bên nhau , là món quà quý giá cho P và các bạn Úc châu

                    Những ngày họp mặt vừa qua với P không chỉ đơn thuần là những ngày hội ngộ bình thường mà mang nhiều ý nghĩa rất sâu đậm , là nhịp cầu cho P được gặp những người bạn từng gắn bó với P suốt quãng đời Đại học. , là cơ hội cho khoảng cách giữa P và nhiều bạn được ngắn lại hơn , nhất là các bạn phải trải qua gần một ngày một đêm trên máy bay P mới có thể được diện kiến dung nhan để cùng nhau nhắc về những kỹ niệm vui buồn của một thời sinh viên, ôn lại những câu chuyện của trường xưa lớp củ…những thứ mà nhịp sống hối hả đời thường làm cho chúng dần dần phai nhạt, những thứ mà P không bao giờ tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

                    Cho nên P rất cám ơn các bạn SPKTTĐ vì quý mến nhau nên đã vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau

                    P sẽ nhớ mãi những ÂN TÌNH các bạn đã dành cho họp mặt Úc châu qua những buổi chia xẻ công việc , chia xẻ thời gian , những bạn âm thầm đóng góp công sức như Kim Thủy , Trúc Lâm , Mai Lan , anh Tư , anh Hoàng , anh Phăng ... cho đại hội , cũng như những tràng vỗ tay cổ vủ cho các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn đã làm cho không gian lúc đó như lắng đọng , thời gian như dừng lại, càng không quên những màn đấu giá để gây quỹ sôi nổi nhờ vào tài năng hoạt bát, dí dỏm, linh động của các Anh MC Trần Cường và Thiện Nhường ... Cám ơn tất cả các bác phó nhòm đã nhiệt tình giúp cho đại hội lưu lại được nhiều khoảng khắc tươi vui và đẹp nhất trong suốt thời gian qua , cám ơn anh Tư sau khi họp mặt về còn bị cảm vì thời tiết mà vẫn sốt sắng chia xẻ những ngày vui với các bạn là động lực cho P bắt chước làm theo , và còn nhiều ân tình hơn nữa mà P chưa thể kể hết ở đây

                    Cuối cùng P cám ơn tất cả các bạn đã đem cả một trời xuân đến cho những ngày hội ngộ vừa qua , cho P thêm một lần gặp gỡ khó quên nữa

                    Tình bạn thì vô hạn mà thời gian thì có hạn , nên hôm nay chúng ta phải tạm chia tay nhau , nhưng cho dù kẻ chân mây người cuối trời , một số hình ảnh trong bài tường trình của anh Tư , của Phương và của Yến Thu ở đây hy vọng sau này sẽ là một chút kỷ niệm để các bạn nhớ về Úc châu , chúng ta đã có duyên gặp nhau P cũng mong tình nghĩa SPKTTĐ sẽ mãi mãi trong lòng chúng ta , chúc các bạn luôn bình an vui vẻ mạnh khỏe và hy vọng tương lai chúng ta sẽ còn nhiều dịp hạnh ngộ với nhau nữa các bạn nhé

                    P xin lưu lại đây một vài video về chương trình văn nghệ đêm gala bế mạc như một món quà tinh thần Úc châu gửi đến các bạn không tham dự được những buổi họp mặt vừa qua , mong rằng sau này chúng ta sẽ có duyên gặp nhau

                    Thân mến
                    MỘT THỜI PHƯỢNG CŨ

                    GÁNH LÚA



                    Last edited by PhuongLe; 03-03-2020, 05:53 PM.

                    Comment


                    • #40
                      Các bạn thân mến , mỗi lần họp mặt là mỗi lần hội ái hửu tiếp tục ghi dấu bao ân tình của thầy trò SPKTTĐ từ bốn phương trời cùng nhau quây quần để hoài niệm về một thời hoa niên vẫn còn đầy ắp trong lưu luyến

                      Là một tham dự viên tại Úc , P rất vinh dự khi thấy kỳ họp mặt vừa qua đại hội được tổ chức tại Syd , một thành phố nổi tiếng qua hình ảnh Opera house , Darling habour , cũng như các kỳ quan thiên nhiên khác



                      Lần họp mặt này khá đông các bạn mới tham dự lần đầu và thân hữu nên số tham dự viên lên 235 người , Tuy nhiên sự hiện diện của quý thầy cô vượt mọi khó khăn về thời gian , không gian và cả về sức khỏe để tham gia đại hội Syd đã cho P nhiều cảm xúc nhất , chúc thày cô luôn được bình an mạnh khỏe để chúng em có thể được gặp thày cô thêm nhiều lần họp mặt trong tương lai nữa

                      Chương trình đại hội Syd mặc dù được BTC chuẩn bị kỹ càng nhưng vì thời tiết , lý do ngoài ý muốn , nên những ngày sinh hoạt đã được anh Thanh linh động thay đổi và các bạn cũng đã hết lòng cùng nhau góp sức giúp cho 4 ngày hội ngộ thành những ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc , nồng ấm tình bè bạn , gặt hái được nhiều hình ảnh đẹp bên nhau , là món quà quý giá cho P và các bạn Úc châu

                      Những ngày họp mặt vừa qua với P không chỉ đơn thuần là những ngày hội ngộ bình thường mà mang nhiều ý nghĩa rất sâu đậm , là nhịp cầu cho P được gặp những người bạn từng gắn bó với P suốt quãng đời Đại học. , là cơ hội cho khoảng cách giữa P và nhiều bạn được ngắn lại hơn , nhất là các bạn phải trải qua gần một ngày một đêm trên máy bay P mới có thể được diện kiến dung nhan để cùng nhau nhắc về những kỹ niệm vui buồn của một thời sinh viên, ôn lại những câu chuyện của trường xưa lớp củ…những thứ mà nhịp sống hối hả đời thường làm cho chúng dần dần phai nhạt, những thứ mà P không bao giờ tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

                      Cho nên P rất cám ơn các bạn SPKTTĐ vì quý mến nhau nên đã vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau

                      P sẽ nhớ mãi những ÂN TÌNH các bạn đã dành cho họp mặt Úc châu qua những buổi chia xẻ công việc , chia xẻ thời gian , những bạn âm thầm đóng góp công sức như Kim Thủy , Trúc Lâm , Mai Lan , anh Tư , anh Hoàng , anh Phăng ... cho đại hội , cũng như những tràng vỗ tay cổ vủ cho các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn đã làm cho không gian lúc đó như lắng đọng , thời gian như dừng lại, càng không quên những màn đấu giá để gây quỹ sôi nổi nhờ vào tài năng hoạt bát, dí dỏm, linh động của các Anh MC Trần Cường và Thiện Nhường ... Cám ơn tất cả các bác phó nhòm đã nhiệt tình giúp cho đại hội lưu lại được nhiều khoảng khắc tươi vui và đẹp nhất trong suốt thời gian qua , cám ơn anh Tư sau khi họp mặt về còn bị cảm vì thời tiết mà vẫn sốt sắng chia xẻ những ngày vui với các bạn là động lực cho P bắt chước làm theo , và còn nhiều ân tình hơn nữa mà P chưa thể kể hết ở đây

                      Cuối cùng P cám ơn tất cả các bạn đã đem cả một trời xuân đến cho những ngày hội ngộ vừa qua , cho P thêm một lần gặp gỡ khó quên nữa

                      Tình bạn thì vô hạn mà thời gian thì có hạn , nên hôm nay chúng ta phải tạm chia tay nhau , nhưng cho dù kẻ chân mây người cuối trời , một số hình ảnh trong bài tường trình của anh Tư , của Phương và của Yến Thu ở đây hy vọng sau này sẽ là một chút kỷ niệm để các bạn nhớ về Úc châu , chúng ta đã có duyên gặp nhau P cũng mong tình nghĩa SPKTTĐ sẽ mãi mãi ở trong lòng chúng ta , chúc các bạn luôn bình an vui vẻ mạnh khỏe và hy vọng tương lai chúng ta sẽ còn nhiều dịp hạnh ngộ với nhau nữa

                      P xin lưu lại đây một vài video về chương trình văn nghệ đêm gala bế mạc như một món quà tinh thần Úc châu gửi đến các bạn không tham dự được , mong rằng sau này chúng ta sẽ có duyên gặp nhau

                      Thân mến
                      MỘT THỜI PHƯỢNG CŨ



                      GÁNH LÚA



                      Last edited by PhuongLe; 03-03-2020, 05:52 PM.

                      Comment


                      • #41
                        Các bạn thân mến , mỗi lần họp mặt là mỗi lần hội ái hửu tiếp tục ghi dấu bao ân tình của thầy trò SPKTTĐ từ bốn phương trời cùng nhau quây quần để hoài niệm về một thời hoa niên vẫn còn đầy ắp trong lưu luyến

                        Là một tham dự viên tại Úc , P rất vinh dự khi thấy kỳ họp mặt vừa qua đại hội được tổ chức tại Syd , một thành phố nổi tiếng qua hình ảnh Opera house , Darling habour , cũng như các kỳ quan thiên nhiên khác



                        Lần họp mặt này khá đông các bạn mới tham dự lần đầu và thân hữu nên số tham dự viên lên 235 người , Tuy nhiên sự hiện diện của quý thầy cô vượt mọi khó khăn về thời gian , không gian và cả về sức khỏe để tham gia đại hội Syd đã cho P nhiều cảm xúc nhất , chúc thày cô luôn được bình an mạnh khỏe để chúng em có thể được gặp thày cô thêm nhiều lần họp mặt trong tương lai nữa

                        Chương trình đại hội Syd mặc dù được BTC chuẩn bị kỹ càng nhưng vì thời tiết , lý do ngoài ý muốn , nên những ngày sinh hoạt đã được anh Thanh linh động thay đổi và các bạn cũng đã hết lòng cùng nhau góp sức giúp cho 4 ngày hội ngộ thành những ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc , ấm áp tình bè bạn , gặt hái được nhiều hình ảnh đẹp bên nhau , là món quà quý giá cho P và các bạn Úc châu

                        Những ngày họp mặt vừa qua với P không chỉ đơn thuần là những ngày hội ngộ bình thường mà mang nhiều ý nghĩa rất sâu đậm , là nhịp cầu cho P được gặp những người bạn từng gắn bó với P suốt quãng đời Đại học. , là cơ hội cho khoảng cách giữa P và nhiều bạn được ngắn lại hơn , nhất là các bạn phải trải qua gần một ngày một đêm trên máy bay P mới có thể được diện kiến dung nhan để cùng nhau nhắc về những kỹ niệm vui buồn của một thời sinh viên, ôn lại những câu chuyện của trường xưa lớp củ…những thứ mà nhịp sống hối hả đời thường làm cho chúng dần dần phai nhạt, những thứ mà P không bao giờ tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

                        Cho nên P rất cám ơn các bạn SPKTTĐ vì quý mến nhau nên đã vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau

                        P sẽ nhớ mãi những ÂN TÌNH các bạn đã dành cho họp mặt Úc châu qua những buổi chia xẻ công việc , chia xẻ thời gian , những bạn âm thầm đóng góp công sức như Kim Thủy , Trúc Lâm , Mai Lan , anh Tư , anh Hoàng , anh Phăng , các bạn Melbourne ... cho đại hội , cũng như những tràng vỗ tay cổ vủ cho các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn đã làm cho không gian lúc đó như lắng đọng , thời gian như dừng lại, càng không quên những màn đấu giá để gây quỹ sôi nổi nhờ vào tài năng hoạt bát, dí dỏm, linh động của các Anh MC Trần Cường và Thiện Nhường ... Cám ơn tất cả các bác phó nhòm đã nhiệt tình giúp cho đại hội lưu lại được nhiều khoảng khắc tươi vui và đẹp nhất trong suốt thời gian qua , cám ơn anh Tư sau khi họp mặt về còn bị cảm vì thời tiết mà vẫn sốt sắng chia xẻ những ngày vui với các bạn là động lực cho P bắt chước làm theo , và còn nhiều ân tình hơn nữa mà P chưa thể kể hết ở đây

                        Cuối cùng P cám ơn tất cả các bạn đã đem cả một trời xuân đến cho những ngày hội ngộ vừa qua , cho P thêm một lần gặp gỡ khó quên nữa

                        Tình bạn thì vô hạn mà thời gian thì có hạn , nên hôm nay chúng ta phải tạm chia tay nhau , nhưng cho dù kẻ chân mây người cuối trời , một số hình ảnh trong bài tường trình của anh Tư , của Phương và của Yến Thu hy vọng sau này sẽ là một chút kỷ niệm để các bạn nhớ về Úc châu , chúng ta đã có duyên gặp nhau P cũng mong tình nghĩa SPKTTĐ sẽ mãi mãi ở trong lòng chúng ta , chúc các bạn luôn bình an vui vẻ mạnh khỏe và hy vọng tương lai chúng ta sẽ còn nhiều dịp hạnh ngộ với nhau nữa

                        P xin lưu lại đây một vài video về chương trình văn nghệ đêm gala bế mạc như một món quà gửi đến các bạn không tham dự được , mong rằng sau này chúng ta sẽ có duyên gặp nhau

                        Thân mến
                        MỘT THỜI PHƯỢNG CŨ



                        GÁNH LÚA



                        Last edited by PhuongLe; 03-03-2020, 05:37 PM.

                        Comment


                        • #42
                          Phương ơi, của Úc có màn nào không?!

                          Comment


                          • #43
                            Hồng Nhung và các bạn mến ,




                            Chương trình văn nghệ đêm Gala rất phong phú với nhiều tiết mục múa , hợp ca , đơn ca , được các bạn Úc , Mỹ , và Việt nam trình diễn rất đặc sắc , tiết mục múa mở đầu Một thời phượng cũ , được các bạn Melbourne , Úc châu biểu diễn



                            Sau lưng một tiết mục múa còn có các anh ủng hộ ở phía sau :cuoilan:

                            77 KNC Úc , Mỹ và VN có tiết mục Linedance '' Move your body '' cũng rất rộn ràng như tiết mục '' Saigon đẹp lắm '' của các bạn Việt nam . P chưa làm được video clip cho tiết mục này vì mình thu bị mất âm thanh , nên cũng đang chờ mạnh thường quân gửi lại cho , nếu được P cũng sẽ làm video lưu ở đây để làm kỷ niệm



                            Move your body


                            Trước khi chia tay , Úc châu hát bài tạm biệt ( anh Thành Trần sáng tác ) để chia tay các bạn , tuy nhiên thấy tạm biệt một mình vui ít nên giờ chót Úc , Mỹ , Việt đồng tạm biệt vui hơn


                            Tạm biệt để cùng nhau mở cánh cửa họp mặt khác trong tương lai


                            Thân mến


                            Comment

                            Working...
                            X