Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thơ Thứ Sáu - SOI

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16


    Vài bài thơ cũ đã đăng trong website cũ, hôm nay đăng lại trong forum này. Thân mời các ACE đọc nhé.

    Mộng Ru

    Mai em về

    nguyệt xôn xao

    cung tình ái

    Mai em đi

    mộng khỏa thân

    gợi viễn du

    Mai em xuống

    nhánh sông xưa

    tìm bến lạ

    Mai em lên

    khoe ân ái

    cuối chân mây

    Trời Ơi!

    Cạn hết ly cà phê

    đầu chưa tỉnh cơn mê

    ngón tay buồn co quắt

    mân mê ấm vành ly

    còn thèm thuồng vị đắng.

    Cạn hết ly bia lạnh

    mắt lảo đảo loanh quanh

    tìm gió lên tiếng cười

    nhìn người sao bối rối

    còn thèm thuồng ngày vui.

    Cạn hết ly trà nóng

    ngồi trông ngóng dấu người

    nửa đời còn ế lạnh

    nửa kiếp vẫn buồn tênh

    bỗng tóc phai rối bời

    Trời ơi!...

    Comment


    • #17
      Chạnh Lòng

      Cây với cảnh, gió với mưa, đời thấm lạnh

      đỉnh sương mù, đáy vực thẳm, hồn về đâu

      ngày chưa tàn, hoàng hôn phủ, thân đã ngã

      ở cuối đường, người lăn lóc, hết đời thôi

      Vẫn tình cũ

      duyên không nợ

      giọt lệ thấm

      Tình lụy nhau

      duyên không dứt

      nợ trăm năm

      Tình yêu đó

      duyên không thành

      đành dang dở

      Rối tình đời

      duyên với nợ

      chạnh lòng đau

      TC July 2007

      Comment


      • #18
        Một Thời

        Một thời đi tìm kiếm

        Một tình yêu tôn thờ

        Một thuở vui hẹn hò

        Một tình đầu lỡ mất

        Bao ngày tình chồng chất

        Bao dĩ vãng xa xưa

        Bao giờ thôi ngóng chờ

        Bao tình sầu lỡ bước

        Một ngày qua một ngày

        Một niềm vui chưa thấy

        Một đời đếm chuyện tình

        Một vạn sầu chôn sâu...

        Một thời yêu để nhớ

        Một người tình đi qua

        Một thuở yêu lầm lỡ

        Một chuyện tình chia xa

        Thôi nhé! người tình ơi!

        Thôi đừng trách tình si!

        Thôi nhé! quên tình lỡ!

        Thôi! nhung nhớ một thời!

        TC Feb 2007

        Comment


        • #19
          anh C à! thơ anh cũng lãng đãng sầu khói...hư hư ảo ảo...mong manh đâu khác gì thơ em đâu nhỉ ?? một thế giới không thực đấy ...ông bầu Cường ơi!

          Út NT

          Comment


          • #20
            Không Có Em

            Không có em,

            gió chiều chợt đi vội vã

            Lần bước chân về

            nhớ thương em tôi nay đâu

            Không có em,

            màn đêm ủ rũ cơn sầu

            Gối chăn vô tình,

            cơn đau thân phận lẻ loi

            Không có em,

            đêm thâu hoang tàn lời ca

            Chơi vơi bóng đêm...

            đợi mong hình bóng em về

            Tay thêm mòn mỏi

            hơi sương men rượu chua cay

            Nhạc buồn không tên

            đêm hoang nhớ em vật vờ

            Không có em,

            bóng chiều ngả bóng màn đêm

            Làn thuốc cơn say,

            nhắc tên em mãi ngày qua

            Không có em,

            sương đêm lạnh buốt cơn sầu

            Có ta đi hoang,

            tìm em giấc mộng vô hình



            May 2005

            Comment


            • #21
              Anh Cường thân mến,

              Chiều nay ngồi nhìn trời,nhìn đất rồi lang thang vào mạng đọc mấy bài thơ của anh viết trên diễn đàn,ngoài trời thì mưa nặng hạt...buồn quá,ngồi vào cây đàn định thử phổ nhạc mấy bài thơ của Anh mà chẳng tìm được giai điệu nào ưng ý cả...thôi đành mượn thơ anh để họa lại vậy.Phiền Anh tặng cho Tuấn một cái tựa sau khi đọc qua vì lần trước anh đã rất " mát tay " với mấy câu thơ rời rạc của Tuấn.Thanks Anh.

              "Đi lang thang qua những vùng ký ức

              Tìm bóng em trên góc phố thời gian

              Hương hoàng lan ngơ ngác giấc mơ sầu

              Về đâu hỡi cánh chim chiều bạt gió?

              Những nỗi nhớ từng đêm về thầm lặng

              Chợt trào dâng rồi lẫn khuất vào đêm

              Tiếng chân ai vỗ giấc đắm miên trường

              Ôi,nỗi nhớ không tên mà ...có tuổi!"

              Thân mến.

              TuanTon

              Comment


              • #22
                Anh Tuấn,

                Vui mừng khi biết anh có nhã ý phổ nhạc từ thơ, từ nay chắc sẽ có người sẽ liên lạc với anh dài dài.

                Bài thơ ngắn gọn, từ ngữ chọn lọc rất hay. Văn chương anh bọn này rất thích. Nay anh đã hỏi, thì C cũng trả lời như sau- Trong bài thơ anh đã có câu kết luận cho tựa đề, do dó anh có thể chọn

                Em và Nỗi Nhớ

                Nỗi Nhớ Không Tên

                Ký Ức Thầm Lặng

                Thân

                C

                Comment


                • #23
                  Dẫu Biết

                  Dẫu biết yêu là mơ !

                  Sao tim còn rung động?

                  Dẫu biết chỉ là mộng !

                  Sao cứ mãi bâng khuâng ?

                  Tình vẫn đến lại đi

                  Vương ái ân huyền thoại

                  Yêu dang dở lạc loài

                  Uá ngày tháng phù du

                  Trong giấc mơ huyền thoại

                  Tưởng gần nhưng cách xa

                  Ôm thương đau vì yêu

                  Đường tình xa vời vợi

                  Không cô đơn chờ đợi?

                  Đời hợp tan ai biết

                  Thôi xin làm chiếc lá,

                  Yên ngủ giửa lòng anh…

                  Dẫu biết chỉ là mơ !

                  Gần nhau trong giây phút

                  Dù biết chỉ là mộng !

                  Giờ đây phải cách xa

                  Người ra đi buồn tênh

                  Còn ta không ngó lại,

                  Khối tình reo vương vấn

                  Giữa một thoáng mênh mông

                  Thuyền đời em nỗi sầu

                  Bến yêu nay còn đâu,

                  Cung đàn xưa vắng bóng

                  Nhạc tình buồn đêm thâu!

                  Bến đời anh mưa đổ

                  Đành lòng ôm thương nhớ

                  Tìm kiếm nhau một đời ...

                  Ru mãi kiếp thương đau

                  Sao anh còn đứng đợi ?

                  Sao anh cứ mãi chờ ?

                  Ta chưa là tri kỷ,

                  Ước chi chuyện chung tình!

                  Về đi, về đi anh!

                  Thời gian sẽ trôi mãi

                  Mộng mơ chỉ có thế

                  Dẫu biết ... còn nuối tiếc!

                  (Trần Cường – Jan 2012)

                  Comment


                  • #24
                    Tâm Dục Khúc

                    Khóc phải để tiếc thương ai

                    Khóc đâu oán trách nhớ thương hoài

                    Buồn cười tiếng khóc ngày thơ ấy

                    Quên bẵng vì sao khóc cả ngày

                    Quên đâu chỉ nhớ lúc giải sầu

                    Quên đâu chỉ đến lúc khổ đau

                    Tìm quên lại nhớ, quên lại tiếc

                    Bóng dáng nụ cười quá hồn nhiên

                    Cười đâu cần thốt tiếng nỗi lòng

                    Người cười thất vọng, cười tiếc nuối

                    Ngạo mạn cười đời quên nỗi đau

                    Tủm tỉm suy tư nhớ nhiệm mầu

                    Nhớ là những lúc không được nhớ

                    Nhớ là mòn mỏi lúc mong chờ

                    Đến lúc dở cười bao nỗi nhớ

                    Khép gọn trong chăn gợi nỗi buồn

                    Buồn đâu vương vấn lúc xa nhau

                    Buồn thêm để nhớ lúc ban đầu

                    Buồn trong thương tiếc đi tìm kiếm

                    Giăng nỗi sầu riêng, nỗi vui đâu

                    Vui có nụ cười có nỗi đau

                    Vui buồn, vui sướng, nào vui khổ

                    Dở khóc dở cười tiếp cơn vui

                    Bất diệt niềm vui chẳng giận người

                    Giận thỏa nỗi đau trong giây lát

                    Giận hờn vớ vẩn hóa hận thù

                    Giận ai lầm lỡ giận vô cớ

                    Giận quá mất khôn, giận chính mình

                    TC, 2000


                    Comment


                    • #25
                      Wow , anh Cường làm thơ nhiều để dành trong "kho" , từ từ mới đem ra trình làng . Đề nghị HM kỳ tới anh Cường in tặng mỗi người một tuyển tập thơ của anh làm kỷ niệm đi.NL.

                      Comment


                      • #26
                        Nhớ Quá !

                        Sao nhớ quá!

                        Đường chiều về vội bước,

                        tìm kiếm em trong trống vắng lặng thinh.

                        Mưa ngoài trời...

                        giăng chằng chịt những nỗi nhớ nhung.

                        Ta thối lùi trong bóng tối của một góc tường,

                        hơi thở dài thả nhẹ,

                        những làn khói thuốc trắng xóa,

                        trải mờ cả đêm thâu.

                        Ta buồn tủi

                        về bao niềm vui ngắn ngủi.

                        Và nỗi sầu dâng cao,

                        cô đơn nặng trĩu trong lòng,

                        quanh ta với bốn bức tường câm lặng.

                        Dường như đã cảm thông

                        ta chỉ có một trái tim nhỏ bé

                        dại khờ yêu đương nhiều quá...!?

                        Nên bây giờ,

                        ta khốn khổ sống vui tiềm thức.

                        Nhìn làn khói thuốc nhẹ bay

                        luẩn quẩn những nỗi nhớ mơ hồ,

                        trắng xóa cả một màn đêm của ký ức.

                        Trắng đêm thao thức...

                        chẳng biết ta nhớ được những gi..?

                        Nhưng nhớ quá...!?

                        Sao nhớ quá...!!

                        TC 1980

                        Comment


                        • #27
                          Yêu Em & Thơ

                          Yêu em ta thả hồn thơ

                          Thơ vờn mái tóc quyện mềm đôi môi

                          Thơ thêu bóng dáng lả lơi

                          Thả vần tiếc nuối tình duyên không chờ

                          Yêu em ràng buộc câu thơ

                          Yêu em vụng dại ngại ngùng nụ hôn

                          Yêu em say tỉnh bồn chồn

                          Thơ trong huyền thoại, thơ hồng tình si

                          Yêu em mộng ước vần thơ

                          Cõi mơ cỏi mộng, cõi yêu cõi buồn

                          Thơ tìm về cõi kiêu sa

                          Nâng em bay mãi ngày vàng tuổi son

                          Yêu em thơ mấy cho vừa

                          Đắm say kỷ niệm, trăng xưa vẫn tròn

                          Yêu em ngày tháng héo hon

                          Mông lung chìm đắm, trăng thơ lại về

                          Yêu em thơ ngát nguyện thề

                          Vàng son xin gửi, nhẫn mình bên nhau

                          Đường đời buồn ít vui nhiều

                          Thơ yêu lời nguyện, tình chiều hương thơ

                          Yêu em mòn mỏi ý thơ

                          Bên nhau mùi mẫn, choạng lên ý đầy

                          Tình về quán cũ cơn say

                          Cho ta một chút yêu thơ mộng lành

                          Yêu em cạn ý thơ hoang

                          Chôn chân ý vị, hoang mang bụi trần

                          Ngòai kia hạ trắng lâng lâng

                          Yêu em thơ thẩn, một đời thẩn thơ ....

                          TC 10/2001

                          Comment


                          • #28
                            Nếu Một Ngày

                            Nếu

                            là điều kiện

                            của những giả sử

                            của những chứng minh

                            của những tính toán

                            của những kết luận có lý lẽ không cụ thể

                            Nếu anh nói rằng:

                            “Trong cuộc đời này,

                            anh chỉ yêu một mình em

                            và cần thiết có em trong đời”

                            Em cần chi giả sử,

                            anh không cần chứng minh,

                            ta cần gì tính toán…

                            về một thiên đường tình yêu bao la mơ hồ,

                            không thể nào cụ thể…!

                            Nếu lý trí ta hoang mang lo sợ,

                            vì nếu một ngày...

                            chuyện “tình yêu chúng ta…”

                            cũng chỉ là giả sử

                            của tương lai hoang đường

                            của lòng dạ đo lường hạnh phúc

                            cũng không cụ thể…

                            nào ai biết!

                            Que sera sera!

                            TC 080802

                            Comment


                            • #29
                              Cái Tôi Nặng Tội

                              Tôi nặng tội

                              Lẽ đương nhiên của trời đất

                              Thử thách chi

                              Những bất trí của cuộc đời

                              Điên cuồng hả

                              Số phận thêm đày đọa

                              Hỡi nhân tình

                              Ta biết nói bằng lặng câm

                              Tội không nặng

                              Sao đa mang nhiều phiền muộn

                              Tôi nặng tình, nặng nghĩa, nặng hiếu trung

                              Vòng luẩn quẩn

                              Trong vô thường bất lý

                              Suốt đời người

                              Tôi nặng tội

                              Cũng vì tôi

                              Cái luân hồi có hữu lý của cuộc đời

                              Thôi hãy thử bỏ cái tôi vào bóng tối

                              Biết hỏi ai, ai hỏi ải khổ đau

                              Thiên địa hỡi!

                              Sao cái tôi nặng tội?

                              TC Feb 20012

                              Tiếng Hát...Không Đâu

                              Tiếng hát. Huyền bí trong bao la. Như một buổi sáng chưa muốn thức giậy. Thèm thuồng nướng náu hương thơm của sương mai, của hương tình vướng víu. Ta cảm thấy vui, thân thể bỗng bồn chồn, trốn nhủi ôm nỗi buồn không đâu.

                              Tiếng hát. Vay mượn bao tình đời. Như một buổi liên hoan không ngừng bất tận. Khoái chí rung đùi và nhịp tay. Hứng khẩu ca nhập một vài câu. Ta cảm thấy vui, tay vân vê điếu thuốc, trở về ôm khói sương u uẩn không đâu.

                              Tiếng hát. Trăn trở trời dĩ vãng. Như một buổi họp mặt bạn bè huyên thuyên. Lúc dí dỏm bâng quơ đầy hữu tình. Lúc lố bịch kỳ cục đâm vô duyên. Ta cảm thấy vui, nhấp vài ly rượu cay, diệu kỳ ôm tiếc nuối ngày tháng không đâu.

                              TC June 2002

                              Comment


                              • #30
                                Anh Cường phải vào nhà thờ xưng tội đi :" Lỗi tại tôi , lỗi tại tôi mọi đàng"

                                Comment

                                Working...
                                X