Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thơ Thứ Sáu - SOI

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Muộn

    Vui nữa với em

    kẻo xuân đời

    qua vội

    kẻo gió mưa

    ru lãng đãng

    đắm

    mây chiều

    kẻo ngày mộng

    không sóng tình

    làm

    khua động

    kẻo héo khô

    khúc đưa tiễn

    buồn tênh ơi!

    TC April 2004

    Những Khúc Buồn

    Có những giọt buồn ươm bóng mây trôi lãng đãng

    mênh mông, bềnh bồng, u uẩn vùng trời xa xăm

    em, như chim sầu úa, não nề bên phượng gầy

    mặt thẹn thùng, cầu xin một chút nắng hạ hồng

    Có những nỗi buồn như mưa chiều rơi lả tả

    xám ngắt, mờ mịt, buồn tênh ru êm nỗi nhớ

    em, bên những cánh lá khép kín bao ưu tư

    se cõi lòng, tìm về chiều lạnh chiêm bao ký ức

    Có những giọt buồn như sương đêm qua khẽ lá

    nhỏ nhoi, mỏng manh, long lánh thầm kín nỗi niềm

    em, xỏa tóc thề ngang vai thon gầy che dấu

    nến chưa tàn, những vì sao vội tắt qua đêm

    TC Dec. 2004

    Comment


    • #47
      Xuân Nhớ Mẹ

      Mồ côi cha, lên bảy

      Mẹ mười con, không chồng

      Xa quê hương, hai tám

      Mẹ một mình, sáu lăm

      Nay khôn lớn, hoá bé

      Mong yêu thương, tình Mẹ

      Xuân nhớ Mẹ, băng giá

      Thẹn chữ hiếu, phương xa

      Còn đâu ánh lửa hồng

      Còn đâu gia đình đông

      Còn đâu mai sắc thắm

      Xuân lầm lũi Mẹ trông!

      Còn đây hương Xuân đọng

      Còn đây một tấm lòng

      Còn đây lời cầu nguyện

      Mẹ yên vui sống lâu…

      Nào ngờ Xuân ly biệt

      Mẹ theo Ba về trời

      Đời mồ côi xin nguyện

      Xuân của Mẹ bên con

      TC January 2014

      Cuối Năm Nhớ Mẹ



      Comment


      • #48
        Mở Ngõ

        Em vô tình mở ngõ

        ngẩn ngơ nhìn nắng chiều

        để hồn anh nhỏ nhặt

        lén lút như rình rập

        để con tim mềm nhũn

        run rẩy chẳng thành lời

        để dáng đi loạn nhịp

        luýnh quýnh trước thềm nhà

        chẳng vì anh lắm tội

        muốn giả vờ ngáo ngố

        chẳng vì không lắm lời

        nên chẳng vội làm quen.

        Giờ này anh mở ngỏ

        ngẩn ngơ nhìn nắng chiều

        nhìn người em vội vã

        rên xiết trong cơn giông

        nhìn tình em gục ngã

        nhen nhúm những xa xăm

        nhìn đời em bất hạnh

        lụm khụm khẽ quay đầu

        bởi vì anh lắm tội

        muốn giả vờ thương tiếc

        tại vì không nên lời

        khoảng đời sao mông lung.

        TC Nov. 2005


        Comment


        • #49


          Đầu năm đăng hai bài thơ "tiếu lâm" đọc cho vui

          Ghét Vì Thơ

          Ghét vì anh làm thơ

          vẽ vời lời ong bướm

          rối bời em một đời

          chuyện mưa gió không đâu

          Ghét vì anh giả vờ

          thả thơ suốt ngày mơ

          làm hồn em ngất ngưởng

          lòng vẩn vơ mộng sầu

          Ghét vì anh thả thơ

          giấu chi tự tình khúc

          thầm kín em mông lung

          chẳng biết đâu hư thực

          Ghét vì anh nhiều thơ

          trải bóng đêm sương gió

          thấm đời em đau khổ

          ghen vần thơ... không tên!

          TC Dec 2014

          Thương - Hại

          Thương anh cái tướng giàu sang

          Hại anh vung vãi tiêu xài lút ga

          Thương anh yêu nhạc thích ca

          Hại anh lêu lổng ‘karao’ miệt mài

          Thương anh có lắm biệt tài

          Hại anh bày vẽ ngang tàng chỉ tay

          Thương anh dáng bảnh hiền thay

          Hại anh cao thượng tỉnh bơ lắm bồ

          Thương anh có vẻ sành đời

          Hại anh thao túng ba hoa chích chòe

          Thương anh sao vẫn thấy thương

          Hại anh thì ít, hại nhiều đời em...

          TC Dec 2014


          Comment


          • #50
            MẸ

            (Thơ: Kim Bồng)

            Khi con biết đòi ăn

            Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo

            Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu

            Mẹ là người thức hát ru con

            Bầu trời trong mắt con mỗi ngày một xanh hơn

            Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc

            Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời Đất

            Như cuộc đời không thể thiếu trong con

            Nếu có đi một vòng quả đất tròn

            Người mong con mỏi mòn chắc không ai bằng mẹ

            Cái vòng tay mở ra từ tấm bé

            Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên

            Mẹ là người đã cho con cái tên riêng

            Trước cả khi con bật lên tiếng " M..Ẹ "

            MẸ_cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ

            Đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu

            MẸ_có nghĩa là bắt đầu

            Cho sự sống tình yêu và hạnh phúc

            MẸ_có nghĩa là duy nhất

            Một bầu trời

            Một mặt đất

            Một vầng trăng

            Mẹ không sống đủ trăm năm

            Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát

            Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc

            Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con

            Là khi mẹ không còn

            Hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng..

            Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng

            Biết bao người được làm mẹ trong ngày mai

            Tiếng trẻ con gọi MẸ ngân nga trên trái đất này

            Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng..

            MẸ_có nghĩa là ánh sáng

            Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim

            Cái đốm lửa thiêng liêng

            Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối

            MẸ_có nghĩa là mãi mãi

            Là cho đi không đòi lại bao giờ

            Cổ tích thường bắt đầu từ :

            '' Ngày xưa..có một nàng công chúa..

            " Ngày xưa..có một vị vua..

            Cổ tích còn bắt đầu từ :

            Ngày xưa ...có MẸ..một bà MẸ...

            Comment


            • #51
              Tuổi Già

              Mỗi năm thêm một tuổi

              nặng chuyện đời ngày qua

              còn ta một tuổi già

              mơ gì trong ngắn ngủi

              lục lạo ký ức xưa

              đuợc gì để lại đời

              khi buông xuôi nằm xuống

              một kiếp người tất tả

              vạn dặm trường bước qua

              Mỗi năm lên tuổi mới

              trái tim già buồn thôi

              tâm hồn mong thảnh thơi

              về trăm năm cát bụi

              lấy đất trời làm nhà

              bên rêu xanh cổ tích

              một bia đá trăm năm

              cũng già nua trần thế

              TC JUne 2004

              Kiếp Người

              Cái duyên, cái nghiệp

              cái thời, cái xui

              con số không tận

              đeo mang thiền định

              an tâm bất tọai

              vô tình chẳng hay

              đến rồi ra đi

              mang theo chẳng mang

              địa đàng bỏ lại

              vó cương đường đời

              một câu:

              kiếp người!

              TC June 2004


              Comment


              • #52
                Nếu Người Về

                Nếu người về,

                đêm thâu nhớ ai đây

                Sao vội vã,

                buông giọt buồn gọi mộng

                Lỡ trăng cài

                sương lạnh úa đêm mơ

                Thôi hãy nán,

                dù nhỏ nhoi giây phút

                Thỏa hờn ghen,

                ru đêm ngắn tình dài

                Hương hơi thở,

                nẩy môi hôn ngọt lịm

                Dậy trong hồn,

                dạ lan khúc nồng nàn

                Người ở lại,

                để đêm thâu yêu mãi

                TC Feb 2003

                Comment


                • #53
                  SOI

                  Soi gương

                  bóng dáng còn nguyên

                  Soi hoài

                  nắng đổ

                  chiều hoang bềnh bồng

                  soi xuyên

                  bóng nắng cỏ hồng

                  tình xanh ấp ủ

                  soi mòn đáy tim

                  soi người

                  soi mói

                  nỗi niềm

                  mắt hoa ướm lệ

                  đêm trăn trở buồn

                  soi đời

                  tìm kiếm an nhiên

                  nào đâu bóng mát

                  đẩy lùi

                  ngày vui

                  TC October 2004

                  Comment


                  • #54
                    Chép tặng lại anh Cường bài "Soi gương " của Thái Long nè.

                    "Nhìn vào gương thấy một bà già,

                    Nhìn qua nhìn lại , hoá ra là mình

                    Thuở xưa nhìn cũng xinh xinh

                    Bây giờ nhìn lại thấy mình xấu sao

                    Răng thì cái thấp cái cao

                    Cái còn ở lại , cái chào ra đi

                    Ngồi buồn nhớ thuở hàn vi

                    Nhớ thời bao cấp có gì mà ăn

                    Bây giờ giò lụa thịt thăn

                    Món ngon đủ thứ mà răng chẳng còn

                    Comment


                    • #55
                      Tuổi già hạnh phúc.

                      Ai thì cũng phải đến lúc già rồi mất đi , không ai tránh khỏi định luật này.

                      Để lo cho tuổi già,để lúc già sung sương sống lâu thêm thì thì có những điều mình nên chú ý .

                      Phải biết giữ gìn sức khỏe để tránh đau yếu không có sức khỏe thì chán đời lắm.

                      Khi mình già thì con cái lớn,nó không muốn luôn ở bên cha mẹ nữa,nó có gia đình và cuộc sống riêng,cho nên tuổi già sẽ hạnh phúc khi người tình trăm năm luôn kế bên.

                      Ráng gìn giữ và lo cho nhau .


                      Thêm nữa tiền bạc cũng làm cho mình vui thêm ,bớt lo làm tinh thần thảnh thơi nhẹ nhàng.

                      Ngoài ra tình bạn bè xung làm mình vui,tuổi già về hưu,có nhiều thì giờ rảnh rồi.Thương mấy ông bà già có các nhóm đi dạo,hay đi tập thể dục người già,hay cùng nhau đi du lịch ,cũng làm cho tuổi già đẹp.

                      Có những điều này thì mình sẽ sống lâu ,sống khỏe,sống vui vẽ.

                      Comment

                      Working...
                      X