Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đố vui: Bạn có tài diễn nôm về thơ???

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Trèo lên cây bưởi hái hoa,
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân,
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
    Em lấy chồng anh tiếc lắm thay,
    Ba đồng một miếng trầu cay,
    Sao anh không hỏi những ngày còn không?
    Giờ đây em đã có chồng,
    Như chim vào lồng, như cá cắn câu.

    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
    Chim vào lồng biết thuở nào ra...

    Chắc vì cây bưởi có tên trong bài thán này phải không các vị?

    Comment


    • #17
      Cùng các bạn tham gia vào phần thi đố trong topic này. Quả là rất hào hứng khi thấy có rất nhiều người tham dự theo thứ tự được nhiều "LIKES" như sau đây:

      1) Xuân Lan Nguyễn #Likes = 13
      2) Hùng Nguyễn #Likes = 9
      3) Lê Hà Lộc #Likes = 8
      4) Nguyễn Thiện Toản #Likes = 8
      5) Kim Dung 74KCN #Likes = 7
      6) Nguyện Nguyễn #Likes = 5
      7) Tuyết Thu Đoàn #Likes = 4
      8) Hồng Nhung #Likes = 4

      Như vậy là Xuân Lan đã đạt giải nhất (3 CDs) , anh Hùng đoạt giải nhì (2CDs) và 2 giải ba đồng hạng là anh Lê Hà Lộc và anh Toản (1 CD) , giải khuyến khích lọt về tay Kim Dung 74KCN (1CD)

      Xin các bạn PM cho ĐQ sẽ gửi CD nhạc của tác giả sponsors cho các giải thưởng này.

      Về phần trả lời và giải thích của ĐQ cũng như trả lời chung cho vui cho vui thì có những điểm sau đây có lý vào một số trường hợp và một số thì không?

      1) Về gai bưởi thì một số cây bưởi có nhưng khi có thu hoạch thì người ta nhổ gai bỏ đi nên thường những cây bưởi ngày nay không thấy có gai. Những cây bưởi chiếc cũng không có gai vì sự thoái hóa cũng làm gai mất đi. Chỉ có những cây bưởi trồng từ hột thì mới có gai nhiều. Nên chi những câu trả lời nói về vì bị gai đâm mà khóc người rưng rưng chỉ đúng khi câu bưởi có gai. Nhưng vì dụ như gai bưởi đâm thì chắc khóc mạnh chứ không phải chơi vì gai rất bén có thể chảy máu và rất đau có thể sẽ khóc thét mà không chỉ khóc rưng rưng vì tình phụ...

      2) Leo lên cành bưởi....như vậy cây bưởi này cũng phải khá cao (thời xa xưa) chứ những cây bưởi chiếc bây giờ có khuynh hướng la đà là trái xum xuê và vì bưởi rất nặng nên cây bưởi có khuyn hướng đi ngang mà không cần phải leo mà chỉ cần ..tựa lên cành bưởi ...khóc ... Do đó trèo lên cây bưởi ngày nay không còn đúng lắm vào những giống bưởi ngày nay và chỉ còn phù hợp vào thơ văn nghe cho hay thôi chứ không đúng lắm do nhà vườn cải thiện giống trồng ngày nay.

      3) Về chữ Bưởi và vần "ưởi" . trong lục bát chỉ gieo vần và chữ cuối câu 6 vần vào chữ thứ 6 trong câu 8 và chữ cuối câu 8 chữ vần vào chữ cuối câu 6 chữ nên chi câu trả lời không chính xác lẳm của anh Toản. Về âm sắc thì các loại cây như Ổi, Bưởi, Khế, Vú Sữa đều là good candidates.

      4) Dùng cây bưởi để nói về kỷ niệm hái hoa tặng người yêu hay là nơi hẹn hò ngày xưa để nhớ và người yêu và khóc người tình phụ thì chỉ là một giả thuyết không có câu thơ nào nói về có kỷ niệm này. Nên chi giả thuyết này không hợp lý lắm

      5) Nói rằng cây Bưởi được nhắc nhiều trong thơ văn (Trèo lên cây bưởi hái hoa ...) hoa bưởi thơm nên được thi sĩ nhắc nhiều vào thơ văn thì cũng khá có lý vì cây bưởi có hoa thơm và trái bưởi cũng đẹp khi chín vàng và vườn bưởi khi sắp chín cũng thơm nồng nặc vì hương thơm thoát từ vỏ bưởi khi sắp chính. Lý do này khá có lý cho tác giả bài thơ chọn cây bưởi trong bài thơ này

      6) Trong phần giải thích của anh LH Lộc và anh Hùng Nguyễn là phần khá lý thú nhất là có nói về cây ổi nhưng không giải thích thêm tại sao. Nhưng với ĐQ thì đây là câu giải thích có ghi chú khá lý thú. Phần ghi chú của anh Hùng nói về người có vợ mà còn đèo bồng yêu thêm người và bị phụ thì cũng có lý và khá vui.

      7) Câu hài của XL về trái dưa hấu cũng có vui vui nhưng câu đổ là đang nói về leo lên cây nên chi ....phần giải thích cho vui này coi như là tản mạn thêm

      Và đây là phần giải thích của tác giả câu đố... Có thể tác giả bài thơ thích cây bưởi là vì cây bưởi được nhắc nhiều trong thơ (bài hát Hương Thầm) và ca dao như .trèo lên cây bưới nên làm thơ thì cũng chọn cây gì mà chữ dùng và trái cây nghe cho thanh tao với mùi hương rất dễ có ấn tượng về tình yêu chứ không chắc là nhà của tthi sĩ có cây bưởi để mà leo. Do đó cây bưởi là một chọn lựa có tính toán chắc cũng chưa hẳn là có trong kỷ niệm là đã từng hẹn hò nơi đó. Giờ bị phụ tình thì leo lên cây bưởi mà khóc rưng rưng ..có khi giận quá mà chặt luôn cây bưởi hông chừng nếu trên đó có khắc lời thề non hẹn biển ...của ai kia kkk

      Như vậy tại sao những cây khác như Ổi, Khế, Vù Sữa lại không được chọn ... cây vú sữa nghe không thanh tao lắm nên không được họn vào thơ. Còn cây ổi thì sao?
      Cây ổi là cây có nhiều hy vọng được nhà thơ chọn nhất vì trong miền Nam ổi được trồng rất nhiều và chữ leo rất hạp với cây ổi, Tuy nhiên nếu các bạn nào có nhiều tuổi thơ với cây ổi sẽ thấy không đơn giản vì leo lên cây ổi hái ổi thì OK, hái cho nhanh và xuống liền chứ có ở đó mà khóc người rưng rưng (chừng 15 phút ) là coi như làm mồi cho kiến lửa và kiến càng như chơi nên lý do này là lý do chính mà cây ổi không có lý khi vào trường hơp khóc ...rưng rưng hơn 15 phút.

      Như vậy thì cây Khế thì sao? Cây khế cũng thuộc loại để leo rất có lý. Nhưng tác giả mà leo lên cây khế thì mấy trái khế mọng vàng làm chảy nước miếng thèm nhỏ dải thì chắc lo hái chắm muối ớt ăn cho đã tội vì mà leo lên khóc người rưng rưng ....

      Đó là phần giải thích của tác giả câu đố, ai giải thích giống được 2 phần nói trên thì sẽ có quà tặng riêng của ĐQ nhưng tiếc rằng không có ai... Thôi hẹn các bạn các câu đố kỳ sau nhen...

      Hy vọng lời co góp nhặt giông dài,
      Mua vui cũng được một vài trống canh ...

      Xin chúc cho các bạn tham gia câu đố này đã tìm được chút nụ cười vui trong mùa khai trương diễn đàn...

      Xin hẹn tái ngộ các bạn ...
      Click image for larger version

Name:	anh-avata-giong-cay-buoi-dien.jpg
Views:	43
Size:	93.8 KB
ID:	20623


      Last edited by DoQuan; 04-12-2020, 05:10 PM.
      https://www.doquanmusic.net

      Comment

      Working...
      X