Announcement

Collapse
No announcement yet.

Kinh tế gia đình.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Cảm ơn cô bạn Ngọc Lan , anh Toản, và anh Tư :

    Tấm hình anh Toản chụp cho nhóm DHSPKT tại Nhà Hát Con Sò, quá đẹp và rất tự nhiên....không ngờ DHSPKT chúng ta có quá nhiều nhân tài.

    Bật mí:

    Chiếc áo với hình những chiếc lá Silver Fern , khi mua sắm tai Melbourne thấy ON SALE, nên ĐH mua liền ..KINH TẾ đúng không ạ...
    Còn áo dài và giày là cô bạn Kim Thủy cho mượn, nữ trang và khăn quàng do cô bạn Lê Phuơng cung cấp.

    Click image for larger version  Name:	IMG_3899.JPG Views:	31 Size:	393.1 KB ID:	21228
    Hoa WATTLES màu vàng , tượng trưng cho nước Úc, lá Maple thì biểu hiện cho CANADA, lá SILVER FERN cho NEWZEALAND và cuối cùng đó ĐH nghĩ : PHƯỢNG TÍM là đặc điểm của CALIFONIA, vì lần HM 2017, phe nữ chúng tôi ai cũng chụp hình với cây phượng tím rất đẹp trước cửa khách sạn ....


    Thật ra khi gặp Hưng -Ngọc, Khắc Liêm , Chung Vĩnh, anh Khang...ở Canada, rồi anh Tư, cô bạn Kim Thủy, anh Mẫn , anh Cường, anh Hùng, anh Bình....ở HM bên Mỹ, qua những lần chuyện trò.... hầu như chúng ta đều cùng một hoàn cảnh , đều không được làm thầy/cô giáo nhưng lại phải làm lại từ đầu...phải học những ngành nghề khác ....nhưng lại rất thành công.....

    Đó là những gương sáng , giúp, ĐH can đảm qua Mỹ làm việc, bây giờ con ĐH cũng học xong ...đúng là Canada và Mỹ là nơi có rất nhiều cơ hội .
    Last edited by HuongDinh; 05-06-2020, 05:10 PM.
    Đình Hương

    Comment


    • #17
      Cô Anh gv dạy AV là cô nào vậy ĐH?

      Cảm ơn cô bạn Xuân Lan đã hỏi về cô ĐặngThị Anh, cô Anh là người ngồi và 3 học trò Trường Nguyên, Thiên Nhường và Đu Mình đứng sau lưng cô trong hình. Cô dạy anh văn cho những khóa lớn hơn . Khi nghe nói có cô Anh sẽ tham dự HM 2015, ĐH không ngờ có nhiều học trò cũ của cô lại muốn gặp cô như vậy....


      Click image for larger version  Name:	IMG_2654.jpg Views:	18 Size:	53.9 KB ID:	21257


      Chuyện có thật:

      Một học trò kể là ...ngủ gật trong phòng thi ....vì đi làm và đi học...cô để cho ngủ , rồi 30 phút cuối , cô đánh thức dậy....để học trò tỉnh táo ...làm bài thi...và học trò đó thi đậu và ra trường.

      Học trò khác thì có việc làm tốt tại Saigon, nhưng vẫn muốn học xong tại DHSPKT Thủ Đức, nên thành thật khai báo với cô, và cô bằng lòng cho học trò đến lớp trễ
      ...với điều kiện phải làm bài đầy đủ ...và phải thi đậu...kết quả là những học trò đó đều ra trường ...và bây giờ, cũng rất thành công tại nước thứ hai là MỸ ...và tát cả chỉ mong gặp lại cô Anh để kể lại chuyện ngày xưa...

      ĐH rất hiểu tâm trạng của cô Anh và các học trò được cô giúp đỡ....CHO VÀ NHẬN, bản thân ĐH khi đi học y tá tại Canada, tiếng anh thì dở, lại còn con nhỏ....ĐH nhớ là năm thứ ba , lúc đó phải đi thực tập tại bịnh viện....có một cô giáo , Dr McMahon, nhìn thấy sự khó khăn của ĐH , nên giúp đỡ bằng cách, khi thực tập , thì chọn bịnh nhân người Việt cho ĐH, khi phải làm thuyết trình , thì cho ĐH vao nhóm các bạn lớn tuổi ...và phân công cho DH ,thu thập tài liệu....do đó ĐH cũng được ra trường năm 1994. Tới bây giờ ĐH luôn nhớ ơn Cô...
      .

      Thật ra trước khi quyết định đi HM , thì cô đã bịnh rất nặng, do đó,
      sau HM, cô được nhập viện tại Houston, rồi phải chuyện về nhà và qua đời tại Portland, Oregon .
      Last edited by HuongDinh; 05-06-2020, 05:00 PM.
      Đình Hương

      Comment


      • TrucLam
        TrucLam commented
        Editing a comment
        Hi chị ĐH.

        Rất 'enjoy' một loạt bài viết hay của chị. T nghĩ chị nói đến cô Đặng thị Anh - Giáo sư Khoa trưởng Khoa Kinh tế gia đình, trước 75, cô là giáo sư Anh văn của
        trường mình chứ không phải cô Ngọc Anh.

        Thân mến,

        Trúc

    • #18
      Cảm ơn Trúc Lâm, ĐH, đã xửa lại cho đúng tên của cô là Đặng Thị Anh .

      Xuân Lan ơi, đây là tiểu sử của cô Anh, do học trò của cô viết:


      " Cô Anh đi tu nghiệp Mỹ thập niên 60, sau khi tốt nghiệp cử nhân về nước khoãng năm 1971.Năm 1973 cô dạy Kinh tế gia đình & Anh văn.Cô dáng người cao,dịu dàng,thanh nhã học trò vô cùng kính mến.Cô là một Mỹ nhân của Viện Đại Học Bách Khoa.
      Sau75,. Thầy Mười chồng cô đi học cải tạo nên cô phải bán nhà ở Trương mình Giãng,Quận 3,dọn về hẽm nhỏ Trần huy Liệu.
      Trước khi gia đình đi Mỹ dạng HO cô gửi toàn bộ sách giáo khoa về Kinh tế gia đình tiếng Anh cho các học trò còn ở lại."

      Công nhận DHSPKT của chúng ta rất may mắn , có toàn là thầy cô, giỏi , đẹp và tốt với học trò....bây giờ thì chúng ta vẫn còn rất nhiều : thầy cô Mã An, thầy cô Nguyễn Để, thầy cô Hoá, Cô Sương, thầy cô Nguyễn Tuấn.....tại vậy chúng em luôn mong cho đến ngày DHSPKT Reunion, hoặc Mini HM... để có dịp gặp lại thầy cô.


      Đình Hương

      Comment

      Working...
      X