Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bài Ca Cho Em - Tiếng hát Kiều Hạnh

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Kiều Hạnh,

    Lâu lắm rồi anh mới được nghe Hạnh hát, tiếng hát như tiếng thời gian...làm anh tưởng như vừa

    gặp lại Hạnh...Em ở đó bờ sông còn ẩm cát, cơn sóng tình vỗ mãi một âm quen !!!

    Comment


    • #17
      Anh Nha,

      Sao bỗng dưng anh lại nhớ đến tiếng hát của KH? Bài hát đã làm anh gợi nhớ nỗi niềm gì, phải không anh?

      Comment


      • #18
        Kiều Hạnh,

        Tiếng hát của Kiều Hạnh! tiếng hát còn vương dấu học trò, bình dị nhưng sâu lắng từng âm, từng điệu.

        Nghe tiếng hát ấy làm anh nhớ thuở mới lớn của mình, cũng ôm đàn di lang thang, rồi những tình cờ

        bắt gặp thành những KỶ NIỆM muôn đời không thể nào sâu lắng được, vì thế anh nghe và thích khi

        Hạnh mở lời bằng những mật sầu lắng đọng như thế, cho nên anh chỉ nghe duy nhất tiếng hát ấy mà

        thôi, để anh lấy cảm hứng chơi đàn và tìm tới giao hưởng cuả những thang âm, thân.

        Comment

        Working...
        X