Announcement

Collapse
No announcement yet.

Machu Picchu

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Machu Picchu

    Thủ đô Lima - Peru




    Bạn đọc thân mến,

    Hơn hai ngàn năm về trước, người Hy Lạp được coi là một dân tộc tiến bộ, phát triển về nhiều lĩnh vực: nghệ thuật, văn hoá, kiến trúc... Những nhà thông thái thời đó đã đưa ra danh sách bảy kỳ quan đáng được chiêm ngưỡng. Họ chọn số bảy vì tin rằng nó tượng trưng cho sự hoàn mỹ và phong phú, cũng vì đó là số của năm hành tinh đã được khám phá đương thời, cộng thêm mặt trăng và mặt trời. Thưở nhỏ, HT biết về bảy kỳ quan thế giới qua sách vở, một cách rất mơ hồ. Chỉ nhớ có Kim Tự Tháp ở Ai Cập mà thôi qua phim ảnh, còn sáu kỳ quan kia thì không hề thấy nó ra làm sao, giờ thì biết nó đã không còn tồn tại trên trái đất này do động đất, thiên tai hay hỏa hoạn từ lâu.

    Bảy kỳ quan thế giới thời cổ đại:

    Great Pyramid of Giza, Egypt
    Hanging Gardens of Babylon
    Statue of Zeus at Olympia
    Temple of Artemis at Ephesus
    Mausoleum at Halicarnassus
    Colossus of Rhodes
    Lighthouse of Alexandria



    Vì bảy Kỳ quan Thế giới thời Cổ Đại giờ chỉ còn có Kim Tự Tháp nên vào đầu thiên niên kỷ (năm 2000), một uỷ ban được thành lập để chọn bảy kỳ quan thế giới ngày nay, với bốn yếu tố:

    Phải do con người xây dựng lên.
    Hoàn thành trước năm 2000 và đang được bảo tồn.
    Mỗi lục địa phải có ít nhất một đại diện.
    Mỗi quốc gia chỉ được đề cử một công trình.

    Sau khi lấy ý kiến của 100 triệu người, năm 2006, một hội đồng giám khảo quốc tế đã được thành lập do tiến sĩ Federico Mayor Zaragoza, cựu Tổng Giám đốc UNESCO (Cơ quan Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc) làm chủ tịch. Hội đồng giám khảo quốc tế này sẽ đánh giá các kỳ quan, loại bỏ các kỳ quan không xứng đáng được đề cử. Cuối cùng vào ngày thứ Bảy, 07-tháng 7 năm 2007 tại Lisbon - Bồ Đào Nha, danh sách bảy kỳ quan thế giới ngày nay (The New Seven Wonders of the World) được công bố.

    1- Vạn lý trường thành - xây dựng từ năm 220BC - 1644 AD - Trung quốc
    2- Petra - thế kỷ 4 BC tới thế kỷ thứ 2 AD - Jordan
    3- Christ the Redeemer - 1926-1931 - Brazil
    4- Machu Picchu - thế kỷ 15 AD - Peru
    5- Chichen Itza - thế kỷ thứ 5-13 AD - Mexico
    6- Đấu trường La Mã - năm 72-82 AD - Ý
    7- Taj Mahal - 1632-1648 AD - Ấn Độ


    Đấu trường La Mã (Colossum) thì ai cũng biết qua, HT có dịp tới đó trong chuyến đi Ý cách đây mấy năm, quả đáng là Kỳ quan Thế giới. Petra ở Jordan thì chỉ mới thấy qua phim 'Indiana Jones and the Last Cruisade, và ở ngoài đời thì nghe nói nó lớn hơn trong phim ảnh rất nhiều. Tiếc là chỉ xém ghé tới Petra vì có người bạn hàng xóm rủ đi Egypt/ Jordan và Turkey vào tháng Năm năm nay, nhưng đành dời lại do chíến tranh Israel và Hamas mới xảy ra hôm tháng 10 năm ngoái.

    HT nghe nói tới Machu Picchu ở Peru (Nam Mỹ) cách đây nhiều năm, đến khi mấy đứa con hỏi ba mẹ tính đi đâu? What's next? Machu Picchu. Thì nó nói: À, Kỳ quan Thế giới!, thì T mới biết về chuyện này. Năm 2023, HT định đi Machu Picchu, nhưng do cuộc đảo chính ở Peru vào cuối năm 2022, nên đành dời lại đến 2024.

    Click image for larger version  Name:	IMG_6650.jpg Views:	0 Size:	449.3 KB ID:	31221
    Machu Picchu



    Click image for larger version  Name:	DSC02375.jpg Views:	0 Size:	360.5 KB ID:	31233 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6662.jpg Views:	0 Size:	304.2 KB ID:	31234
    Machu Picchu


    Kỳ quan Thế giới Machu Picchu nằm trong rặng núi Andes trong xứ Peru. Peru nằm ở Nam Bán Cầu trong vùng nhiệt đới tương tự như VN, nên có hai mùa mưa nắng. Thủ đô Lima nằm gần biển Thái Bình. Diện tích Peru lớn gấp ba lần VN. Dân số 33 triệu. Bình quân lợi tức của Peru là 7,000 đô/ năm (GDP per capita), VN - 3,700 đô, Mỹ - 75,000 đô. Peru có ba miền rõ rệt: vùng đồng bằng ven biển Thái Bình, vùng núi cao trong dãy Andes, và vùng rừng rậm Amazon. Ngôn ngữ chính của Peru là tiếng Spanish. Tiền thông hành là PEN (soles), thời giá lúc này là 1 đô = 3.7 soles. Peruvian tạng người thấp, da ngăm đen, những người ở miền cao nguyên hay trên núi cao trong dãy Andes như Cusco có mũi to và ngực nở hơn người miền đồng bằng để có thể sống được ở nơi núi cao, nơi không khí rất loãng.



    Click image for larger version  Name:	Peru map.jpg Views:	0 Size:	35.7 KB ID:	31222


    Click image for larger version  Name:	peru map 2.jpg Views:	0 Size:	40.3 KB ID:	31223

    Click image for larger version  Name:	IMG_6176.jpg Views:	0 Size:	381.2 KB ID:	31231 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6209.jpg Views:	0 Size:	371.6 KB ID:	31232


    Vé Austin - Texas đi Lima - Peru của American Airlines, rời Austin từ sáng sớm, chuyển tiếp ở Miami vài tiếng và tới Lima vào lúc 9 giờ tối, giờ Lima (cùng múi giờ với Texas). Nhập cảnh Peru dễ dàng và nhanh chóng, ra khỏi khu lấy hành lý có quầy taxi như 'Taxi Green', Taxi 365...'(loại remise T đã dùng ở Argentina và Chile), nhiều người xếp hàng đông nghẹt. Lúc 'research' cho chuyến đi, 'remise' taxi ở Lima có 'review' nửa tốt nửa xấu. Có người dùng 'taxidatum' thì HT thấy toàn là 'good review', nên kỳ này HT dùng thử loại này.



    Click image for larger version  Name:	IMG_6177.jpg Views:	0 Size:	172.7 KB ID:	31224 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6178.jpg Views:	0 Size:	165.6 KB ID:	31225
    Hotel Diamond


    Click image for larger version  Name:	IMG_6183.jpg Views:	0 Size:	300.5 KB ID:	31235 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6185.jpg Views:	0 Size:	250.5 KB ID:	31236
    Phòng điểm tâm của Hotel Diamond


    Taxidatum có website cho mình 'book' từ đâu tới đâu, ngày giờ, họ cho giá tiền, và email cho mình biết, tài xế cầm bảng tên mình ở cổng phi trường để đón mình, sau chuyến đi, mình trả bằng tiền đô hay tiền sole (tiền Peru), giá rất phải chăng. Ví dụ: từ phi trường Lima tới khách sạn trong 'city center', 45 phút, giá 60 soles hay 18 đô (thời điểm này 1 đô=3.7soles), ngày đêm gì cũng giá đó, giá tiền tính bằng xe chứ không tính bằng số người đi. Nếu chuyến bay bị trễ, họ theo dõi hay mình cho họ biết qua email, họ sẽ chờ mình, nếu mình muốn 'cancel' dịch vụ thì cho họ biết để họ không tới đón chứ không phải trả lệ phí nào cả vì mình chỉ trả tiền sau khi đi, họ không lấy 'credit' card. Tất cả những ngày ở Peru, HT dùng 'taxidatum' và rất hài lòng với dịch vụ này.




    Click image for larger version  Name:	IMG_7459.jpg Views:	0 Size:	330.9 KB ID:	31226
    Plaza de Armas



    Click image for larger version  Name:	DSC02085.jpg Views:	0 Size:	199.2 KB ID:	31227
    Plaza de San Martin


    Tới khách sạn lúc 10 giờ đêm, ngủ một giấc tới sáng mới coi Lima ra làm sao. Khách sạn Diamond sạch sẽ, tiện nghi đầy đủ, HT ở lầu sáu, (50 đô/đêm có ăn sáng). Hotel Diamond nằm ở vị trí rất tiện lợi, năm phút là tới Plaza San Martin, năm phút đi hướng khác là Plaza de Armas, HT chỉ đi bộ là tới được các nơi sightseeing của Lima. Lima không có metro, chỉ có bus, rất rẻ nhưng phải biết cách đi và biết trạm để xuống, còn đón bus, thì đứng ngoắc tay để bus dừng cho mình leo lên nên phải biết ngoắc chiếc nào, thành ra HT ở khách sạn mình có thể đi bộ được. HT lấy 'free walking tour' ở đây. Xung quanh Plaza de Armas có dinh tổng thống, toà thị chính, nhà thờ lớn, và rất nhiều 'sightseeing' nối tiếp nhau với những kiến trúc mang nét văn hóa của Tây ban Nha.



    Click image for larger version  Name:	IMG_6233.jpg Views:	0 Size:	293.7 KB ID:	31228



    Click image for larger version  Name:	IMG_6290.jpg Views:	0 Size:	262.3 KB ID:	31229 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6181.jpg Views:	0 Size:	234.1 KB ID:	31230




    ~ 0 ~​
    Last edited by TrucLam; 06-03-2024, 09:49 AM.

  • #2
    Ollantaytambo


    HT ở trong khu phố cổ của thủ đô Lima hai đêm trước khi đi Cusco. Máy bay của hãng Latham có nhiều chuyến bay trong ngày từ Lima tới Cusco 1.5 tiếng rưỡi. Nếu đi xe bus thì mất 20 tiếng vì phải băng qua rặng núi Andes, nên phần đông người ta tới Cusco bằng máy bay. Lima nằm ở đồng bằng trong khi Cusco nằm trên núi cao 11,000 ft (3,400m). Xui xẻo, chuyến bay đi Cusco buổi trưa của HT bị cancel, họ xếp cho đi chuyến khác, nên HT tới Cusco lúc 10 giờ đêm, tối thui, may có taxidatum chờ sẵn đưa tới khách sạn Amerinka - 55 đô/ đêm (phi trường CUZ vô phố 5 miles, 20 phút, 7 đô / 25 soles).


    Click image for larger version  Name:	cusco-tours-5-days-map.jpg Views:	0 Size:	84.5 KB ID:	31238



    Click image for larger version  Name:	IMG_6362.jpg Views:	0 Size:	343.0 KB ID:	31240
    Khách san Amerinka



    Click image for larger version  Name:	IMG_6317.jpg Views:	0 Size:	124.2 KB ID:	31241... Click image for larger version  Name:	IMG_6315.jpg Views:	0 Size:	127.9 KB ID:	31242
    Amerinka Hotel



    Amerinka Hotel $55/ đêm, có ăn sáng. Hotel nằm ngay trên con đường chính kế bên Plaza San Francisco và cách chợ San Pedro / Plaza de Armas năm phút đi bộ. Khách sạn trang hoàng giống như Riad ở Morocco. Tất cả các khách sạn HT mướn ở Peru đều có ăn sáng, loại 'buffet' nóng, có trứng, thịt, mì xào, cơm chiên, khoai chiên, juice, trái cây... trình bày rất lịch sự và sạch sẽ hơn khách sạn ở Mỹ nhiều.


    Click image for larger version  Name:	IMG_6328.jpg Views:	0 Size:	322.8 KB ID:	31243 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6322.jpg Views:	0 Size:	429.3 KB ID:	31244
    Phòng điểm tâm ở Amerinka



    Click image for larger version  Name:	IMG_6321.jpg Views:	0 Size:	323.0 KB ID:	31245 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6330.jpg Views:	0 Size:	234.7 KB ID:	31246
    Ăn sáng ở Amerinka.... lá coca


    Cusco nằm trong thung lũng, xung quanh núi đồi bao bọc, cảnh đẹp. HT đi dạo phố chút xíu. Sáng đó, gặp cô giáo dẫn học trò đi quanh phố, xin phỏng vấn du khách và tập nói tiếng Anh. HT có chụp với cô tấm ảnh cho vui.


    Click image for larger version  Name:	IMG_6374.jpg Views:	0 Size:	392.6 KB ID:	31249... Click image for larger version  Name:	IMG_6373.jpg Views:	0 Size:	389.7 KB ID:	31250
    Học trò và cô giáo ở Cusco

    Click image for larger version  Name:	IMG_6338.jpg Views:	0 Size:	398.0 KB ID:	31247 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6353.jpg Views:	0 Size:	330.6 KB ID:	31248
    Phố xá ở Cusco


    Trả phòng lúc 10 giờ, để đi Ollantaytambo nằm trong khu Sacred Valley, cách Cusco 65 km, 1.5 tiếng xe, 34 đô hay 120 soles (taxidatum - door to door). Bus thì rẻ lắm chỉ vài soles, nhưng hơi đông và sợ không có chỗ để vali. HT thấy giá taxi như vậy đi được, và đây là 'private taxi' nên không có ai đi chung với mình. Đường đi cảnh đẹp vì là đường núi, đèo, không dễ lái chút nào. HT bái phục mấy người lái xe ở Peru, trong phố đường hẹp, xe đông, sát rạt nhau mà không bị cọ quẹt gì hết!


    Click image for larger version  Name:	IMG_6429.jpg Views:	0 Size:	276.2 KB ID:	31251... Click image for larger version  Name:	IMG_6413.jpg Views:	0 Size:	501.9 KB ID:	31252
    Ollantaytambo


    Cusco có xe lửa tới Agua Caliente (AC = thị trấn nhỏ nằm sát khu núi Machu Picchu), mất năm tiếng và chỉ có hai chuyến lúc sáng sớm, còn Ollantaytambo thì cách Agua Caliente 1.5 tiếng xe lửa và có nhiều chuyến hơn, nên phần lớn người ta đi xe tới Ollantaytambo rồi đi tiếp tới MP bằng xe lửa. Ollantaytambo lại có 'ruin' với nhiều cảnh đẹp, đáng để cho bạn ở đây một vài ngày.


    Click image for larger version  Name:	IMG_6443.jpg Views:	0 Size:	388.7 KB ID:	31253 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6441.jpg Views:	0 Size:	559.6 KB ID:	31254
    Ollantaytambo Ruins


    Ollantaytambo (O-yan-tay-bom-bo, có khi nói ngắn lại là Ollanta) là một thị trấn Inca, cách thành phố Cusco 65km, nằm trong núi Andes với cao độ 2,800m (9,000 ft) so với mực nước biển. Dưới thời Đế chế Inca, Ollantaytambo nằm trong Sacred Valley, và là nơi tế lễ.... Khi Tây Ban Nha đánh chiếm Peru, Ollanta là thành trì bảo vệ Inca, còn bây giờ là một điểm thu hút khách du lịch, do các di tích thời Inca còn tồn tại nơi đây và điểm khởi đầu của The Inca Trail. Người Inca là thổ dân sống ở Nam Mỹ. Họ cai trị một đế chế trải dài dọc theo bờ biển Thái Bình Dương và vùng cao nguyên Andes. Con cháu của họ ngày nay vẫn ở xung quanh dãy Andes và là sắc tộc lớn nhất ở Peru.


    Click image for larger version  Name:	IMG_6399.jpg Views:	0 Size:	397.0 KB ID:	31255... Click image for larger version  Name:	IMG_6398.jpg Views:	0 Size:	244.8 KB ID:	31256
    Quán cơm ở ga xe lửa Ollantaytambo


    Phố xá ở Ollantaytambo không lớn lắm, HT toàn đi bộ, có điều đường phố nhỏ hẹp, hơi dốc, rất nhiều người bản điạ. HT thấy có quán cơm bình dân ở trước ga xe lửa nên tấp vô ăn (15soles một phần). Cơm gà ra-gu nóng hổi, hương vị đậm đà, phần cơm hơi lớn T ăn không hết, khoai họ nấu dẻo và mềm. Peru nổi tiếng là xứ có nhiều loại khoai (gần 4 ngàn loại), họ làm các món khoai thơm và ngon.

    Tunupa Lodge Hotel, cách ga xe lửa Ollantaytambo năm phút đi bộ, 55 đô/ đêm (có ăn sáng). Họ có món chuối 'plaintan' hấp, dẻo và bùi, khá ngon. Tuy chỉ ở đây có một đêm, nhưng khách sạn sẽ giữ giùm vali của HT hai ngày cho tới khi HT đi xong MP mới về lại đây lấy vali. Vì Peru Rail chỉ cho khách đem 5kg hành lý nên nhiều khách sạn ở Cusco hay Ollantaytambo, hay ga xe lửa có chỗ cho mình gửi hành lý mà không tính thêm tiền.

    Click image for larger version  Name:	IMG_6379.jpg Views:	0 Size:	606.6 KB ID:	31257 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6395.jpg Views:	0 Size:	268.2 KB ID:	31258
    Tunupa Lodge



    Click image for larger version  Name:	IMG_6436.jpg Views:	0 Size:	389.5 KB ID:	31259 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6437.jpg Views:	0 Size:	436.0 KB ID:	31260
    Ăn sáng ở Tunupa Lodge


    Sáng ra, sau điểm tâm, HT tới khu 'ruins' ở Ollantaytambo, mua vé vào cổng và đi coi cảnh trong đây vài tiếng trước khi về lại 'lodge' gửi hành lý và đi xe lửa tới Agua Caliente.


    Click image for larger version  Name:	IMG_6551.jpg Views:	0 Size:	560.4 KB ID:	31261... Click image for larger version  Name:	IMG_6552.jpg Views:	0 Size:	535.2 KB ID:	31262



    Click image for larger version  Name:	IMG_6453.jpg Views:	0 Size:	408.2 KB ID:	31263... Click image for larger version  Name:	IMG_6538.jpg Views:	0 Size:	373.4 KB ID:	31264



    Click image for larger version

Name:	IMG_6408.jpg
Views:	102
Size:	500.5 KB
ID:	31401
    ~ 0 ~
    Last edited by TrucLam; 07-01-2024, 08:34 AM.

    Comment


    • #3
      Machu Picchu



      Rặng núi Andes chạy dài từ Bắc xuống Nam, chia Peru thành hai miền hai bên rặng núi. Muốn tới Machu Picchu, thường phải đi máy bay từ Lima tới Cusco, từ đó đi xe lửa tới Machu Picchu. Machu Picchu là gì? Theo ngôn ngữ của thổ dân Quechua, Machu có nghĩa là cũ, già (old), Picchu nghĩa là cao nhọn (pyramid, pointed...). Machu Picchu có nghĩa là núi xưa (ancient mountain, old peak, old mountain). Thành trì Machu Picchu được xây dựng vào thế kỷ 15 cho hoàng gia Inca. Khi Spain chiếm Nam Mỹ làm thuộc địa, họ vơ vét vàng bạc, châu báu, còn vùng núi cao khó sống, họ không màng tới. Vì thế Machu Picchu trở thành hoang phế mấy trăm năm cho tới khi một giáo sư của Đại học Yale được những nông dân Inca trong vùng này dẫn tới Machu Picchu.



      Click image for larger version  Name:	IMG_6558.jpg Views:	0 Size:	279.9 KB ID:	31302 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6581.jpg Views:	0 Size:	426.2 KB ID:	31303
      Xe lửa đi Machu Picchu

      Click image for larger version  Name:	IMG_6673.jpg Views:	0 Size:	369.9 KB ID:	31300 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6697.jpg Views:	0 Size:	352.9 KB ID:	31301
      Machu Picchu


      Machu Picchu (MP) giờ là nơi đắt địa, du khách tới hà rầm nhất là vào mùa cao điểm tháng 6,7,8 từ khi được bình chọn là Kỳ quan Thế giới, chứ trước đây ít người biết tới. Địa điểm này bao gồm các công trình có nhiều mục đích khác nhau như: đền thờ, nhà ở, ruộng nương canh tác... Có nhiều giả thuyết về Machu Picchu và vai trò của nó trong xã hội Inca. Một số học giả cho rằng: Machu Picchu có thể là một trung tâm thương mại hoặc nơi đăng quang của các vị vua, hay đây là một địa điểm tôn giáo hoặc gia trang của hoàng gia. Cho tới bây giờ, không có tài liệu nào cho biết chắc là người Inca xây Machu Picchu với mục đích gì vì họ không có chữ viết (no writing).


      Click image for larger version  Name:	IMG_6643.jpg Views:	0 Size:	385.5 KB ID:	31308 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6719.jpg Views:	0 Size:	364.2 KB ID:	31309
      Machu Picchu


      Mỗi ngày chỉ một số người được vào Machu Picchu, vé bán trên 'net', mình lựa ngày giờ để tới. Có hai loại vé chính: loại 'trekking' Inca Trail tới Machu Picchu, 26 miles/ 40km, hai tới năm ngày. Vé Inca Trail thường có trên 'net' khoảng tháng 10, và nó hết nhanh lắm, vừa ra là hết, loại này đi phải có 'tour guide' để hướng dẫn và mang đồ cho khách, đi bốn ngày, ngủ rừng và rất mắc. The Inca Trail đến Machu Picchu là một phần nhỏ của tuyến đường cổ xưa mà người Inca đã đi từ Sacred Valley đến Machu Picchu và được coi là một trong những 'trail' nổi tiếng nhất ở Nam Mỹ. Ngày xưa, người Inca lập thành hệ thống những con đường mòn này để vận chuyển hàng hóa và liên lạc giữa các vùng khác của họ.



      Loại đi 'circuit', chỉ đi Machu Picchu trong ngày. Loại vé ''circuit' có ngày và giờ ấn định (time slot), vé T mua khoảng hai tháng trước ngày đi MP. HT mua vé máy bay, xe lửa vào MP, sau khi tìm được vé vô MP. HT có người bạn hàng xóm đã đi tour MP cách đây mấy năm và khuyên nên đi MP bằng tour, nhưng thấy lịch trình của tour hơi cập rập nên không đi tour (kiểu tour từ A-Z), mà chỉ đi tour loại 'day trip' những nơi mình muốn, trong mấy ngày ở Cusco. HT chọn đi tháng Năm vì Peru lúc đó sắp vào mùa khô (tháng 4 - tháng 10), những tháng còn lại trong năm, mưa nhiều nên khó đi hơn vì Machu Picchu nằm trên miền núi cao. Kỳ này chỉ đi hai tuần, năm ngày ở Lima, năm ngày ở Cusco để 'day trip' vùng Sacred Valley, một ngày Ollantaytambo, hai ngày ở Agua Caliente (cửa ngõ vào MP).


      Click image for larger version  Name:	IMG_6814.jpg Views:	0 Size:	491.2 KB ID:	31314
      Agua Caliente


      Click image for larger version  Name:	IMG_6619.jpg Views:	0 Size:	481.5 KB ID:	31304
      Agua Caliente


      Hôm chờ máy bay đi Lima ở Miami, HT gặp vợ chồng người VN, anh ta mới đi xong chuyến 'cruise' ở Miami và đang chờ máy bay về Oregon. Trên 'cruise', anh gặp một nhóm hơn 20 người VN ở Austin, anh kể tên vài người nhưng HT không nhận ra tên ai quen. Anh nói: Peru, người Inca, Machu Picchu làm cho anh mường tượng cảnh núi rừng huyền bí.



      Click image for larger version  Name:	IMG_6812.jpg Views:	0 Size:	488.8 KB ID:	31315 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6751.jpg Views:	0 Size:	322.3 KB ID:	31313
      Agua Caliente


      Sau tiếng rưỡi xe lửa, HT tới thị trấn Hot Spring (Agua Caliente), cửa ngõ để đến Machu Picchu (agua = nước = water, caliente = nóng = hot). Agua Caliente (Hot Spring) có mội nước nóng nên người ta lấy đó mà đặt tên cho thị trấn này chăng? Phố nhỏ đi chút xíu là hết phố, toàn khách sạn, nhà hàng và quán xá bán đồ lưu niệm. HT check in khách sạn Inti Punku rồi đi mua vé xe bus cho sáng mai vào Machu Picchu. Vé bus khứ hồi 24 đô/ người. Bạn có thể mua vé đi hoặc về vì có thể 'hiking' lên xuống MP và Agua Caliente (AC), có điều đường rất dốc (elevation gain = 1,000ft.)




      Click image for larger version  Name:	DSC02366.jpg Views:	0 Size:	291.0 KB ID:	31317 .... Click image for larger version  Name:	IMG_6771.jpg Views:	0 Size:	354.6 KB ID:	31318



      Click image for larger version  Name:	IMG_6755.jpg Views:	0 Size:	364.5 KB ID:	31312 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6775.jpg Views:	0 Size:	303.7 KB ID:	31310



      Machu Picchu thấp hơn Cusco nhiều (Cusco - 11,000 ft, MP 7,900 ft, AC - 6,700ft), nên khi ở AC và MP, HT không bị choáng váng hay mệt do 'altitude sickness' như khi ở Cusco (ở cao độ trên 8,000ft thì người sống ở đồng bằng sẽ bị 'altitude sickness' như: nếu nhẹ thì choáng váng, mệt mỏi, nặng thì khó thở, ói mửa, có khi bị xỉu, phổi bị ngập nước và óc bị sưng lên đưa tới tử vong...) Ở Cusco, trong lobby của khách sạn đều có để lá 'coca' khô để khách uống với nước sôi như uống trà hay nhai trong miệng, giúp mình đỡ mệt. Người ta thường liên tưởng lá 'coca' với á phiện, thổ dân sống trên vùng núi Andes hay Nam Mỹ dùng lá này rất thường xuyên để làm bớt mệt, khỏe người, không thấy đói... Ở Peru, lá coca rất phổ biến, nhưng nếu bạn đem lá này về Mỹ là bị tù như chơi (illegal). Lúc ăn sáng, T làm một ly nước nóng với lá coca, hay nhai lá coca rồi ngậm trong miệng như mấy bà già trầu nhai thuốc xỉa, nhưng người cứ bần thần và dễ bị mệt, lại thêm đường phố ở rất dốc, đi một chút mà thấy mệt bở hơi tai.



      Click image for larger version  Name:	IMG_6741.jpg Views:	0 Size:	358.5 KB ID:	31311... Click image for larger version  Name:	IMG_6817.jpg Views:	0 Size:	462.4 KB ID:	31316
      Agua Caliente


      Sau một đêm ở AC, ăn sáng xong, HT ra trạm xe bus xếp hàng, nhiều người đi buổi sáng nên hàng dài ngoằng. AC không có taxi hay xe hơi, toàn đi bộ, còn bus chỉ chở khách lên xuống MP mà thôi.

      Bus đi từ AC lên MP 10km, 30 phút, 1,000ft elevation gain, chạy zigzag lên núi, đường hẹp và dốc, gặp bus đi ngược chiều ở cua quẹo, có khi một trong hai xe phải de lại để xe kia qua được, rồi đi tiếp.


      Click image for larger version  Name:	IMG_6645.jpg Views:	0 Size:	484.1 KB ID:	31319
      Machu Picchu



      Click image for larger version  Name:	IMG_6679.jpg Views:	0 Size:	550.5 KB ID:	31320
      Machu Picchu


      MP có mấy loại vé khác nhau: Circuit 1,2,3,4, mình đi theo vé đã mua vì đi trong 'circuit' đều đi một chiều chứ không được đi ngược trở lại, nếu lỡ đi lộn 'circuit', thì đi cho hết 'circuit' đó rồi ra là xong. HT mua vé 'Circuit 2 và Inca Bridge'. May hôm đó trời xanh, mây trắng, gió mát, cảnh trong MP đẹp thì thôi! Những nấc thang cao, những bức tường đá thẳng tắp, xếp với nhau khít khao, không đút lọt cây kim. Machu Picchu nằm trên hai đường nứt động đất, với kỹ thuật của họ xây thành trì này, động đất không làm cho Machu Picchu hề hấn gì.


      Click image for larger version  Name:	IMG_6735.jpg Views:	0 Size:	493.7 KB ID:	31322 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6730.jpg Views:	0 Size:	521.6 KB ID:	31324
      Machu Picchu



      Click image for larger version  Name:	IMG_6718.jpg Views:	0 Size:	499.5 KB ID:	31325
      Machu Picchu



      Click image for larger version  Name:	IMG_6716.jpg Views:	0 Size:	371.5 KB ID:	31323 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6721.jpg Views:	0 Size:	368.3 KB ID:	31321
      Machu Picchu


      Người Inca theo chế độ đa thần, họ tin vào thần thánh như thần mưa, thần gió. Họ là một dân tộc thông minh, cứ nhìn những công trình xây cất nhà cửa ruộng nương, các pháo đài mà kinh ngạc, sao thời đó mà người ta có thể xây được những thành trì như vậy! MP được coi như thánh địa của Inca. Khi Spain với kỹ thuật vũ khí hiện đại, chiếm đóng Nam Mỹ, làm cho Inca suy sụp từ đó.



      Click image for larger version  Name:	IMG_6617.jpg Views:	0 Size:	318.1 KB ID:	31326
      Phố đêm ở Agua Caliente



      Click image for larger version  Name:	IMG_6623.jpg Views:	0 Size:	265.8 KB ID:	31307




      Click image for larger version  Name:	IMG_6586.jpg Views:	0 Size:	180.1 KB ID:	31328 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6587.jpg Views:	0 Size:	141.0 KB ID:	31327
      Khách sạn Inti Punku


      Kế bên khách sạn có tiệm ăn nhỏ thôi, chừng mươi người khách, chồng nấu vợ chạy bàn. Họ có món Cuy giống như loại chuột đồng nướng hoặc chiên, mềm như thịt gà, không mỡ, ngon, ăn với khoai tây, xà lách. Peruvian nổi tiếng với món gỏi cá sống (ceviche). Người ta nói 'ceviche' lấy từ âm của thổ ngữ Quechua 'siwichi' có nghĩa là 'cá sống' (raw fish), ướp với nước cốt chanh, dùng với hành tím lá mỏng, ớt, khoai lang, chuối chiên (fried plantain), bắp... HT order hai món này, rất ngon, vừa miệng, đủ no $30. T ăn 'ceviche' ở Agua Caliente và Lima, hương vị tương tự và rất ngon.


      Click image for larger version  Name:	IMG_6590.jpg Views:	0 Size:	329.3 KB ID:	31306 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6594.jpg Views:	0 Size:	287.4 KB ID:	31305
      Cuy nướng ............... Ceviche



      Click image for larger version  Name:	IMG_6607.jpg Views:	3 Size:	316.8 KB ID:	31298 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6600.jpg Views:	3 Size:	309.8 KB ID:	31299
      Phố đêm ở Agua Caliente

      ~ 0 ~​
      Last edited by TrucLam; 06-07-2024, 08:51 PM.

      Comment


      • #4
        Cusco


        Sau hai ngày ở Agua Caliente để đi Machu Picchu, HT đi xe lửa về lại Ollantaytambo, ghé khách sạn lấy vali của mình rồi đi xe về Cusco. HT ở Casa Andina Standard Cathedral bốn hôm, khách sạn kế bên nhà thờ lớn và quảng trường Plaza de Armas (Main Square), rất tiện cho 'sightseeing'.


        Click image for larger version  Name:	IMG_6826.jpg Views:	0 Size:	421.0 KB ID:	31347



        Click image for larger version  Name:	IMG_6870.jpg Views:	0 Size:	251.5 KB ID:	31332 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6850.jpg Views:	0 Size:	258.3 KB ID:	31335


        Buổi chiều đó, HT lấy 'free walking tour' để biết thêm chút xíu về Cusco. Tour bắt đầu ở Main Square và kết thúc ở San Blas là khu đồi trên cao nhìn xuống, trời về chiều và thành phố đang lên đèn. Lúc lên San Blas - leo 200 bậc thang, đi chút xíu, mệt lè lưỡi vì 'altitude sickness'. Cusco là thành phố nằm trong thung lũng, núi đồi Andes bao bọc xung quanh, muốn thấy trọn vẹn Cusco thì cứ kiếm đường lên một cái đồi nào gần đó là thấy Cusco bên dưới, đường hẹp và rất dốc, thường lát đá, chỉ những con đường lớn mới tráng nhựa.


        Click image for larger version  Name:	IMG_6881.jpg Views:	0 Size:	404.3 KB ID:	31341
        Cusco từ San Blas


        Click image for larger version  Name:	IMG_7172.jpg Views:	0 Size:	416.8 KB ID:	31336



        Khi tới Cusco, người lúc nào cũng ngầy ngật, dễ bị mệt, mặt và mấy đầu ngón tay cứ bị tê do 'altitude sickness', mặc dù có uống thuốc và lá coca. Thế mới biết mình không còn trẻ nữa. 'We're no longer young!' Vì HT không đi loại 'tour' nhiều ngày từ A-Z, nên chỉ 'book tour' đi 'day trip' mà thôi. Buổi tối 'book' thì sáng hôm sau đi, chứ không 'book' tour' nào trước cả, do khi 'research', nhiều người nói ở Cusco, không cần mua tour trước.


        Click image for larger version  Name:	IMG_7213.jpg Views:	4 Size:	381.0 KB ID:	31343
        Qoricancha



        Click image for larger version  Name:	IMG_7219.jpg Views:	4 Size:	425.0 KB ID:	31346
        Qoricancha (Đền Thái Dương)


        Qoricancha hay Đền thờ Mặt trời. Theo sử học, sau cuộc chinh phục của Tây Ban Nha, đây là ngôi đền lớn nhất và xa hoa nhất ở Nam Mỹ, chứa đầy vàng, bạc và đồ trang sức quý giá. Người Inca nói là đền này để thờ Inti, thần mặt trời, được xây dựng hồi thế kỷ 12 trên đỉnh một ngôi đền đã tồn tại trước đó. Khi người Tây Ban Nha chiếm Peru, họ cho xây nhà thờ Santo Domingo ngay trên tàn tích của Qoricancha, nhưng những dấu tích hấp dẫn của ngôi đền Inca trước đây vẫn được giữ nguyên vẹn.



        Click image for larger version  Name:	IMG_7226.jpg Views:	0 Size:	462.5 KB ID:	31353
        Qoricancha








        Click image for larger version  Name:	IMG_7237.jpg Views:	0 Size:	431.1 KB ID:	31354
        Qoricancha


        HT muốn đi 'Rainbow Mountain' vì nghe nói cảnh đẹp. Người ta chỉ thấy được 'Rainbow Mountain' cách đây chừng chục năm. Trước kia do băng hà phủ trên núi nên không ai thấy nó. Sau này do tình trạng 'global warming', các băng hà tan dần nên mới lòi ra Rainbow Mountain. Núi này có bảy màu của cầu vồng do các khoáng chất làm nên, đẹp lắm! Tour đi Rainbow Mountain rời Cusco lúc ba bốn giờ sáng, ba tiếng xe đi, ba tiếng xe về, tới đó phải hiking ở cao độ 16,000 - 17,000 ft, 3 miles RT, mới thấy được cảnh, nên anh H quyết định không đi vì sợ kham không nỗi bởi 'altitude sickness'. Mấy hôm sau về lại Lima, HT ngồi nói chuyện với một tốp bạn trẻ, cỡ ngoài 30 tuổi, họ đi 'Rainbow Mountain' và nói khá mệt. Trong chuyến Peru, HT thấy phần lớn du khách trẻ hơn mình 30-50 chứ ít thấy người già đi.




        Click image for larger version  Name:	rainbow-mountain-cusco-tours-2.jpg Views:	0 Size:	527.4 KB ID:	31349 ... Click image for larger version  Name:	106203306-1571991790927gettyimages-1095321688cropped.jpg Views:	0 Size:	551.6 KB ID:	31350
        Rainbow Mountain - hình trên net


        Xung quanh Cusco có rất nhiều cảnh đẹp, họ có tour đi xe 'van', khoảng 10-12 người, rộng rãi, tài xế tới rước ở khách sạn, 'tour guide' nói tiếng Anh dẫn mình đi, giá 100 soles / người (gần 30 đô), trả bằng 'credit card' trên online. HT đi tour tới Pisac Ruins, Moray, khu ruộng muối trên núi Marais, những 'ruins' quanh Cusco, mỗi chỗ đi từ tám chín giờ sáng tới hai giờ chiều thì về lại khách sạn. Buổi chiều HT nghỉ ngơi rồi đi loanh quanh Cusco, HT ăn sáng ở khách sạn, đi tour về rồi ăn chiều là xong, coi như ngày ăn hai bữa là đủ, có lẽ do sự mệt mỏi làm không thấy đói. Có khi ăn ở tiệm bình dân, ở mấy sạp trong chợ San Pedro, hay ở ngoài đường, nên rẻ lắm, chưa tới năm đô một người.


        Click image for larger version  Name:	IMG_7348.jpg Views:	0 Size:	406.7 KB ID:	31352 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7354.jpg Views:	0 Size:	307.2 KB ID:	31351
        Quán cơm trong chợ San Pedro


        Cusco khi xưa là trung tâm văn hóa, nơi tổ chức lễ hội quan trọng của người Inca. Giờ thì được UNESCO coi là thành phố cổ. Cusco mang nét kiến trúc của Inca, thời trước khi là thuộc điạ và khi bị Spain xâm chiếm. Tại quảng trường chính có nhà thờ lớn. Xung quanh quảng trường có nhiều hàng quán.


        Click image for larger version  Name:	IMG_7160.jpg Views:	0 Size:	351.4 KB ID:	31338
        Main Square



        Click image for larger version  Name:	IMG_6857.jpg Views:	4 Size:	272.4 KB ID:	31339 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6869.jpg Views:	4 Size:	265.7 KB ID:	31345
        Phố xá trong Cusco


        Cusco quả là một thành phố chuyên về du lịch. Trong khu phố cổ, người ta mời khách mua 'tour', vô nhà hàng, tới tiệm 'massage'...rần trời. Trên con đường Avenida El Sol (Sun Avenue), cách chỗ ở chưa tới năm phút, những quầy đổi tiền san sát nhau. Họ đổi giá ngang ngửa với 'currency exchange' trên 'net' nên tụi T đổi tiền ở đây, rất tiện. Buổi chiều sau khi đi 'tour', T tới tiệm 'massage' cho họ làm 'Swedish Massage' 60 phút - 120 soles (30 đô), loại 'relaxed massage' rẻ hơn giá 90 soles, hay Inca massage thì mắc hơn chút xíu 140 soles, tùy theo mình chọn thứ nhẹ hay mạnh, còn 'facial' thì 60 phút - 15 đô, khỏe lắm! T không rành về các loại massage, chỉ thấy giá rẻ nên thử cho biết. Họ cho mình ngửi loại dầu, mùi rất dễ chịu trước khi làm massage. Đây là loại dầu giúp mình đỡ mệt do cao độ. Mấy người tour guide thấy mình hơi lết thết thì họ nhỏ vào tay mình chút dầu này, xoa rồi để lên mũi hít vào thì thấy người tỉnh táo lại.




        Click image for larger version  Name:	IMG_7174.jpg Views:	4 Size:	368.8 KB ID:	31340


        Peru có món bánh 'Picarones', giống như bánh 'donut', dùng bột làm bằng khoai và bí đỏ nên có vị ngòn ngọt, chiên trong dầu, trên rưới chút syrup, giá 1-2 soles/ cái (30 - 60 xu, Cusco rẻ hơn ở Lima). Bánh này làm T nhớ bánh Sfenj ở Morocco, nhưng HT thích bánh Sfenj (Morocco donuts) hơn, vị giống bánh cháo quẩy mằn mặn. Cusco còn có món kem ' Peruvian cheese ice cream' (Queso Helado = cold cheese) 3-4 soles / ly, màu trắng sữa, trên rắc bột quế, có vị dừa trong kem, vị ngọt vừa phải, rất ngon.


        Click image for larger version  Name:	IMG_7358.jpg Views:	0 Size:	269.1 KB ID:	31337... Click image for larger version  Name:	IMG_7360.jpg Views:	0 Size:	408.1 KB ID:	31342
        Picarones

        Click image for larger version  Name:	IMG_6990.jpg Views:	0 Size:	315.3 KB ID:	31333
        Kem fromage
        ~ 0 ~
        Last edited by TrucLam; 06-09-2024, 09:13 PM.

        Comment


        • #5
          Thắng cảnh quanh vùng Cusco



          Từ Cusco khoảng 1-2 tiếng xe, có nhiều thắng cảnh như Pisac, Moray, ruộng muối Marais, Saqsaywaman, và nhiều ruins nữa. Những tour đi xa hơn 3 tiếng xe tới những vùng có hồ biếc trên núi cao do băng hà đổ xuống, hay núi rừng với sắc màu rực rỡ do khoáng chất tạo ra. Có 'tour' ráp nhiều chỗ đi nguyên ngày, HT thấy đi như vậy rất vất vả vì phần lớn ngồi trên xe (khoảng 5-6 tiếng ngồi trên xe), nên HT chọn tour đi một hay hai vùng gần nhau và về lại Cusco cỡ 2-3 giờ chiều.

          Click image for larger version  Name:	IMG_6918.jpg Views:	0 Size:	366.4 KB ID:	31369 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6917.jpg Views:	0 Size:	330.7 KB ID:	31370
          Piqsac Ruins



          Pisac Ruins: cách Cusco cỡ một tiếng xe. Khi xưa khu này để bảo vệ vùng Sacred Valley. Thị trấn Pisac nhỏ nằm dưới thung lũng, xung quanh là những khu ruộng bậc thang rộng lớn, lên trên nữa là các pháo đài. Núi xung quanh có hàng trăm động nhỏ, đó là khu mộ của người Inca. Họ chôn người chết trong các hốc núi với tư thế giống như bào thai theo phong tục lâu đời của họ.


          Click image for larger version  Name:	IMG_6943.jpg Views:	0 Size:	193.6 KB ID:	31372 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6956.jpg Views:	0 Size:	536.0 KB ID:	31375
          Piqsac Ruins


          Click image for larger version  Name:	IMG_6914.jpg Views:	0 Size:	365.5 KB ID:	31371 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6949.jpg Views:	0 Size:	342.7 KB ID:	31373
          Piqsac Ruins


          Click image for larger version  Name:	IMG_6925.jpg Views:	0 Size:	506.7 KB ID:	31374
          Piqsac Ruins


          Moray: khung cảnh tương tự như Pisac với những nấc ruộng bậc thang trồng các loại ngũ cốc khác nhau. Khi người ta lấy đất ở các thửa ruộng này đem đi thử nghiệm thì thấy đất ở những thửa ruộng bậc thang này được đưa đến từ các vùng khác nhau. Thêm vào đó, sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa các nấc ruộng, giúp người Inca trồng trọt các loại ngũ cốc khác nhau, ở các tầng ruộng này. Tương tự như những môi trường nhân tạo (green house) ở thời đại bây giờ.

          Click image for larger version  Name:	IMG_7066.jpg Views:	0 Size:	327.4 KB ID:	31377 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7030.jpg Views:	0 Size:	402.6 KB ID:	31376
          Moray



          Click image for larger version  Name:	IMG_7056.jpg Views:	0 Size:	366.2 KB ID:	31379 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7043.jpg Views:	0 Size:	341.8 KB ID:	31381
          Moray


          Click image for larger version  Name:	IMG_7033.jpg Views:	0 Size:	659.9 KB ID:	31378 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7058.jpg Views:	0 Size:	645.5 KB ID:	31380
          Moray



          Ruộng muối Marais: gần với khu Moray, nằm trong khu núi cao, bận vô đi xuống không thấy mệt, bận về leo lên chỗ đậu xe không xa mấy mà vì cao độ nên ai nấy thở hồng hộc. Cách đây hơn ngàn năm, người ta tìm thấy mội nước muối trong núi rồi đào đường mương, làm những thửa ruộng trên sườn núi để cho nước muối chảy vào ruộng. Khi nào nước muối chảy đầy các thửa ruộng, người ta đóng mạch nước lại. Sức nóng từ mặt trời làm nước bốc hơi để lại những vuông muối trắng hồng, người ta cho muối vào những bao tải nặng mấy chục ký, vác đi trên những con đê chỉ vừa bàn chân, công việc nặng nhọc vô cùng. Sau khi thu hoạch đợt muối đó, mạch nước lại được mở ra cho nước muối tràn vào ruộng cho mùa thu hoạch kế tiếp. Có hơn ba ngàn mảnh ruộng muối do dân địa phương sở hữu, truyền từ đời trước qua đời sau. Đối với người sống vùng núi rừng, muối quý như vàng (white gold)! Du khách tới đây chỉ đứng trên cao nhìn xuống Marais chứ không được đi vào khu ruộng muối. Marais cảnh đẹp như tranh.

          Click image for larger version  Name:	IMG_7086.jpg Views:	0 Size:	280.0 KB ID:	31382 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7113.jpg Views:	0 Size:	326.5 KB ID:	31383
          Marais


          Click image for larger version  Name:	IMG_7090.jpg Views:	0 Size:	541.8 KB ID:	31387 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7137.jpg Views:	0 Size:	625.0 KB ID:	31388
          Marais


          Click image for larger version  Name:	IMG_7094.jpg Views:	0 Size:	400.7 KB ID:	31386 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7100.jpg Views:	0 Size:	375.1 KB ID:	31384
          Marais


          Click image for larger version  Name:	IMG_7088.jpg Views:	4 Size:	537.5 KB ID:	31385
          Marais



          Saqsaywaman: đọc hơi giống 'sexy woman'. Khi xưa, khoảng thế kỷ 15, đây là một pháo đài của Inca nằm trên đỉnh đồi để bảo vệ Cusco, có kho dự trữ lương thực, nơi tổ chức các nghi lễ, và đền thờ thần mặt trời Inti, giờ đây chỉ là những tàn tích còn sót lại. Bạn có thể đi bộ đến Saqsaywaman từ quảng trường chính Plaza de Armas, có điều đường lên rất dốc. Nơi đây những tảng đá lớn bành ky (giant boulders) cao hơn đầu người được cắt bén ngót như cắt bơ, xếp chồng chất lên nhau rất mỹ thuật, không có xi măng ở giữa. Hơn 20,000 dân công đã di chuyển những tảng đá khổng lồ này từ các núi đá gần đó mà họ không dùng bánh xe. Đây là tuyệt chiêu về kỹ thuật xây dựng của người Inca.

          Click image for larger version  Name:	IMG_7292.jpg Views:	0 Size:	459.8 KB ID:	31391 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7284.jpg Views:	0 Size:	472.2 KB ID:	31390
          Saqsaywaman


          Click image for larger version  Name:	IMG_7297.jpg Views:	0 Size:	276.9 KB ID:	31389 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7282.jpg Views:	0 Size:	313.3 KB ID:	31392
          Saqsaywaman


          Click image for larger version  Name:	IMG_7271.jpg Views:	0 Size:	485.6 KB ID:	31393... Click image for larger version  Name:	IMG_7332.jpg Views:	0 Size:	544.6 KB ID:	31400
          Saqsaywaman



          Gần Saqsaywaman có bốn năm ruins nữa như Tambomachay, Pukapukara, Q'enqo. 'Van tour', cỡ 10 người, rời Cusco lúc 9am, chừng 15 phút là tới Sacsayhuaman và sau đó tới các 'ruins' gần đó, về lại Cusco lúc 2pm, $30 / người.

          Click image for larger version  Name:	IMG_7307.jpg Views:	0 Size:	550.7 KB ID:	31395 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7315.jpg Views:	0 Size:	539.8 KB ID:	31397



          Click image for larger version  Name:	IMG_7339.jpg Views:	0 Size:	489.3 KB ID:	31399 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7332.jpg Views:	0 Size:	544.6 KB ID:	31398
          ~ 0 ~​
          Last edited by TrucLam; 06-30-2024, 07:45 PM.

          Comment


          • #6
            Miraflores


            Phi trường Cusco được xếp hạng trong số 10 sân bay nguy hiểm nhất để bay đến vì lẽ nó nằm trong thung lũng vây quanh bởi núi cao và địa hình hiểm trở, thời tiết ở Cusco thay đổi rất đột ngột làm cho người phi công phải thích nghi nhanh chóng khi gặp gió lớn, mây thấp cản trở tầm nhìn, phi đạo nơi đây rất ngắn làm cho việc cất cánh hay hạ cánh khó khăn.



            Click image for larger version  Name:	IMG_7377.jpg Views:	0 Size:	214.1 KB ID:	31403 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7380.jpg Views:	0 Size:	143.9 KB ID:	31404
            Andes gần Cusco


            Click image for larger version  Name:	IMG_7385.jpg Views:	0 Size:	148.4 KB ID:	31405
            Andes và những con đường trên núi



            Click image for larger version  Name:	IMG_7388.jpg Views:	0 Size:	136.7 KB ID:	31406
            Andes lúc sắp vào Lima



            Bởi vậy, một tuần lễ trước đó khi chuyến bay từ Lima đến Cusco vào buổi trưa bị 'cancel' và Latham Air 're-book' chuyến bay chót rời Lima lúc 8:30 PM. HT lo có thể sẽ bị dời tới hôm sau, hay trời tối quá có khi tới Cusco đáp xuống không được lại mất công bay về Lima. Tối đó, chuyến bay đến Cusco lúc 10pm, thật là may!

            Sau tuần lễ ở Cusco, HT về lại Lima, bay ngang qua dãy Ande, cảnh núi mây giao hoà rất đẹp. Khi máy bay sắp đáp xuống Lima, mây dày chẳng thấy được gì bên dưới ngoài những đỉnh núi đen và mây trắng xung quanh như những hải đảo giữa đại dương mà máy bay cứ như lủi vào đám núi đó. Sau khi xuống khỏi đám mây dày là tới phi trường nằm sát biển. Taxidatum từ phi trường tới Miraflores bằng giá với 'city center' (flat rate 60 soles / 18 đô / 45 phút).



            Click image for larger version  Name:	IMG_7491.jpg Views:	0 Size:	361.7 KB ID:	31408 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7492.jpg Views:	0 Size:	419.5 KB ID:	31407
            Phòng ăn sáng ở Casa Andina ở Miraflores


            Trước khi về Mỹ, HT trở lại Lima và ở thêm vài ngày. Kỳ này, không ở trong khu phố cổ mà đặt phòng ở Casa Andina kế bên Kennedy Park ở Miraflores, gần với biển hơn. Người ta khuyên du khách nên ở Miraflores vì tiện nghi, nhiều khách sạn, quán ăn, chỗ đổi tiền, khu shopping... Tuy nhiên, HT vẫn thích khu phố cổ vì có nhiều 'sightseeing' để coi. Nhà chỉ cách con đường đi bộ dọc theo triền núi nhìn ra biển Thái Bình. HT đi coi những nơi gần Miraflores và đi ngắm biển sáng chiều. Miraflores nằm trên cliff nên cảnh biển khá đẹp. Mùa Đông nơi đây mây u ám, rất dầy và rất thấp, ít khi thấy được ánh dương hồng.


            Click image for larger version  Name:	IMG_7478.jpg Views:	0 Size:	264.2 KB ID:	31409 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7464.jpg Views:	0 Size:	209.5 KB ID:	31410
            Miraflores



            Click image for larger version  Name:	IMG_7518.jpg Views:	0 Size:	133.8 KB ID:	31411 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7497.jpg Views:	0 Size:	153.9 KB ID:	31412
            Miraflores


            Khách sạn: Những khách sạn HT dùng ở Peru, nhân viên nói tiếng Anh rành rẽ, reception 24/24, book tour giúp du khách... TV chỉ vài đài nói tiếng Anh, nên nếu muốn biết tin tức, thời tiết..., HT coi đài Mỹ từ 'youtube'. Khi 'research' cho bất cứ chuyến đi nào, nhất là những thành phố lớn, khu phố cổ, khu có sightseeing..., T sẽ coi có 'free walking tour' không và điểm gặp (meeting point) và điểm kết thúc của 'tour' ở đâu (ending place), tour dẫn tới những chỗ nào... rồi dùng 'google map' và kiếm hotel nào gần 'meeting point' và book khách sạn chỉ năm mười phút đi bộ tới đó. Nếu mắc quá như trung tâm Paris, London...thì T book ở chỗ rẻ hơn nhưng gần nơi có phương tiện di chuyển công cộng như ' trạm metro', bus...để mình đi tới đó dễ dàng và nhanh chóng. HT cũng có 'research' Airbnb để so sánh, nhưng chưa dùng vì bao giờ vì thấy không tiện cho trường hợp của hai vợ chồng mình. Nói chung, HT rất hài lòng với những khách sạn ở Peru, giá phải chăng (50-80 đô/ đêm) gần phố, tiện nghi, sạch sẽ, có wifi, có ăn sáng, trong đó Casa Andina là 'chain hotel' ở Cusco, Miraflores.


            Click image for larger version  Name:	IMG_7490.jpg Views:	0 Size:	197.3 KB ID:	31413... Click image for larger version  Name:	IMG_7414.jpg Views:	0 Size:	191.2 KB ID:	31414


            Di chuyển: HT dùng phương tiện di chuyển nào mà nơi đó dân chúng dùng nhiều nhất, hay nơi mình dùng đôi chân của mình mà tới được dễ dàng, không tốn nhiều thời gian. Ví dụ: ở Paris, metro, bus là tiện nhất, còn mướn xe thì nhiêu khê hơn. Ở Lima, Cusco của Peru, hay các thành phố của Spain... trời ơi thấy mấy người tài xế mà nể vô cùng, đường phố chật hẹp, đông đúc mà ít thấy tai nạn lưu thông. Tuổi tác của mình bây giờ, luật đi đường của xứ lạ, bảng chỉ đường tiếng ngoại quốc, chỗ 'parking', toll..., nên mười mấy năm nay đi du lịch ở nước ngoài HT theo tôn chỉ dân xứ đó đi sao tui đi vậy. Nếu tới nơi nào đó mà cần phải có xe, hay đường tới đó khó khăn thì dùng 'tour'. Ở Peru, HT rất hài lòng với những chuyến 'taxidatum', sạch sẽ, tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng, đúng giờ,an toàn và giá cả phải chăng.



            Click image for larger version  Name:	IMG_7523.jpg Views:	0 Size:	328.6 KB ID:	31415
            Nước bắp tím và Picarones



            Click image for larger version  Name:	IMG_7399.jpg Views:	0 Size:	438.0 KB ID:	31416
            Hải sản chiên giòn



            Click image for larger version  Name:	IMG_6901.jpg Views:	0 Size:	610.4 KB ID:	31418 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6902.jpg Views:	0 Size:	525.8 KB ID:	31419
            Sinh hoạt của người Peru vùng Cusco


            Ẩm thực: vì những nơi mình ở gần phố nên thường có nhiều hàng quán, HT khi đói gặp đâu ăn đó và không bao giờ vào nhà hàng mà bồi bàn ăn mặc lịch sự hơn mình. Có khi ăn ở các tiệm 'fast food' như Mcdonald, KFC... vì họ mở cửa nhiều giờ hơn, hương vị họ làm hơi khác với ở Mỹ cho hợp với khẩu vị dân địa phương, được no lúc đói lòng và biết thêm khẩu vị của xứ đó. HT thích những món ăn trên đường phố ở Peru. Họ có món nước uống Chicha morada là nước bắp màu tím đậm, thơm mùi bắp, hơi ngọt như nước trái cây, khá ngon, bán trong các công viên hay bên lề đường, khoảng 1$ một ly. Món Cuy là món thịt nướng hay chiên ăn với khoai tây, bắp, xà lách, hương vị đậm đà như thịt vịt, ngon. con Cuy sống ở vùng núi Andes (tiếng Anh gọi guinea pigs) nhưng nó nhỏ như con chuột và không có gì giống con heo. Hôm đi Pigsac, xe ghé vào một trang trại nhỏ, HT thấy người ta nuôi nó trong chuồng như nuôi thỏ, cho ăn rau cỏ và để lấy thịt khi nó lớn. Ceviche Peruano là món gỏi cá sống ướp trong nước cốt chanh tươi, ăn kèm với hành tây đỏ lát mỏng và khoai lang, HT rất thích món này vì hương vị rất vừa miệng. Lima và Cusco có nhiều nhà hàng Tàu, cơm chiên, hoành thánh mì ở Peru rẻ, một phần lớn lắm, hai vợ chồng ăn không xuể, hương vị thường thôi, không có gì đặc sắc. Tamales rẻ, nhiều bột bắp, không ngon bằng ở Texas.




            Click image for larger version  Name:	IMG_6905.jpg Views:	0 Size:	498.4 KB ID:	31420 ... Click image for larger version  Name:	IMG_6906.jpg Views:	0 Size:	503.1 KB ID:	31421
            Cuy nuôi trong chuồng



            Click image for larger version  Name:	IMG_6989.jpg Views:	0 Size:	205.6 KB ID:	31423 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7156.jpg Views:	0 Size:	217.8 KB ID:	31422
            Súp hoành thánh..................Tamales


            Sightseeing: Research trước lúc ở nhà vì có nơi phải vào ngày giờ ấn định nên phải mua vé trước. Chỗ nào tự đi được thì đi, có chỗ dùng tour nhưng thường chỉ dùng nếu đi tới những nơi đó nhiêu khê và giá cả vừa túi tiền của mình, và đi trong ngày. Nào giờ chỉ có kỳ đi Morocco là 'tour' từ đầu tới cuối, còn những chuyến đi khác thì tự đi. HT thích đi tự túc vì nó không quá nhanh, tuy không đi được nhiều chỗ như đi 'tour', nhưng biết được nhiều điều lý thú hơn đi 'tour từ A-Z'. HT có nhiều người quen thích đi 'tour' vì sợ bị đi lạc, không biết nói tiếng của xứ đó, đi 'tour' có khi rẻ hơn đi tự túc vì đi được nhiều chỗ, được 'tour guide' lo cho mọi thứ khỏi lo kiếm chỗ ăn, chỗ đổi tiền, chỗ đi 'toilet', xe chở tới tận nơi đưa về tận nhà... Mỗi người có ý thích riêng của mình miễn sao thấy thoải mái trong chuyến đi là được rồi.


            Click image for larger version  Name:	IMG_7417.jpg Views:	0 Size:	596.6 KB ID:	31427 ... Click image for larger version  Name:	IMG_7408.jpg Views:	0 Size:	599.9 KB ID:	31425
            Miraflores



            Click image for larger version  Name:	IMG_7405.jpg Views:	0 Size:	241.0 KB ID:	31424... Click image for larger version  Name:	IMG_7412.jpg Views:	0 Size:	346.9 KB ID:	31426
            Miraflores


            Vài hàng dong dài với bạn đọc về chuyến đi Peru vừa rồi của HT. Chúc bạn đọc luôn vui khỏe.

            ~ 0 ~
            Last edited by TrucLam; 07-08-2024, 09:05 AM.

            Comment

            Working...
            X