Announcement

Collapse
No announcement yet.

Đố Vui Có Thưởng - Mời bạn thử đấu trí đầu năm

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Trời ơi là trời! Líu Lo của tui trả lời sao mà hay quá.

    Xin mọi người hãy cùng ủng hộ bấm "like" nhiều nhiều cho bà xã của tui.

    Ty

    Comment


    • #32
      Originally posted by 'HungMNguyen'

      ‘Về đâu hỡi em’ có một melody nhẹ nhàng, dịu ngọt và nhạc ngữ, như thường lệ, cũng rất nồng nàn, tha thiết, nhưng không rõ người đang phiêu bạt đâu đó có nghe, có hiểu. Nếu vĩnh viễn không gặp lại nhau, mối tình tuyệt vọng đó sẽ được nhuốm đủ sắc màu, sẽ thăng hoa và rất nhiều nhạc phẩm tuyệt hay như ‘Về đâu hỡi em’ sẽ lần lượt ra mắt để được các bạn yêu thơ, nhạc đón nhận. Nếu gặp lại nhau sẽ rất ngỡ ngàng vì xa cách quá lâu, người xưa mà như rất mới với những dấu vết thời gian nặng chĩu và những đổi thay không thể đảo ngược. Những hệ quả do va chạm giữa tưởng tượng (imagination) và thực tế (reality) sẽ là những gì không thể lường trước được. Người viết bất chợt có một câu hỏi dành cho các bạn khác hẳn với câu của bạn Đỗ Quân đó là ‘Dù có thể, có nên tìm gặp lại nhau hay không?’
      Kính anh Hùng,

      Về câu hỏi của anh cũng rất hay là "có nên tìm gặp lại nhau hay không?" ...Đây là một câu hỏi cần sự phán đoán của lý trí và nhất là có những trường hợp rất cần có chi tiết đi kèm như .sự an sinh, có con cái với nhau hay không? v.v. và v.v

      Nhưng cho dù chúng ta có quyết đoán hay đề nghị nên hay không nên thế nào đi nữa thì chỉ có những người trong cuộc hay 2 trái tim vẫn còn tha thiết với nhau hay không? Nếu còn thì thế nào họ cũng sẽ tìm nhau? Nếu không? thì cho dù có đi ngược chiều nhau thì có khi cũng không nhìn thấy hay cố tình không thấy ....và cũng chẳng "Trộm nhìn nhau ..." xem dung nhan ấy bây chừ ra sao

      Do đó ĐQ xin tạm gác câu hỏi của anh Hùng để chúng ta chỉ tập trung vào trường hợp trái tim còn tha thiết ....thôi nhen,

      Xin cảm ơn anh Hùng nhiều.
      https://www.doquanmusic.net

      Comment


      • #33
        Xin nhắc lại câu hỏi nơi đây và hôm nay chúng ta sẽ cùng tản mạn ..tâm sự lòng thòng của bà Tùng Long cho vui nhen quý bạn ...Đúng hay sai tùy theo trường hợp của mỗi người nhưng mình cứ lý luận theo cách nhìn, hay suy nghĩ riêng của mình thì câu trả lời sẽ nặng chất riêng biệt hơn...

        Xin mời nghe lại một bài hát cũ (Song ca bởi Xuân Lan và ĐQ) nhưng với một câu đố mới :



        Enjoy it!!:shy:

        Xin mời bạn tản mạn đôi dòng về suy nghĩ của bạn về câu hỏi gợi ý sau đây:

        Theo bạn nghĩ thì nếu bạn có cơ hội tìm được lại người bạn tìm như trong bài Thơ nhạc trên đây thì người bạn tìm sẽ quay về với bạn không? Nếu có thì xin bạn giải thích thêm bạn những yếu tố nào khiến người ta quay về. Nếu không thì tại sao?



        Về câu trả lời thì chỉ cần chọn có hoặc không và diễn ý tại sao trên cái có và cái không thôi. Tuy nhiên bạn cũng có thể nêu cả 2 trường hợp để nói lên cái tương đối vì chuyện gì cũng có thể xảy ra hay cũng có thể phải đứng ở ngả 3 đường mà không biết là trả lời có hay không vì có thể người chọn lựa không muốn phải đối mặt với vấn đề và có cũng được mà không cũng hông sao
        https://www.doquanmusic.net

        Comment


        • #34
          Originally posted by 'CuongTran'

          Anh chàng nhạc sĩ này chỉ vì quá lãng mạng, khổ vì yêu nhiều quá nhưng chẳng muốn lỗ vì yêu, do đó đành gửi lòng vô bài hát "Về Đâu Hởi Em". Anh cho rẳng dù người ấy biết đã lẩm đường lạc lối, nhưng biết có "Bình" vẫn đang tìm kiếm em muôn đường đời muôn vạn lối..cho ngưởi chút ánh sáng hy vọng "..ta vẫn chờ đón bước em về..."

          Đời đã dạy yêu là đau khổ

          Sau ngàn lần đau khổ vẫn yêu.

          Về đâu hỡi! Ta vì em đau khổ

          Khổ vì yêu, chẳng muốn lỗ vì yêu....

          :-/

          Thôi có nói đằng nào cũng không bao giờ được "tặng thưởng" đâu, vì tụi mình có nói ra sao, anh B cũng có lý do là tui nói hổng trúng... Hahaha :P
          Haha,

          Bạn Cường ơi,

          Ai tham dự câu đố thì automatic đã có 1 CD...còn tùy theo câu trả lời thì sẽ có thưởng thêm hay không? nên yên tâm cậu sẽ 1 CD mới nhất (dù chưa thực hiện xong )

          Về đâu hỡi em là một câu hỏi cho một bài hát có tựa đề chung chung để đi tìm một người thân lầm đường lạc lối, một người anh trai tìm em gái bỏ nhà ra đi vì giận gia đình, một người bạn trai tìm một người bạn gái hay một người chồng tìm một người vợ đã bỏ ra đi vì một lý do nào đó mà ta sẽ tìm hiểu.

          Bài hát này tác giả sáng tác không nhìn vào tình yêu đôi lứa mà chỉ nhìn vào hình ảnh của những cô gái đang tìm một nơi nương tựa hay một chốn an toàn nào đó sau những giờ vật lộn trên dòng đời. Và ở vào trường hợp nào thì nỗii cô đơn dù chỉ là tưởng tượng, khi chung quanh không có người thân v.v.v cũng sẽ cho ta những cảm giác tại sao lại cô đơn, lạc lõng, và đâu đó có thể người thân đi tìm kiếm ...hoặc là là gia đình hay là người yêu v.v.

          Lời bài hát dù chỉ nêu lên hình ảnh của một cô gái đang lưu lạc trên dòng đời và biết đâu rằng vẫn có một tình cảm hoặc từ gia đình thân thiết hoặc là tình yêu tha thiết hoài mong sẽ tìm được người thân cho dù "chưa biết em có muốn trở về hay không". Nhưng hành động tìm kiếm là một hình ảnh nói lên tình cảm tha thiết vẫn còn trong trái tim của môt người anh, một người bạn hay một người yêu khi nghĩ đến những ân tình ngày nào. Khi lý trí có thể cố gắng biện minh cho một hành động tiêu cực gì đó, nhưng trái tim thì vẫn cứ thôi thúc từ những kỷ niệm, thân tình đã có trong thời gian còn bên nhau.

          Có lời những bài hát như ..."khi cố quên là khi lòng nhớ thêm" (bài hát Sầu Lẻ Bóng - Anh Bằng) đủ cho ta biết kỷ niệm không dễ gì quên ...và cho "dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình nhưng không bao giờ quên nhau .." (Không bao giờ quên anh-Hoàng Trang) cho ta thấy tình cảm không phải chỉ là đơn giản một sớm một chiều mà có thể quên nhau hay dứt khoát với nhau. Và như thế "Tìm Em như thể tìm chim, Chim bay biển Bắc anh tìm biển Đông" cũng chỉ là nói lên một vô vọng nhưng tình cảm thì vẫn còn đó với những chân tình dành cho em ...là tâm sự mà tác giả cố dựng lên trong bài hát này....

          Dĩ nhiên biết yêu là khổ, không yêu là lỗ nhưng đó cách nói lên trong những hoàn cảnh éo le khi bắt đâu yêu:heart: ...còn yêu rồi mà xa nhau thì có những cái không thể so sánh được với lỗ lã, thua thiệt nơi đây ...và cũng không có nhiều ủng hộ lắm nên chỉ xin tặng bạn 1 CD thui nhen..

          Thanks bạn Cường đã tham gia câu trả lời

          Thân,

          ĐQ
          https://www.doquanmusic.net

          Comment


          • #35
            Originally posted by 'LiuLo (74KNC)'

            * Em sẽ quay về với ảnh:

            1. Vì lủng túi rồi, hết tiền trả cho hotel, hết tiền mua thức ăn...cùng đường rôi nên phải về lại với ổng mà thôi khi ổng đang chờ đón em về.

            2. Vì ảnh vẫn còn thương ẻm tha thiết, có trái tim bao dung độ lượng sẵn lòng bỏ qua tất cả những gì mà em đã gây sầu gieo khổ cho ảnh trong thời gian qua. Hoặc là vì anh nay già yếu, xấu xí rồi, hổng tìm được em mơi mới nào để thay thế kể từ ngày em ra đi, nên phải tỏ ra tốt bụng, khoan dung tìm đón em về để mỗi khi trời trở thì có em đấm bóp xoa lưng, dán dùm Salonpas. Để có người nói chuyện với mình còn hơn là nằm ngó 4 bức tường trơ.

            3. Hoặc là do ổng hứa nếu em trở về lại thì từ nay anh xin chừa hổng có sáng say, chiều xỉn, tối đi sòng bài nữa đâu...Ảnh hát tha thiết bài "Cho tôi được một lần...được thay dổi thành 1 người tình tốt hay chồng tốt..." làm em động lòng trắc ẩn mà ca bài " Trở dzìa mái nhà xưa".

            * Còn em hổng muốn quay trở lại nữa:

            1. Anh VKS đã có câu: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau rồi tắc thở đó ai ơi"...Cho nên em cũng muốn ảnh giữ mãi kỷ niệm đẹp về nhau, thà cứ mãi xa cách còn hơn là xáp lá cà lại rồi...Trong cuộc sống đời thường sẽ có lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt"..Úi chào! Khi ấy thì ổng lại lãi nhãi kể tội chuyện em đã ra đi..nhức đầu lắm..Rôi lời qua tiếng lại, moi kể tội nhau..còn đâu nữa là tình. Nên em xin chọn xa rời anh thôi.

            2. Hay là vì em trên đường đời lộng gió đó, số phận may mắn đã đưa đẩy gặp một anh mới yêu em hơn ảnh, tốt bụng hơn, đẹp chai hơn, yêu thương em hết lông..thế thì tội tình gì mà quay trơ về hén. LOL.

            3. Cũng có thể là vì em quá sầu đời, sầu tình nên ra đi, vào chùa xuống tóc qui y rồi chăng..cứ như chuyện tình "Lan và Điệp" (hổng phải Lan và Ty đâu nha hahaha..). Khi Điệp đến chùa giựt dây chuông tìm gặp Lan sém chút nữa thì bị chuông rớt trúng đầu hay suýt bị dập chân, kẹt tay vào cánh cửa..hichic..

            Nhưng nào có được gặp Lan. Em cũng vậy" bần ni đã thí phát vào cửa chùa rồi xin thí chủ hay dzìa nhà đi..ta hổng thể nào trở dzìa theo thí chủ nữa đâu..."

            Hè hè hè...Anh Bình à, anh thấy câu trả lời của Líu Lo có giông giống với ý nghĩ của anh hông? Có thể nhận giải thưởng được chưa? Hay là như anh Cường nói dù có trả lời như thế nào thì anh B cũng nêu lắm lý do này nọ để nói hổng trúng..hehehe...
            Woa, XL có vẻ sành tâm lý quá

            Vâng có lẽ thực tế của cuộc sống thường cho người ta một quyết định nhanh hơn trong vấn đề quyết định trở về . Trong cả 3 trường hợp XL nêu ra đều chỉ nói về hoàn cảnh thực tế và cái lỗi lầm của người đàn ông mà hoàn toàn không đả động vì với cái sai lầm (có thể có ) từ hoàn cảnh của người con gái...Hay nói về tình cảm còn hay không của người con gái (thương hay không?) dù có nói đến sự bao dung ...nhưng đó chỉ nói về cái nghĩa nhiều hơn tình ...Đây cũng còn là một thiếu sót lớn. Bởi lẽ dù có thể ra đi vì giận hờn giận, ghen tuông v.v.v thì chung quy vẫn là do tình cảm có thương thì có ghét chứ chỉ nói về 1 phía thì không có fair cho bên phái Nam lắm ...

            Còn việc "ẻm" không trở về nữa thì có lẽ khi người ta không có thích hay thương nhau nữa thì sự gần gủi hay trở về với nhau không có hạnh phúc thì về để làm gì...nữa ...:P

            Kết luận dù có thật đơn giản nhưng chung quy và thủy chung là khi tình cảm vẫn còn tha thiết thì việc đi tìm và trở về với nhau mới có ý nghĩa phải không các bạn ...:heart:

            Xin tặng CD 2 CD nhen với những phân tích khá lý thú và hào hứng với những đồng tình của bạn hữu ủng hộ và cả với anh Ty
            https://www.doquanmusic.net

            Comment


            • #36
              Originally posted by 'NgocLan'

              Chào anh Bình,

              Câu đố kỳ trước NL không tham gia để xem tác giả nghỉ như thế nào . Còn bây giờ NL xin trả lời . Đúng như HN nói XL hát bài này đã diễn tả được phần nào tâm trạng của bài hát .Về làm chi anh? "một đi không trở lại". Con chim anh nhốt trong lồng , bây giờ anh thả ra , đố mà nó có bay trở lại cái lồng . Đúng không? Còn anh nói anh đi tìm , là xạo. Tìm em như thể tìm chim , chim bay bể Bắc , anh tìm bể Nam . Anh giả bộ đi tìm thế thôi , chứ em đi anh mừng quá chừng . " Về mà chi em?"Không thấy bài hát kỳ trước các anh phổ nhạc hay sao? Em đi mà điệu nhạc vui mừng hớn hở .Bời vậy người ta mới nói Đời ngươì có đàn ông có 2 ngày vui , ngày cưới vợ và ngày vợ "mất".Còn NL trả lời câu hỏi của anh Hùng , Nên mà cũng không nên, Bởi vì tình thì mình cũng nên tìm để biết cuộc sống người ta ra sao? Nếu khó khăn thì mình nên giúp đở . Còn như nếu người ta hạnh phúc thì thôi. Cứ để hìnhảnh đẹp như ngaỳ xưa , chứ gặp lại một bà lùn tịt mập ù , hay một anh chàng ốm nhom , răng cỏ chằng còn hay trên đầu chỉ còn vài cọng tóc lưa thưa thì chán lắm . " Chiều nay tôi chắp tay tôi lạy , đừng gặp người xưa nữa hỡi trời?"
              Chào chị Ngọc Lan,

              Qua câu trả lời rất là đơn giản của chị thì hóa ra các bài hát viết ra chỉ là hư cấu sao? Nếu chị NL có chịu khó sưu tầm các bài hát thì sẽ thấy rằng những tâm sự lồng vào các bài hát rất nhiều và chẳng ai rảnh rổi để thêu dệt huyền thoại trên cái xạo hay giả dối làm gì. Và cho dù tình yêu thật là cũ rích mà người ta vẫn lao vào như con thiêu thân dù có thể bị cháy nám trong khoảnh khắc. Việc chị NL nêu lên có thể là rất đúng vào một số trường hợp khi sự hạnh phúc đã không còn và không thể hàn gắn được nữa. Nhưng có khi vì tương lai con cái, vì tình cảm, sự hối lỗi, sự khoan dung mà chỉ vì giận hờn nhất thời nào đó mà phải ra đi thì có khi tình cảm còn trong nhau sẽ là nhịp cầu hàn gắn lại vết thương lòng.

              Bài hát khi em ra đi dù được viết trên thể điệu nhanh techno nhưng đó là chỉ cố gắng diễn tả những điên cuồng vì nhớ em và như là thôi thúc sự can đảm trong cuộc tình bơ vơ bên ly rượu đắng nửa đêm chứ không phải là ăn mừng

              Xin tặng chị NL 1 CD với những đóng góp rất thẳng thắn và thực tế dù có phũ phàng

              Không biết chị NL đã xem phim "indecent proposal" (1993) với ba tài tử Robert Redford, Demi Moore, and Woody Harrelson đóng dựa vào tiểu thuyết cùng tên phim của tác giả Jack Engelhard. Đạo diễn Adrian Lyne đã cho 3 tài tử diễn xuất trong các tâm trạng cực kỳ phức tạp.

              Đây là sơ lược cốt chuyện:

              David (Woody Harrelson) và Diana Murphy (Demi Moore) là một cặp vợ chồng du lịch đến Las Vegas, hy vọng họ có thể giành chiến thắng đủ tiền để tài trợ cho dự án bất động sản mơ ước của David. Họ đặt tiền của họ về màu đỏ trong roulette và mất. Sau khi đánh bạc đi tất cả các khoản tiết kiệm của họ, họ gặp phải tỷ phú John Gage (Robert Redford). Gage vì thu hút Diana và đề nghị cung cấp David 1.000.000 đô la để chi tiêu một đêm với cô ấy. Sau một đêm suy nghĩ thật khó khăn, David và Diana quyết định chấp nhận lời đề nghị, và hợp đồng được ký kết vào ngày hôm sau. Gage cho Diana đáp phi cơ đến một chiếc du thuyền tư nhân, nơi ông cung cấp cho cô ấy một cơ hội để làm mất hiệu lực hợp đồng và trở về chồng mình nếu may mắn khi tung đồng xu thời vận của mình. Gage đoán mặt tung của đồng xu một cách chính xác và cô Diana đành phải ở đêm với Gage.

              Mặc dù ông đã hy vọng để quên toàn bộ sự việc, David càng ngày càng bất an về mối quan hệ của mình với Diana, sống hồi hợp với một nỗi sợ hãi rằng cô ấy vẫn còn liên quan đến Gage . Và điều này làm sự không an toàn này ngày càng tăng bởi thực tế Diana phát giác ra rằng Gage đã mua nhà / tài sản của họ trong khi nhà đã bị tịch thu . Bởi vì điều này làm căng thẳng vào mối quan hệ của họ, David và Diana bằng lòng ly thân. Gage vẫn tích cực theo đuổi Diana và cảm tình ngày càng tiến bộ hơn với Diana. Mặc dù cô ban đầu chống lại, Diana cuối cùng đồng ý để dành thời gian với anh ta và mối quan hệ phát triển. David, trong khi đó, nhận ra rằng mình không thể tiếp tục mà không có tình yêu của cuộc đời mình.

              Khi Diana lập trình bank account để chuyển tiền cho David, David làm cho một nỗ lực cuối cùng để giành chiến thắng trở lại của mình bằng cách ký các giấy tờ này và cho đi hàng triệu triệu đô la. David chứng mình linh hồn của mình như là lý do tại sao ông cho phép đêm xảy ra. Đó rõ ràng là một bước ngoặt đối với cả hai người trong số họ.

              Gage thấy như thế nào Diana nhìn David và nhận ra rằng, ngay cả khi cô ở lại với anh ta, mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ đạt được cường độ cô đã có với David. Sau đó trong xe với Gage, nó là rõ ràng Diana đã làm cho tâm trí của mình để trở về David khi cô nói với Gage rằng họ cần phải nói chuyện. Gage, nhận ra rằng cô chờ đợi để trở về David, tạo nên một câu chuyện mà cô ấy mới chỉ là mới nhất trong một đường dài của "cô gái triệu đô la". Diana nhận ra rằng Gage được làm điều này để làm cho nó dễ dàng cho cô để lại, nhờ Gage và trở lại David. Trước khi cô bỏ đi, anh ta mang lại cho cô ấy đồng tiền may mắn của mình, được tiết lộ là hai mặt. Cô trở về bến tàu, nơi David đã hẹn, tìm thấy anh ta ở đó chờ đợi. Họ thú nhận tình yêu của họ cho nhau và chung tay.

              Kết: Sự trở lại này chính là vì họ vẫn còn tình yêu với nhau vì có lúc Diana thực sự đã muốn ở với chàng triệu phú cáo già (với đồng tiền lucky coin double sided) Gage rồi
              https://www.doquanmusic.net

              Comment


              • #37
                Chào anh Bình,

                Cám ơn anh đã tặng 1CD khuyến khích, anh giữ đó dùm khi nào đi họp mặt Florida đưa luôn 1 lúc, chứ anh đã tốn tiền làm CD bây giờ lại phải ra BĐ gởi nữa thì phiền anh quá. Cám ơn anh đã kể chuyện phim cho nghe . NL thuộc loại"người thích....cười" .Câu nói là'Em về anh cúng con gà , em đi anh cúng cả heo lẫn bò" . Nói dzậy chứ hổng phải dzậy đâu , anh Bình phải nghe tiếp , như anh Cường nói "Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ" Dại gì để em đi , mất thêm heo lẩn bò hết nửa gia tài rồi còn gì? (nếu li dị) Thôi bà đem con gà vô nấu cháo làm gỏi cho tui nhậu.Nói cho cùng 2 ngươì còn duyên nợ chưa dứt được .

                Nghe anh Bình nói về CD và ý của bài hát NL rất cảm động ,giá mà NL biết được địa chỉ của cô em NL ở Texas ,NL sẽ gởi tặng nó vì NL bảo lãnh cô em qua và nay dọn đi ở đâu không biết và không liên lạc với ai cả .

                Còn câu hỏi kỳ trước NL cũng tính trả lời mà thấy ai cũng trả lời serious nên hổng dám phang câu trả lời "đâm hơi" của mình.

                "Tặng em một khối tình câm,

                tại sao em lại lệ đầm đià rơi"

                Không như Mai lệ Huyền ngaỳ xưa vừa hát vừa nhún nhảy:

                " Ai bảo ngày xưa anh yêu mà không chịu nói , để cho ngaỳ nay ván xưa đã đóng thuyền rồi, bây giờ em đã có nơi , đeò bồng khổ lắm anh ơi , vì tình yêu nào ai dời đổi"

                Cô này vừa khóc vừa trả lời một thực tế phủ phàng hơn " hồi ông còn trẻ ông hông tặng tui , giờ ông già gần "xí lắc léo" ông tặng tui để"tế' à ? Thôi ông giữ làm kỷ dzật của ông đi , bye bye , không hẹn ngaỳ gặp lại.

                Đuà chút vui cho đời đỡ khổ .

                Comment


                • #38
                  Anh Binh oi a! Cam on ong Anh se tang dia CD cho LiuLo

                  Muoi chi thich tra loi theo kieu ba sao cho dzui ma thoi.

                  Ong Anh tra loi hay hay lam. Cach nao cung hay, viet dai dai doc da doi.

                  LiuLo
                  https://www.doquanmusic.net

                  Comment

                  Working...
                  X