Ngọc Lan nói lần nào cũng đúng, chỉ có lần này sai. Bạn Đỗ Quân bao giờ cũng 'hép-pi', ngay cả bây giờ vì con người ta có 'số'. Chỉ có hơi bận rộn hơn trước một chút thôi, không sao !!! :P
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Tạp Ghi 5 – Những Ngày Cắm Trại Trên Bãi Biển.
Collapse
X
-
He he, ban Trân có hỏi mình điền vào chỗ trống cho vui...thực tế thì theo như anh Mẫn ra trò chơi này thì ý nghĩa đầu tiên (không phải là tiền đâu?) mà là tạo cơ hội cho những người độc thân có cơ hội chia xẻ những cảm xúc khi được ôm nhau tự nhiên trước sự chứng kiến của mọi người ...(tại trò chơi bắt tui ôm à nhen... không phải tui muốn ôm hay muốn được ôm đâu nhen ...bà con đừng có nghĩ bậy bạ mà có khi mang tiếng đó nhang :cuoilan: ...không biết trong lúc ôm tim có đập mạnh hông hay la bị đơ rồi ...:shocked2Originally posted by 'HongNhung'
Trân à! Theo như lời Trân nói:" Có ôm gọn thì mới giữ balance được....!". Vậy thì:
"Đã không ôm thì thôi! Ôm một lần cho _ _ _ luôn...!"
Bạn nào điền vào chỗ trống đi!
:dodgy:
Theo tớ thì "Đã không ôm thì thôi! Ôm một lần cho dính chặt luôn...!"
Phải vậy hông bạn Trân, Hồng Nhung hay anh Mẫn ....:cuoilan:
Have a nice day!!
Comment
-
Cảm ơn Ngọc Lan đã có lời trần tình giùm :thank3:Originally posted by 'NgocLan'
Anh Bình dạo này bận đi "cày" rồi nên hổng có thời giờ để "tán gẫu" nưã. Ai cũng làm sui làm gia , con caí ai cũng sắp hay vào ĐH , nhìn lại 2 "hậu duệ" của anh Bình mới đang chập chững vào Middle school, để ảnh đi làm lo cho tụi nhỏ chứ. "Sướng trứơc khổ sau" vậy anh Bình ạ.
Vì nghỉ quá lâu nên đi làm lại có hơi bần thần chút ...từ từ sẽ vào tán dóc với bạn bè ..
Xin cảm ơn các bài viết phóng sự của Yến Thu rất đầy đủ và hình ảnh rất sống động ....quá vui phải không các bạn....:giveme5:
Trò chơi lớn không phải là dễ nhưng các bạn (kể cả sự có mặt của thầy Đễ) đã chứng tỏ mọi người đã tham gia rất nhiệt tình và hứng thú ...từ từ mình sẽ post lại các trò chơi này để các ACE nào không tham gia được sẽ thử tài giải câu đố và mật thơ cho vui...
BTC cũng sẽ góp ý bàn loạn về những cái khó, dễ cũng như các sơ suất mà đáng lẽ những đội có cơ hội về nhất thì lại về chót ...:cuoilan:
Have a nice day!!
Comment
-
HN có ý kiến gì không???anh B điền vào chổ trống cũa HN yêu cầu rồi đó !!!Originally posted by 'BinhDo'
He he, ban Trân có hỏi mình điền vào chỗ trống cho vui...thực tế thì theo như anh Mẫn ra trò chơi này thì ý nghĩa đầu tiên (không phải là tiền đâu?) mà là tạo cơ hội cho những người độc thân có cơ hội chia xẻ những cảm xúc khi được ôm nhau tự nhiên trước sự chứng kiến của mọi người ...(tại trò chơi bắt tui ôm à nhen... không phải tui muốn ôm hay muốn được ôm đâu nhen ...bà con đừng có nghĩ bậy bạ mà có khi mang tiếng đó nhang :cuoilan: ...không biết trong lúc ôm tim có đập mạnh hông hay la bị đơ rồi ...:shocked2Originally posted by 'HongNhung'
Trân à! Theo như lời Trân nói:" Có ôm gọn thì mới giữ balance được....!". Vậy thì:
"Đã không ôm thì thôi! Ôm một lần cho _ _ _ luôn...!"
Bạn nào điền vào chỗ trống đi!
:dodgy:
Theo tớ thì "Đã không ôm thì thôi! Ôm một lần cho dính chặt luôn...!"
Phải vậy hông bạn Trân, Hồng Nhung hay anh Mẫn ....:cuoilan:
Rút kinh nghiêm lần sau! cứ "dính chặt" với nhau bằng 4 chân chứ không cần phải 1 chân chi cho oải!!!!Đúng không K.Hạnh???
Comment
-
Quan trọng là chân nào sẽ dính chặt được với nhau, chứ 1 chân hay 4 chân cũng như nhau đấy Anh Bình ạ, sẽ chẳng oải tí nào!Originally posted by 'TranPham'
HN có ý kiến gì không???anh B điền vào chổ trống cũa HN yêu cầu rồi đó !!!Originally posted by 'BinhDo'
He he, ban Trân có hỏi mình điền vào chỗ trống cho vui...thực tế thì theo như anh Mẫn ra trò chơi này thì ý nghĩa đầu tiên (không phải là tiền đâu?) mà là tạo cơ hội cho những người độc thân có cơ hội chia xẻ những cảm xúc khi được ôm nhau tự nhiên trước sự chứng kiến của mọi người ...(tại trò chơi bắt tui ôm à nhen... không phải tui muốn ôm hay muốn được ôm đâu nhen ...bà con đừng có nghĩ bậy bạ mà có khi mang tiếng đó nhang :cuoilan: ...không biết trong lúc ôm tim có đập mạnh hông hay la bị đơ rồi ...:shocked2Originally posted by 'HongNhung'
Trân à! Theo như lời Trân nói:" Có ôm gọn thì mới giữ balance được....!". Vậy thì:
"Đã không ôm thì thôi! Ôm một lần cho _ _ _ luôn...!"
Bạn nào điền vào chỗ trống đi!
:dodgy:
Theo tớ thì "Đã không ôm thì thôi! Ôm một lần cho dính chặt luôn...!"
Phải vậy hông bạn Trân, Hồng Nhung hay anh Mẫn ....:cuoilan:
Rút kinh nghiêm lần sau! cứ "dính chặt" với nhau bằng 4 chân chứ không cần phải 1 chân chi cho oải!!!!Đúng không K.Hạnh???
Hồng Nhung đồng ý với KH không?
Comment
-
Chân chính là tốt nhất NL ơi.Originally posted by 'NgocLan'
Kiều Hạnh naỳ cũng "hay " đấy nhỉ ? Mà mình nghe nói giữa 2 caí chân thật là một caí chân tình, vậy chân thứ tư gọi là chân gì nhỉ ?(chân gỗ hả?)Vậy thì theo KH nên dính chân nào ?
Theo KH có lẽ đó là chân thứ tư, đúng không Anh Bình?
Comment
-
Hi KH, thực tế mà nói nếu chỉ còn một chân thì người yếu sẽ phải ôm người mạnh thật chặt để được bảo vệ. Nếu người mạnh mà cũng yêu...yếu theo thì coi như cả 2 cùng té nhưng cái té này coi như cả hay cùng bằng lòng ôm chặt dù có phải u đầu hay sứt trán. Còn nếu cả 2 đều có chân đầy đủ thì có khi cũng chưa hẳn là chắc ăn vì nếu 2 thanh nam châm dù có cực mạnh mà không trái chiều nhau thì gặp nhau càng đẩy mạnh ranh.... Nên chi một chân hay 4 chân hay chân nào quan trọng hơn chân nào cũng không bằng chân mạnh nương chân yếu và chân yếu dựa vào chân mạnh ...:thumbs:Originally posted by 'KieuHanh'
Chân chính là tốt nhất NL ơi.Originally posted by 'NgocLan'
Kiều Hạnh naỳ cũng "hay " đấy nhỉ ? Mà mình nghe nói giữa 2 caí chân thật là một caí chân tình, vậy chân thứ tư gọi là chân gì nhỉ ?(chân gỗ hả?)Vậy thì theo KH nên dính chân nào ?
Theo KH có lẽ đó là chân thứ tư, đúng không Anh Bình?
Không biết câu trả lời này có hài lòng KH và NL không nhưng quả trò chơi của anh Mẫn đưa ra có nhiều ẩn dụ rất hay .... bởi vì khi làm những cột trụ thì thường người ta hay làm 4 chân thì mới chắc vì lưỡng nghi sinh tứ tượng nhưng chúng ta nhìn lên bàn thờ thì thấy mấy các vạc đồng 3 chân cũng chắc lắm chứ hông phải chơi ...vậy thì 2 chân thì chắc đứng hoài cũng mỏi ...3 chân thì phải choạch ra để cân bằng và chân thứ tư thừa làm gì (hông lẽ chặt ...bỏ :cuoilan
nên chi chắc chân thứ tư có thể cũng rất quan trọng như KH suy nghĩ ....
:shocked2:
Mời mọi người ly cafe để ngẫm nghĩ triết lý về mấy cái chân này ...xem ra cũng có chút thú vị ...:thumbs:
Have a nice day!!
Comment
-
Anh B à, cái Game của anh M đặc biệt là không cần balance gì ráo trọi!!! và cũng không phân biệt cặp nào thắng cặp nào thua cả!!!
Anh xem lại video sẽ thấy...4 chân cũng té nhào, 3 chân cũng không giử vững, 1 chân còn rớt lẹ!!!
-Cặp vợ chồng: anh C đã tính trước rồi...Chị Th sẽ nhảy lên lưng anh C để anh C chịu 1 chân!!! cũng té! mấy cặp khác cũng té nhào...vì anh M cứ xé nhỏ miếng Cardboard hoài, cuối cùng miếng carboard đó còn nhỏ hơn 1 bàn chân nữa thì làm sao mà 4 chân có chổ đứng?
-Cặp độc thân tai chổ thì càng té lẹ hơn vì hổng dám ôm chặt!!!
Chứ nếu như không có tính đến miếng carboard của anh M thì bảo đãm 2 người ôm chặt nhau bằng 2 chân cả ngày trên cỏ cũng hổng té nữa!!!
Game của anh M là không tính đến té hay không té mà lần lượt đều được vào vòng sau cả!!!
Còn anh B nói dư chân thứ 4 để làm gì thì 1 chân thứ 4 còn lại của ai đó cứ việc co ra đằng sau hay đưa ra đằng trước là đứng vững cả ngày luôn nếu không có tính đến miếng carboard của anh M.!!! he he....
Tr.
Comment
-
Mấy ông độc thân thì được ôm thì chắc chắn là "phái chí rồi" vấn đề còn lại là trong lúc ôm thì ôm chặt, thật chặt, hay lơi cho dễ té chút xíu đặng có cơ hội .....:cuoilan:Originally posted by 'NgocLan'
Anh Trân ơi là anh Trân , mục đích trò chơi của anh Mẫn là để 2 người có cơ hội được ôm nhau đó mà .Nếu hổng có trò chơi đó , đố bảo ai dám ôm "người dưng khác họ hổng đem lòng nhớ thương" trước bàn dân thiên hạ ban ngaỳ ban mặt.
Còn mấy cô độc thân thì không biết có dám ôm chặt vì mắc cỡ hông hay là cứ nhắm mắt đưa chân ...tới đâu thì tới ...sợ ai nà ...:shocked2::cuoilan:
NL nói đúng ý anh Mẫn quá mà hôm đó cũng thấy anh M. độc thân tại chỗ mà hông ai cho ông ấy chơi vậy cà ....tức ghê nơi ....khakha
Have a nice day!!
Comment
Comment