Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nửa Hồn Thương Đau - Tiếng hát Hồng Nhung

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nửa Hồn Thương Đau - Tiếng hát Hồng Nhung

    Chỉ cần nửa hồn xa vắng là nửa hồn còn lại cũng hoang mang. Huống gì nửa hồn mang thương đau thì nửa hồn còn lại nếu không đau thương thì chắc cũng nhức nhối lắm chứ chẳng chơi ....:shocked2:

    Xin mời các bạn nghe một bài hát cũ nhưng rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua giọng hát tìm về dĩ vãng chất ngất đau thương của ca sĩ nhà của chúng ta ...Hồng Nhung:thumbs:

    Nửa Hồn Thương Đau

    Thơ: Thanh Tâm Tuyền

    Nhạc: Phạm Đình Chương


    Trình bày: Hồng Nhung





    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Cô bạn HN ơi, Hát hay và phê quá! "Nửa hồn thương đau" nghe thật buồn...nhưng nghe đi nghe lại hai ba lần cũng không chán. Này HN, còn nửa hồn kia để đâu dzậy! Nhớ vui và quậy thêm vài bài như Valve, Paso, hay Tango nữa đi cho ACE nghe cô bạn. :thumbs:

    Comment


    • #3
      Như thường lệ, Hồng Nhung hát rất tuyệt, nếu phải xếp hạng ca sĩ trường mình thì vị trí số 1 chắc chắn phải dành cho nàng. Trong bài hát này có một vài chỗ có lẽ cần được hát mạnh và rõ hơn một chút nữa như chữ 'tìm' của câu số 1 và chữ 'gặp' của câu số 3, chắc là chưa 'nóng máy' và hơn nữa đây cũng là một bài hát 'khó', ngoài ra không thể tìm thấy một điểm yếu nào khác. Mình đã xem rất nhiều chương trình 'tuyển lựa ca sĩ' của Asia và Paris by night, những ứng viên đi được đến vòng cuối của họ bảo đảm không hát hay hơn Hồng Nhung của chúng ta, bravo !!!

      Comment


      • #4
        Cám ơn anh Hùng đã góp ý.

        Cái này mới thu thử thôi... vì HN có người bạn khoe có dàn máy thu ngon lắm, HN mới đến thử xem giữa dàn máy này và dàn máy của anh Bình cái nào nghe better ấy mà!

        Comment


        • #5
          Hồng Nhung,

          Nghe mà não nề quá HN à! Không thể ngờ giọng của HN lại tha thiết như vậy, nghe xong anh thấy

          cả hồn thương đau, đừng làm vậy nữa nghe!

          Comment


          • #6
            Anh Nha này ngộ nhen, anh hông nghe thì đề cho người thích thương đau nghe chứ sao hông cho ca sĩ ca nữa thì coi như thất nghiệp à ....Thấy chụp hình anh play piano, đề nghị anh thu vài bài độc tấu cho mọi người nghe cho vui nhen.

            Thanks
            Have a nice day!!

            Comment


            • #7
              Người đi một nửa hồn tôi mất,

              Một nửa hồn kia cứ tỉnh bơ!...

              Comment


              • #8
                Anh Cường hổng biết nửa hồn kia của HN ở đâu hở... ở chỗ mà thỉnh thoảng nhảy vào nhảy ra forum xẹt xẹt vài câu còm măng và để cùng phụ Líu Lo đi quậy mọi người đó mờ.

                Líu Lo
                https://www.doquanmusic.net

                Comment


                • #9
                  Ui chao tức quá, KH vẫn chưa có máy comp. để nghe HN hát.

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 'HongNhung'

                    Người đi một nửa hồn tôi mất,

                    Một nửa hồn kia cứ tỉnh bơ!...
                    Kim Vân thì

                    "Người đi một nửa hồn tôi mất,một nửa hồn kia bỗng dại khờ"

                    Hồng Nhung hát hay quá, nhưng bài này buồn quá.

                    Hồng Nhung hát bài nào đừng buồn nhiều để thấy niềm vui và hy vọng trở lại.

                    Comment


                    • #11
                      Đồng ý với Kim Vân, Hồng Nhung nên hát nhạc trong sáng đừng nỉ non vì giọng hát của Nhung thích

                      hợp với phong cách tuổi trẻ như tuổi đời đang lớn. Anh rất sợ phải nghe nhạc nỉ non, vì anh rất dễ cảm

                      xúc, nghe bất cứ bản nhạc nào anh rung động là nước mắt anh thường chảy dầm dề, vì thế anh mới

                      nói với Nhung là nghe Nhung hát xong anh thấy cả hồn thương đau! Nhất là người thầy đáng kính

                      Phạm đình Chương đã có quá nhiều hy sinh cho tha nhân!

                      Comment


                      • #12
                        Rất tiếc là không thể chọn bài theo ý mình muốn vì chủ nhà chỉ load sẵn trong còm có 1 số ít bài mà chủ nhà thích, đa số là nhạc Chế Linh, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền...Dàn máy này cũng không có hệ thống chuyển tone cho nên việc chọn lựa bài hát rất ư là hạn chế. May là có lọt vô được 1 bài của Julie hát mà giọng HN chỉ cùng tone với giọng Khánh Ly & Julie. Không thể tìm thêm được 1 bài thứ hai ngay lúc đó vì bận phải đi và cũng không còn có dịp để thu tiếp nữa vì gia chủ đi VN không biết đến bao giờ mới trở qua!

                        Comment


                        • #13
                          Hồng Nhung,

                          Như thế là HN cũng không thích nghe Chế Linh cũng như Thanh Tuyền hát Ngày còn ở trường

                          anh có dịp tiếp xúc với Bích Du, trao đổi về sở thích. Bich Du nói sao anh cứ hát mãi những dòng nhạc

                          Từ công Phụng gì gì đó, mà không hát nhạc của Tu Nhi nó mùi mẫn lắm, nghe xong anh đâm hoảng

                          vì hai lãnh vực khác hẳn làm sao đi chung đường được, nên từ đó anh không dám tìm hiểu về những

                          giọng ca nhà trường, chơi với đám Anh văn và Pháp văn thấy nhiều người hợp sở thích nên anh

                          thường tụ họp với họ chơi văn nghệ nên quên lãng. Đến như Hồng Nhung, một giọng ca sắc sảo

                          mà anh không có duyên gặp, nếu không thì đã có nhiều dấu ấn cho trường vì lúc ấy anh thường đại

                          diện đi đấu đá với những trường khác. Nếu có dịp Nhung hát gửi đến anh, anh sẽ tìm cách để hòa âm lại. Thân!

                          Comment


                          • #14
                            Originally posted by 'KieuHanh'

                            Ui chao tức quá, KH vẫn chưa có máy comp. để nghe HN hát.
                            Gentlemen của ĐHSPKT đâu mất hết rồi sao để KH khổ thế ...Anh VK Sáng ơi ...làm hiệp sĩ cho người đẹp KH vui đi :thumbs:
                            Have a nice day!!

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by 'KieuHanh'

                              Ui chao tức quá, KH vẫn chưa có máy comp. để nghe HN hát.
                              KHạnh,

                              Anh C đã sửa bài "Nửa Hồn Thương Đau" cùa HN, nhớ bấm vào tên bài hát thì sẽ nghe được trên iPad.

                              Comment

                              Working...
                              X