Announcement

Collapse
No announcement yet.

Một Ngày như Mọi Ngày? -

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Mấy ngày nay nhà bà Tư có khách viếng. Có lẽ là nàng chim Sẽ đã ở mấy tháng qua, giờ lại trở về chiếc tổ của mình.

    Tiếng chim trong cái tổ cũ ở mái nhà trước cửa làm bà Tư để ý. Tiếng chim non ríu ra ríu rít thật lớn, rộ lên khi chim mẹ trở về. Hình ảnh chim mẹ móm mồi cho con là hình ảnh bà Tư cảm động nhất, thương làm sao!


    Comment


    • #32
      Ban Hợp ca!

      Comment


      • #33
        Ban Hợp ca này gồm những ai vậy? Và HN đứng chỗ nào? Sao có 1 em nhin mà hổng hát dzậy ta?

        Comment


        • #34
          It's me! Em lùn nhất! Đang đợi hát...solo!

          Comment


          • #35


            Buổi sáng đẹp trời ngày hôm qua, vẫn như thường lệ bà Tư dẫn Sambo đi bộ. Đến ngã tư chỉ bấm nút chờ đèn sáng bật lên để đi qua như mọi ngày.

            Nhưng hôm qua bà Tư không làm vậy, Sambo không chịu chờ kéo bà đi, bà Tư chìu theo. Bà chạy băng qua đường, 'somehow', bà Tư bị vấp, té ngả sấp trên đường. Hai đầu gối và hai bàn tay chạm mặt đường, hên quá " cái mặt, mủi, trán không bị ăn trầu".

            Bà Tư đau quá, nhưng phải ngồi dậy cho lẹ, ngó quanh, một chiếc xe chạy tới, tài xế chạy thẳng luôn! Sambo đứng kế bên không bỏ bà chạy đi như máy lần bị chó rượt, Bà Tư khập khểnh dắt chó bước vào lề.

            Ngó hai bạn tay bị trầy nhẹ, ngó xuống hai đầu gối, ui dza! Nó như thế nầy đây, hichic!



            Thiệt là một ngày không như mọi ngày, xui, tại mình trăm bề ai bảo chạy.

            Bạn ta nghe tin xem hình, nhắn "2 năm tới, đi biển Long Beach không thấy gì đâu. Mau mau bình phục nha chị Thu."

            Cám ơn bạn ta, gửi lời thăm.

            Chân bị đau như vậy tưởng là sẽ được ngồi yên để dưỡng thương, công việc nhà cửa có thể để qua một bên, nhưng không được vậy, vẫn phải lê chân đau đi tới đi lui 'phục vu' cho OX như mọi ngày.

            Bởi vậy, lắm lúc nghĩ "bậy, đến phiên mình bệnh nặng thì sao ta"

            Thôi mấy 'chiện' đó hạ hồi phân giải, không muốn bàn đến bây giờ.

            Nhưng đó cũng là một vấn đề cần bàn đến cho nhu cầu "Tuổi Già Neo Đơn" phải không thầy cô và các ace?

            Chúc mọi người một ngày bình an, luôn vui khỏe.

            Thân ái,

            YThu


            Comment


            • #36


              Năm ngoái mừng "06 tuổi" rộn ràng nhộn nhịp tiếng cười chung vui của nửa kia và người thân trong nhà.

              Hôm nay mừng ngày "16 tuổi"!

              "Sáng mai thức giấc nhìn quanh một mình!" trong yên lặng, còn đâu lời chúc đầu ngày "Happy Birthday girl!" suốt 29 lần trong đời. Nhớ da diết, honey!








              ...

              Để nỗi nhớ nằm yên tận đáy lòng, một ngày mới bắt đầu.

              Một tách cà phê, đọc những lời chúc sinh nhật từ web SPKT, từ FB của người nhà của bạn bè xa gần...

              Lòng chợt ấm áp, hạnh phúc vì vẫn có người nhớ đến ta...

              Cảm ơn tất cả người nhà, cảm ơn các bạn của tôi!

              Chúc sức khỏe đến mọi người.

              YT


              Comment


              • #37
                Mến chúc chị Yến Thu sớm gặp được niềm vui và hạnh phúc mới. Happy birthday !

                MH

                Comment


                • #38
                  Hôm nay anh nằm xuống

                  Kẻ trước người sau

                  D tự hỏi

                  Khi nào đến lượt mình

                  Một kiếp người

                  Kiếp sống con người quá mong manh

                  Người đến rồi đi sợi chỉ mành

                  Chiếc lá trên cành rơi rụng xuống

                  Một kiếp con người vỡ tan nhanh

                  Ước muốn đời tôi được trong lành

                  Không vướng bụi trần bã hôi tanh

                  Nhắm mắt lìa đời trong hạnh phúc

                  Chắp cánh Thiên Thần thẳng trời xanh

                  ( Hân Nguyễn)

                  KD luôn cầu chúc Yến Thu và mỗi chúng ta mỗi ngày bình an mạnh khỏe .

                  Thân ái

                  KimDung

                  Comment


                  • #39
                    YT ơi, bạn buồn bạn bè cũng buồn lây.

                    Buồn nhớ ước mong, nhưng đừng dừng tay dừng chân, dừng miệng, vẫn ăn, khóc hát, cười, nói, soi gương, vẫn nấu ăn, dọn dẹp, vườn tược, vẫn ôm chó cưng, dắt chó yêu rong chơi cùng cây cỏ, cứ như mọi ngày nhé YT.

                    “Happy birthday girl”

                    Âu yếm quá YT ơi.

                    Thử vẽ tranh diễn tả

                    Điệp khúc “ Happy birthday girl”,

                    Ngắm tranh sẽ nghe thấy:

                    “Happy birthday girl”

                    Thu đâu chỉ một mình ha.

                    Thân ái

                    Hiền

                    Comment


                    • #40


                      Cảm ơn Hiền, KDung, anh Hùng và các bạn cùng chia xẻ nỗi buồn niềm vui trong ngày không như mọi ngày của nhau.

                      YT


                      Comment

                      Working...
                      X