Announcement

Collapse
No announcement yet.

THƠ - Bình Yên -(TC July 2015)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16

    Comment


    • #17
      Đây là một trong những bài thơ ngắn mang đậm tính chất triết lý của tác giả. Đoạn thơ đầu, tình yêu còn rất trẻ vì 'Em cần chi giả sử, anh không cần chứng minh', trong đoạn sau dường như tình yêu đã nhuốm màu thời gian nên 'Nếu lý trí ta hoang mang lo sợ, vì nếu một ngày...'. Cám ơn bạn Cường đã chia xẻ một bài thơ hay với phần trình bày rất mỹ thuật.

      Comment


      • #18

        Comment


        • #19

          Comment


          • #20

            Comment


            • #21

              Comment


              • #22
                Cả mấy tháng trời mưa bão tới tấp khắp nước Mỹ, được gặp lại nhiều bạn bè thân yêu, lại gợi nhớ nhiều về những kỷ niệm thầm kín về "trường xưa tình xưa"


                Comment


                • #23

                  Comment


                  • #24
                    Viết riêng cho Đặc San Họp Mặt 2015


                    Comment


                    • #25
                      Có lẽ 'em' trong thơ không phải là người đang ở chung nhà nên mới có câu 'Để bây giờ tình tôi vẫn lặng thinh'. Những giòng thơ được viết đơn giản, không o ép vần điệu nhưng rất gợi nhớ và truyền cảm. Thankyou !!! :P

                      Comment


                      • #26
                        Anh Hùng à, thi sĩ , nhạc sĩ thường có nhiều buồn . Buồn nhưng không bi lụy (Hạnh Lam) . KD thấy nhiều khi còn buồn HỘ người khác nữa đó.

                        Bài thơ này KD đọc từng giòng thơ trong cuốn đặc san , KD cũng thấy như anh Hùng. Bài thơ rất gợi hình gợi cảm , gợi lên nhiều hình ảnh thân quen của chuyện ngày xưa, 4 câu đầu :

                        Học trò KNC ngày nào cũng đi qua cái lớp KNH , vì xưởng may và khu thực tập nấu ăn ở 2 đầu phòng KNH, còn lớp học thì đối diện xê xế phòng KNH . D và H khi đi qua Song thường ngó vào lớp KNH để tìm đề tài chiếu phim , nhưng 2 đứa không bị rơi vở bao giờ, mà có lúc thấy học trò trong lớp bị rơi thước kẻ , bút vẽ...

                        Bài thơ mang mác buồn , những giòng thơ cuối làm chạnh lòng mọi người khi kỳ nghỉ hè đến

                        Đừng tưởng cứ gío là mưa

                        Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè

                        Đừng tưởng cứ hạ là ve

                        Sân trường vắng qúa ai khe khẽ buồn

                        ( ts Bùi Giáng)

                        Thânái

                        KimDung

                        Comment


                        • #27

                          Comment


                          • #28

                            Comment

                            Working...
                            X