Announcement

Collapse
No announcement yet.

Du lịch - Giải đáp thắc mắc

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Du lịch - Giải đáp thắc mắc

    Các bạn thân mến

    Du lịch trở thành một nhu cầu ngày càng lớn của mọi người. Đối với các bạn không còn trẻ thì du lịch đôi khi mang tính cấp bách để ít ra cũng một lần biết đó biết đây.

    Vì vậy, đây là mục trao đổi kinh nghiệm thân tình giữa bạn bè đang lên kế hoạch du lịch tại một nơi nào đó với các bạn tại địa phương hoặc các bạn đã đến trước muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm cho người đi sau.


    Mời các bạn tham gia bằng cách đưa lên những thắc mắc, những giải đáp, những mẩu chuyện vui buồn dọc đường gió bụi thấy sao nói vậy ... để mọi người tham khảo và bàn luận cho vui.

    Hy vọng mục nầy sẽ trở thành có lý để được các bạn cập nhật thường xuyên .

    Thân ái

    NTT

  • #2
    Hi anh Toản,

    Anh có đề nghị khá hay đó, hay là anh thử bắt đầu bằng một đề tài gì để bắt trớn cho bà con tham gia đi. Hay là bạn đọc nào có thể viết sơ về nơi mình đang sống, nhất là những nơi có rất ít ái hữu cuả web nhà định cư. Hoặc bạn nào đã đi đến những nơi tận cùng thế giới hồi năm nảo năm nào. T biết chị YT hồi xưa đi dữ lắm nè!

    Thân mến,

    Trúc

    Comment


    • #3
      Chào Trúc và các bạn

      Hoàn toàn đồng tình với comment của Trúc, đề tài nầy cần một lực đẩy để bắt đầu di chuyển. Tôi xin đưa ra một thắc mắc đồng thời cũng nhập vai người ở địa phương để giải đáp luôn thắc mắc đó. Các bạn chỉ việc đọc cho vui và bổ túc thêm nếu có thể, coi như đây là vận tốc đầu của mục nầy .

      Tựa : Lái xe lề trái

      Thắc mắc : Nhiều người cho rằng không có xe là không có chân. Các bạn ở Mỹ hoặc các nước lái xe bên phải khi đến thành phố Sydney Australia có gặp trở ngại về lái xe bên trái không? Nếu không thì nên mướn xe gì để tiện việc khám phá, tham quan, thăm viếng các thắng cảnh tại đây.

      Giải đáp : sẽ được giải đáp trong vòng 24 hrs. Các bạn nhớ đón xem và chuẩn bị các thắc mắc kế tiếp. Nếu có thì đó chính là gia tốc > 0 của đề tài nầy !




      Thân ái

      NTT

      Comment


      • #4
        Theo mình biết thì YT, Trúc, Toản và cả anh Mẫn nữa đều là những người có sao Thiên Mã trong lá số tử vi, có đúng không nè !!! :P

        Comment


        • #5
          Trời ơi! nghe anh Toản nói không có xe là không có chân .KD tủi thân ghê KD là người không có chân hả?.

          Anh Hùng ơi người không chân như KD tử vi nói ở sao gì vậy?

          Tủi một đời.

          KimDung

          Comment


          • #6
            Originally posted by 'ThienToan'

            Chào Trúc và các bạn

            ...

            Thắc mắc : Nhiều người cho rằng không có xe là không có chân. Các bạn ở Mỹ hoặc các nước lái xe bên phải khi đến thành phố Sydney Australia có gặp trở ngại về lái xe bên trái không? Nếu không thì nên mướn xe gì để tiện việc khám phá , tham quan, thăm viếng tại đây .

            .


            Giải đáp : Dưới đây chỉ là một ít kinh nghiệm, ý kiến cá nhân, chủ yếu là vui cho nên sẽ không tránh khỏi những nhận định chủ quan, thiếu sót. Tuy nhiên nếu có sự chủ quan, thiếu sót ở mục nầy, đôi khi lại hóa ra hay vì như vậy mới được các bạn vui lòng mà bổ túc thêm.

            Khi đến Sydney Australia từ Mỹ hoặc các nước lái xe bên phải, nếu không ngại phản xạ lâu năm thuận lề phải của các bạn thì việc mướn xe ở đây, thủ tục cũng không khác gì so với các nước khác. Tuy nhiên nếu bạn là tài xế, ra xe mở cửa mới thấy cái cần lái nằm ở phía lên kia hoặc bạn là hành khách lại hay bị tài xế mời đứng ra chổ khác cho anh ta mở cửa vào lái ... Thì bạn không nên mướn xe để lái ở Úc tí nào!

            Nhận định "không có xe là không có chân" sẽ không còn đúng cho du khách đến Sydney vì hệ thống chuyên chở công cộng ở đây (railways, buses, light rails , ferry..) có thể đáp ứng được mọi nhu cầu di chuyển của các bạn một cách nhanh chóng tiện lợi và ít bị stress kể từ lúc đến hoặc đi từ phi trường quốc tế Kingsmith của Sydney.

            Để tìm hiểu trước, các bạn có thể tham khảo trên Internet, You tube bằng cách gõ những từ như Sydney public transport, Sydney trains, Sydney ferries, ... sẽ có đầy đủ video clips, chi tiết về các loại tickets, bản đồ tuyến đường và giờ giấc phục vụ.



            Bản đồ chi tiết tại : http://www.sydneytrains.info/stations/network_map


            Chọn lựa Hotel ở gần trạm xe lửa là một ý kiến hay. Vấn đề còn lại cho những người lần đầu sử dụng là lên đúng platform (chổ chờ xe) và đổi tuyến xe đúng trạm. Nếu du khách nói được tiếng Anh, cả hệ thống sẽ nhanh chóng trở thành thân thiện sau một hai lần sử dụng.

            Khi muốn đi đến những nơi xa xôi khỏi thành phố Sydney, các bạn có thể tham khảo các brochure trong hotel để chọn lựa các phương tiện thích hơp và booking.

            Chúc chuyến du lịch tại thành phố Sydney của các bạn vui vẻ , may mắn và thành công.

            Thân ái

            NTT

            Comment


            • #7
              Hi anh Toản,

              Rất có lý khi anh chọn đề tài 'lái xe ở Úc', và sau khi đọc xong giải đáp, T thấy chuyện đi Úc giờ nhẹ tênh vì không phải lo: đi du lịch ở Úc như bị 'cụt giò' (chị KD đọc tới đây chắc tủi thêm mấy kiếp nưã). Nói cho vui chứ thật tình 'lái xe lề trái' là mối lo hàng đầu cho T vì lái lề phải còn trớt quớt huống chi lái lề trái. Vậy là có giải pháp cho việc di chuyển. Subway, metro thì T đã đi qua nhiều thành phố ở Mỹ rồi (ở Mỹ, subway ở New York là nhiêu khê nhất, nhưng sau hai ngày thì đi subway trong NY coi như 'ne pas'.) Bây giờ thì lo đi cày để mua vé máy bay và subway, xe buýt, xe lưả là có thể gặp được nhiều bạn quý ở Úc châu.

              Cám ơn anh Toản.

              Thân mến,

              Trúc

              Comment


              • #8
                Anh Toản đã khai trương rồi, vấn đề đi lại có các phương tiện công cộng không phải ngại.

                Các thắc mắc về du lịch, Thu nghĩ khi có nhu cầu thì sẽ có thắc mắc thôi.

                chứ bi giờ nêu thắc mắc thật tình chưa nghĩ ra, hehe!

                ThuBob đã đón New Year ở Úc vào năm 2001, TB đến Sydney ở mấy ngày, đi thăm bạn, đón xe lửa đi thăm khu business của VN ở Cabramatta.

                Kế đó bay đi Melbourne, lấy tour du lịch từ hotel... (viết đến đây OX gọi, kể chuyện sau nhen.)

                Comment


                • #9
                  Tựa : 9 chiều quê mẹ

                  Chiều chiều ra đứng ngỏ sau

                  Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều


                  Thắc mắc : Mới trông về quê mẹ ruột đã không ổn chín ngày nên không biết làm sao để tránh bị đau bụng khi du lịch về Việt nam . Cụ thể là nên chuẩn bị như thế nào trước khi đi . Những điều cần tránh trên quê mẹ và cuối cùng, nếu bị Tào Tháo rượt thì "chạy" đi đâu .( chửa tri như thế nào )

                  Mong các bạn đã từng trải giải đáp truyền kinh nghiệm cho vui .

                  NTT

                  Comment


                  • #10
                    Các bạn mến , nếu các vị học giả như Trần trọng Kim có tái sanh trở lại thế gian này , các ngài sẽ thoảng thốt khi thấy câu thơ ruột đau chín chiều của nhân gian được giải thích là chín chiều ... đau bụng , chắc các Ngài sẽ than rằng ...đúng là hậu sanh khả úy ...thời @

                    Trở lại với câu hỏi , P thấy câu hỏi này thiệt là hết sức thực tế ! Đúng là mỗi lần về quê mẹ , đây là mối lo hàng đầu của P , còn lo hơn bị ... muỗi chích nữa , P chỉ biết là trước khi về Vn , P ghé thăm vị bác sĩ của P trước , tâm sự rằng mình sắp về quê , thế là ông í chích cho một mũi thuốc phòng ngừa , thuốc gì chắc ... bác sĩ biết , rồi cho một cái toa mua một ít thuốc như đau bụng , đau mắt ... và một số lời dặn như ăn uống cẩn thận ....

                    Dĩ nhiên là về tới rồi thì cũng khó mà giữ được , nhứt là người có tâm hồn ăn uống như P , cho nên đi đâu P cũng look ở gần đó có any cái " Washington Club " nào không , nghiên cứu trước để phòng thân lỡ có hữu sự thì biết đường mà chạy , đương nhiên sau đó là phải uống thuốc để cầm cự rồi . Có lần P tâm sự chuyện này với một người bạn , cô chỉ cho P một mẹo là , khi các bạn đi du lịch ra khỏi đất nước mình , tới đâu mình cũng nên ráng tìm hotel trước , tắm một cái rồi hẳn đi ăn , thì sau đó ăn không bị đau bụng , mẹo này có ý nghĩa là mình làm quen với nước nơi í trước bằng cách đó , P nghĩ vì nhân gian thường nói lạ nước là nguyên nhân gây bịnh đường ruột cho du khách , nên mới có mẹo này hay sao đấy các bạn ạ , P đã thí nghiệm rồi và hình như thấy cũng ...OK , các bạn thử đi nha , nhưng vẫn phải mang thuốc để phòng thân nhé , lỡ không ổn còn có thuốc nha các bạn

                    Hy vọng sẽ nhận được thêm kinh nghiệm từ các bạn khác về câu hỏi này , bây giờ nhân đây P cũng có một vấn đề kể cho các bạn nghe và nhờ các bạn bày cho P nhé , đó là P thỉnh thoảng đi từ Mel tới tiểu bang khác bằng xe bus , có khi những chuyến đi này kéo dài gần 10 tiếng , khi lên xe , lúc đầu thì không sao , P có thể nhìn quang cảnh bên đường vừa nghe nhạc , rất tỉnh táo , nhưng chỉ khoảng một giờ sau P thiếp đi và ngủ ngon lành , khi tỉnh dạy thì cái đầu của mình nằm trên ... bờ vai không phải của mình , mới là mắc cở chớ , các bạn có cách gì để P không ngủ quên trên vai người lạ một cách zô ziên như zậy không ? Cám ơn trước nha

                    Thân mến

                    PL

                    Comment


                    • #11
                      [hr]

                      Mang theo sợi dây để ràng cái đầu mi vào thành ghế thì chắc cú!

                      Comment


                      • #12
                        Hi các anh chị,

                        Tháng 8 năm 2005, lần đầu tiên T về VN thăm Ngoại hai tuần. Trước khi đi gọi sở y tế thành phố thì họ nói không cần chích ngưà gì cả, thành ra T chỉ đem về thuốc xịt muỗi, thuốc đau bụng và thuốc cảm mà thôi.

                        Máy bay tới VN vào buổi trưa nên nhà tấp vô một quán ăn bên đường, T làm liền ly trà đá và diã bánh bèo bì, thiệt là đã. Gia đình người mợ mua sẵn 1 kết nước chai cho T, nhưng tới ngày về Mỹ, T chỉ xài có 3 chai cho những khi phải đi trên xe tới chổ khác, còn thời gian ở nhà Ngoại, T cũng ăn uống giống như người trong nhà. Mê món dưa leo ăn với mắm ruốc. Có những buổi sáng người chị họ rủ ra chợ có hàng quán bán cơm tấm bì, bún thịt nướng ... T cũng đi và ăn giống chị. Suốt hai tuần ở VN không bệnh hoạn gì cả, ngay cả đau bụng. Hên thật!

                        Ở Mỹ, T. hay bị muỗi cắn khi ra vườn nếu không thoa thuốc chống muỗi. Về VN, cứ tắm xong, xịt thuốc chống muỗi thoa lên người, không một con muỗi nào bén mảng tới dù buổi tối T ngủ không có mùng, cũng không xài máy lạnh, chỉ có quạt máy nhỏ ở đầu giường.

                        Thành ra về quê Ngoại mà không có ruột đau chín chiều, nên không có kinh nghiệm đau thương gì để kê khai với diễn đàn. Đoản thật.

                        T nghĩ có lẽ mình sống không được sạch sẽ lắm nên 'immune system' quen chiến đấu với mấy con vi trùng, sẵn sàng ứng chiến ở bất cứ nơi nào. Còn nhiều người sống rất sạch sẽ, ăn uống kỹ lưỡng lại hay bệnh.

                        Thân mến,

                        Trúc

                        Comment


                        • #13
                          Hi cô bạn nhỏ Trúc Lâm , Trúc viết là không có kinh nghiệm đau thương gì để kê khai nhưng tình cờ Trúc đã cho mình một bí quyết rất hay là uống nước Trà ( có đá hay không cũng được )

                          Có thể lắm vì mình được biết là Trà có chất đề kháng nên tốt cho sức khỏe , khi mình về Vn mình toàn là uống nước khoáng , và đi đâu cũng mang theo chai nước này , nên quên chuyện nước trà , hôm nay thấy Trúc kể uống Trà đá mình mới sực nhớ ra thức uống có lợi cho sức khỏe này , hy vọng lần tới về quê mẹ , mình sẽ uống Trà ... đá để có sức phẻ như Trúc , , cám ơn Trúc nhé

                          PL

                          Comment


                          • #14
                            NTT và các bạn ui,

                            Tùy vào thể trạng của mỗi người, có người có "bụng" khỏe ăn gì cũng không sao, chứ có người chỉ mới "trông về quê mẹ mà chín ngày bụng không ổn" thì đi đâu cũng phải mang giỏ thuốc đau bụng, thuốc nhức đầu, thuốc cảm cúm đi theo cho chắc ăn.

                            Lần đầu về VN Thu-Bob đều có chích ngừa đủ thứ, và không dùng nước đá khi ở VN, hay những nước nào mình nghĩ tình trạng vệ sinh không tốt...

                            Mỗi lần về VN hay ngay cả đi Hawaii, thuốc chống muỗi cắn YT có đem theo nhưng quên dùng nên bị muỗi cắn không từ chỗ nào cả, hehe! và cũng hay bị cảm vì đi bên ngoài nóng và vô nhà nằm dưới quạt máy hay máy lạnh thổi thẳng vào người là dính cảm ngay.

                            Nguyên nhân bị muỗi cắn có một lý do nữa là ăn nhiều trái cây khi ở VN, cơ thể chúng ta bài tiết ra những chất(?) hấp dẫn muỗi cũng như ai dại dột dùng nước hoa hay lotion.

                            OX Thu bảo đừng tắm vài ba ngày thi muỗi sẽ dang xa, hehe!

                            Còn chuyện Lê Phương hỏi làm sao để khi đi xa, rủi có ngủ mê quá cái đầu mình không ngả vào vai người kế bên, hehe!

                            Chà câu hỏi này làm mình nhớ đến những hình ảnh của các movie Hàn quốc là cô nàng mê ngủ đến nỗi cái đầu ngả vào vai anh chàng trai trẻ ngồi kế bên.

                            Wow, nhìn 'so romantic' í!

                            Theo lời xúi dại của HNhung thì tàn nhẫn cho cái đầu quá, sợ thiên hạ nhìn vào bảo là xe hay máy bay có khủng bố thì oan mạng vì mất thời giờ cho họ kiểm tra...




                            Chuyện dễ mà, LP chạy ra shopping mua loại gối cho du lich, cái loại giống như donut bị cắn mất một miếng í. Đặt dưới cổ, sẽ là điểm tựa cho cái đầu không ngả vào vai thiên hạ, hehe!

                            Giời, nghe nói mà mắc ham, ngủ gì dữ vậy kìa!



                            .

                            Comment


                            • #15
                              PL bấm LIKE với comment của HN nhưng không biết có nghe theo lời xúi...của HN hay không thì không nghe nói đến!!!

                              Thành ghế xe bus thì cao hơn so với người mình...chuyện gì sẽ xảy ra??? Khi Bus quẹo phải hay trái thì cái đầu lắc lư theo phải trái, dây cột vào đầu sẽ xiết cái cổ từ từ, vài tiếng đồng hồ sau đó khi xe bus đến nơi thì cái đầu của mình không nghiêng bên trái hay phải mà ngay chính giữa với cái lưởi lè ra!!!!!

                              Còn YT thì nhắc đem theo gối du lịch...cũng không chắc ăn đâu.

                              khi cái đầu bị nghiêng khi ngủ thì cái gối cũng nghiêng theo cái đầu!!! làm anh chàng đẹp trai nào đó ngồi kế bên rất bực bội vì anh ta thích cái đầu hơn là cái gối du lịch!!!!

                              Vậy thì PL nên kết hợp cả 2 ý kiến HN và YT, lấy dây cột vào gối du lịch rồi cột 1 lần nữa vào thành ghế ??? Bus đến nơi sẽ an toàn vì đầu vẫn thẳng và lưởi không lè!!!! anh chàng ngồi kế bên không vui thì mặc kệ....PL chọn cách nào?

                              Comment

                              Working...
                              X